Những kiểu giấy gói bánh mì khiến người ăn “chưa nhai đã nghẹn”

Chủ nhân của những chiếc bánh mì này đã phải rơi vào cảnh khóc dở mếu dở khi không biết nên ăn hay bỏ.

Bánh mì vốn là một món ăn “thần thánh” mà đã là người dân Việt Nam thì không ai chưa từng một lần thử qua. Mỗi vùng miền lại có một cách biến tấu bánh mì với những kiểu nhân khác nhau nhưng tựu chung, bánh mì ở đâu thì cũng được khen ngợi hết lời về độ ngon, sự tiện lợi trong việc mua và thưởng thức.

Chỉ cần dừng lại tại bất cứ một quầy bánh mì bình dân nào bên vệ đường, với khoảng 10-15 nghìn là bạn đã có thể mua được một ổ bánh mì với đủ loại nhân pate, thịt nguội, ruốc, xúc xích, trứng….Cách những chủ hàng bánh mì gói bánh đưa khách cũng rất đơn giản: một tờ giấy báo được cắt nhỏ bọc ngoài ở phần giữa thân bánh để lót tay, buộc thêm cái chun vòng cho chắc chắn là xong.

Đơn giản là thế, vậy nhưng đôi khi những chiếc bánh mì gói giấy báo “thần thánh” này cũng khiến chủ nhân của chúng rơi vào cảnh khóc dở mếu dở khi không biết nên ăn hay bỏ.

"Ý gì đây?"

"Chúc ngon miệng"

"Chỉ là một loại bệnh thôi mà"

"Cứ ăn đi không sao đâu"

"Chỉ là giấy gói thôi mà"

Theo Hà My (Ảnh tổng hợp từ Internet) (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/bep-eva/nhung-kieu-giay-goi-banh-mi-khien-nguoi-an-chua-nhai-da-nghen-c162a284797.html