Những kiến trúc lạ lùng nhất thế giới (P1)

Ngày nay những công ty kiến trúc và những kiến trúc sư lại có những ý tưởng vô cùng kỳ quái cho “đứa con tinh thần” của mình. Và những tòa nhà do họ xây nên trở nên xấu không tưởng tượng nổi.

Thư viện Harold Washington (Chicago, Hoa Kỳ)

Mở đầu bảng xếp hạng những công trình kiến trúc xấu nhất thế giới lại là một công trình đến từ thành phố Chicago siêu hiện đại của nước Mỹ, thư viện Harold Washington. Đừng nghĩ nước Mỹ chỉ có những tòa cao ốc siêu lung linh thôi nhé, lâu lâu cũng xuất hiện những công trình khó hiểu như thế này.

Thư viện là sự kết hợp “không mấy hài hòa” giữa kiến trúc tân cổ điển với gạch đỏ nổi bật và mái bằng sắt thép không ăn nhập gì. Thiết nghĩ, nước Mỹ nên xây dựng những công trình mang vẻ đẹp hiện đại sẽ phù hợp hơn là sự “hoài cổ” như thế này phải không nè.

Khách sạn Ryugyong (Triều Tiên)

Tại đất nước bí ẩn nhất thế giới, Triều Tiên, chính quyền đang cho xây dựng tòa nhà Ryugyong đồng thời là khách sạn ở Bình Nhưỡng với tham vọng sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới. Với 105 tầng, khách sạn đã được khởi công xây dựng từ năm 1987 nhưng do trì hoãn nhiều lần, đến 2012 người ta mới hoàn thành phần ngoại thất. Tuy nhiên có lẽ do nhà thầu đến từ Ai Cập nên hình dáng kiến trúc khá là giống mộ... kim tự tháp, trông rất là khó hiểu. Bởi vậy mới nói không phải cứ cái gì cao là sẽ đẹp đâu nhé.

Tòa nhà con voi (Thái Lan)

Tòa nhà 32 tầng này vốn mong muốn đem đến cho mọi người biểu tượng nổi tiếng của đất nước Thái Lan đó là hình một chú voi khỏe mạnh. Thế nhưng lại có gì đó...sai sai trong phần thiết kế phải không nhỉ? Chú voi này bị thiếu mất đuôi và cái vòi đặc trưng rồi. Tuy phải nằm trong bảng xếp hạng những công trình xấu nhất nhì thế giới nhưng mà nhìn lâu một chút thì thấy chú voi này cũng dễ thương ghê ha!

Tháp truyền hình Zizkov (Cộng hòa Séc)

Nếu không giới thiệu địa điểm của công trình này thì chắc hẳn không ai tin nổi tòa tháp kỳ dị này lại tọa lạc tại một trong những thủ đô cổ kính nhất Châu Âu, Prague của Cộng hòa Séc. Tại Prague có hàng trăm tòa nhà, công trình kiến trúc mang hơi thở cổ điển và lộng lẫy theo keo kiểu Châu Âu, thế nhưng tòa tháp truyền hình Zizkov này đáng tiếc lại không nằm trong số đó.

Trông nó chẳng khác gì những cái nôi em bé được treo tòng teng trên không trung và những đứa bé kia chuẩn bị leo vào đó để ngủ. Thật không hiểu nổi kiến trúc sư của tòa tháp này đã suy nghĩ gì khi vẽ ra nó nữa?

Bolwoningen (Hà Lan)

Công trình được xây vào những năm 1980 tại Hà Lan khiến ai ai cũng thấy hơi ớn đúng không nè? Thực chất nó phòng thí nghiệm đó nha. Nhưng mà làm thí nghiệm ở đâyrồi ra về lúc chạng vạng tối có vẻ không phải là một ý hay cho lắm.

Tòa nhà Aldar (Abu Dhabi)

Abu Dhabi mang tham vọng ghi tên mình vào hàng ngũ những siêu thành phố với những siêu kiến trúc khác lạ. Và có vẻ tòa nhà Aldar...vô cùng kỳ lạ, với kiến trúc hình tròn, dạng hình chưa từng xuất hiện ở bất kỳ công trình nào ở Trung Đông và lấy cảm hứng từ chiếc vỏ sò, Aldar Headquarters nhận được rất nhiều lời bình luận trái chiều. Kẻ khen vì nó thật đặc biệt và hiện đại, thể hiện được tính hùng cường của quốc gia, người chê vì trông nó thật xấu và chẳng giống ai.

Kaden (Kentucky, Hoa Kỳ)

Đây là minh chứng hùng hồn cho câu “cố quá là quá cố”. Có vẻ các kiến trúc sư đã cố gắng hết sức thêm thắt các chi tiết cho tòa nhà để mong nó sẽ lộng lẫy hay đặc biệt hơn nhưng thật ra thì chỉ càng khiến nó thêm phần rối rắm. Tổng thể là cả một công trình độ sộ và rối đến không hiểu nổi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tòa nhà lại nằm trong danh sách những công trình kiến trúc xấu xí nhất thế giới.

Mirador (Tây Ban Nha)

Không ai có thể ngờ thủ đô Madrid ngàn năm của Tây Ban Nha có thể mọc lên một tòa nhà “xấu lạ” như thế này nhỉ? Kiến trúc thì trông thật khó hiểu với một khoảng trống ở giữa, màu sắc của không đồng nhất với nhau. Chắc ai ai cũng đang muốn tìm hiểu xem làm sao vị kiến trúc sư đã thiết kế ra tòa nhà này đã lấy cảm hứng từ đâu chứ ha.

Thư viện quốc gia Belarus (Belarus)

Thư viện quốc gia Belarus mang hình dáng vô cùng đặc biệt, đó là hình viên kim cương, theo lời giải thích của kiến trúc sư trưởng. Sở dĩ họ chọn hình viên kim cương bởi vì nơi đây chứa kho tàng sách quý giá của nhân loại. Thế nhưng tòa nhà lại nhận được những ý kiến trái chiều, như việc chẳng ai nhìn ra nổi đây là viên kim cương nếu không đọc lời giải thích và ngoài ra thì nó nhìn y hệt một khối đa giác khó hiểu.

Nhà hát Landmark (Anh)

Nếu không có chú thích chắc không ai tưởng tượng nổi đây là một nhà hát chứ ha, mà lại còn ở Vương quốc Anh nữa chứ. Trông nó không khác gì hai ống khói khổng lồ của một nhà máy điện nguyên tử hạt nhân, thậm chí còn xấu hơn nữa cơ. Không uổng khi phải nằm trong danh sách những công trình í ẹ nhất thế giới này.

Công trình Selfridges (Anh)

Trung tâm mua sắm Selfridges khiến ai ai cũng phải “hoang mang” khi không hiểu hình dáng thật sự của nó là gì. Có người nói nó là hình dáng mô phỏng sinh học, chắc là hình dạng tế bào hay gì chăng? Có ai đi tham quan thử nơi đây thì giải đáp thắc mắc dùm mọi người với. Thế nhưng điểm cộng cho công trình này (thật sự không thể đảm bảo đây có phải là điểm cộng hay không), đó chính là những miếng nhôm tròn bên ngoài phản chiếu ánh nắng, khiến tòa nhà lúc nào cũng lung linh và luôn thay đổi sắc màu đó nha.

Quỳnh Dao (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh/nhung-kien-truc-la-lung-nhat-the-gioi-p1-163506/