Những khoảnh khắc "khó đỡ" của các bố con "Siêu nhân trở lại"

Sau gần 3 năm lên sóng, "Siêu nhân trở lại" vẫn là một trong những chương trình thu hút đông đảo đối tượng khán giả theo dõi vì quá đáng yêu.

Là một trong những chương trình ăn khách nhất tại Hàn Quốc và thu hút không ít "mẹ bỉm sữa" Việt Nam, Siêu nhân trở lại (tựa gốc: The Return of Superman ) đã chứng minh "đẳng cấp" trong khâu kịch bản, dàn dựng lẫn cắt ghép khéo léo qua gần 3 năm phát sóng với 120 tập. Nhờ đó, khán giả có thể tận hưởng những ngày cuối tuần tràn đầy tiếng cười bên gia đình bằng những khoảnh khắc ngộ nghĩnh hay "khó đỡ" xuất phát từ sự ngây ngô của các "nhóc tì sao" cũng như sự bối rối, khó xử của những ông bố trong tình huống vừa oái ăm vừa hài hước.

Hiện tại, đội ngũ các bố con Siêu nhân trở lại còn có Lee Hwi Jae, Lee Dong Gook, Choo Sung Hoon, Ki Tae Young và Lee Beom Soo. Trước đó, Song Il Gook cùng 3 lợn "ỉn" đã nói lời chia tay khán giả ở tập 116.

Cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng yêu nhưng cũng "khó đỡ" đáng nhớ của các bố con trong những tập gần đây:

Seo Jun, Seo Eon đang chơi đùa trong phòng cùng Sarang thì bị mẹ gọi ra mở cửa cho một "chị gái xinh đẹp". Cả hai nhóc sinh đôi cùng cô bạn "háu ăn" háo hức chạy ra ngoài, và Sarang lẫn Seo Eon đều ngượng ngùng khi thấy Sooyoung (SNSD) tiến vào. Riêng Seo Jun vẫn ngơ ngác nhìn mẹ và hỏi: "Chị gái xinh đẹp đâu?" khiến thành viên nhóm nhạc quốc dân cũng phải bối rối.

Tae Young đã gặp không ít khó khăn khi phải vừa bế con gái Lo Hee vừa trông coi Seol Ah, Soo Ah và Daebak. Cả 3 nhóc nhà Lee Dong Gook xem anh như... "người vô hình", và Tae Young quyết định đọc sách thiếu nhi để gây chú ý. Ban đầu, anh đọc cuốn sách mà Seol Ah và Soo Ah không ưng ý, vì thế hai cô bé nhanh chóng đưa cho anh một cuốn khác. Lầm tưởng đã thu hút được đám "nhóc tì", Tae Young hào hứng và lắc lư đọc sách mà không hề hay biết Seol Ah, Soo Ah và Daebak mỗi bé một việc và hoàn toàn không bận tâm đến mình. Đọc hết cuốn sách, nam diễn viên mới chưng hửng nhận ra điều đó. Sự việc tiếp tục lặp lại cho đến khi anh bỏ cuộc và phải nghĩ ra "chiêu mới".

Ngoài ra, Tae Young còn thất bại trong việc dụ dỗ Daebak ôm mình. Lần 1, nam diễn viên bị cháu nhỏ... ngó lơ hẳn.

Đến lần thứ hai, Daebak chạy về phía Tae Young khiến nam diễn viên trang trề hi vọng. Thế nhưng một lần nữa, cậu bé lại... đi luôn chẳng thèm ngó đến "ông chú" đang đứng trước mặt mình.

Dù chỉ mới tham gia chương trình nhưng Da Eul và chị gái So Eul đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì quá đáng yêu. Trong tập đầu ra mắt, Da Eul đã giận dỗi mẹ khi mẹ không cho ngựa đồ chơi của cậu bé ăn mà chỉ bảo: "Con hãy ăn phần con trước đã". Ngoài ra, vợ nam diễn viên Lee Beom Soo cũng chia sẻ rằng Da Eul rất hay giận dỗi. Vừa dứt lời, Da Eul đã... giận thật, thế nhưng chỉ 3 giây sau, cậu bé lại cười hề hề như không có gì xảy ra.

Cũng trong cùng tập, So Eul đã chứng tỏ mình "già" hơn 5 tuổi khi yêu thương và nhường nhịn em hết mình. Khi em trai bám dính lấy mình, So Eul đã đẩy em ra và hét toáng lên, song khi bố hỏi: "Ai đang không ngoan nào?", thì So Eul lại vuốt ve em trai và nói: "Không có gì đâu ạ".

Daebak liên tục từ chối tình yêu của bố khiến Dong Gook hụt hẫng. Khi Dong Gook đút mì cho con trai với hi vọng cậu con trai sẽ chịu hôn mình, kết quả anh nhận được chỉ là... một lần bị đối xử phũ phàng khác từ Daebak.

Trước khi rời chương trình, Song Il Gook đã muốn nấu cơm lươn cho vợ với sự giúp đỡ của "3 ỉn" Daehan, Minguk và Manse. Trong lúc nhờ các con vo gạo, Il Gook đã được phen thót tim khi Minguk cao hứng và suýt... cho xà phòng vào để vo gạo cho sạch. Khi bị bắt rửa tay, cậu bé còn vô tư rửa tay trên thố gạo đang vo dở dang khiến ông bố ba con giật mình.

Nếu thắc mắc vì sao Sarang được gọi là "cô bé đa biểu cảm", thì hãy nhìn lúc cô bé khi tự tin cắt ngang một bản nhạc đang phát trên radio bằng giọng hát của mình, sau đó kết thúc câu hát bằng biểu cảm khó đỡ và nụ cười lém lỉnh.

Được bố nhờ đi siêu thị mua muối và nước tương, 3 "lợn ỉn" đã hứng thú đến mức gom thỏa thích rồi mang ra quầy tính tiền. Đợi lâu không thấy con đâu, Il Gook chạy ra siêu thị mới ngỡ ngàng thấy các "nhóc tì" nhà mình đang loay hoay "ôm" đồ. Và trớ trêu hơn nữa khi sau đó anh bước vào và phát hiện ra Manse, Daehan và Minguk không hề mua nước tương hay muối mà thay vào đó là... vét sạch quầy đường ở siêu thị và còn cẩn thận mua thêm nước, gạo, sô cô la cho bố cùng với đồ ăn vặt cho mình.

Hai anh em Seo Jun - Seo Eon ăn sáng bằng món chào mè đen và bánh gạo, và biểu cảm "không đụng hàng" vô cùng đáng yêu của cả hai khiến khán giả không thể không bật cười.

Minguk cảm thấy bị "phản bội" bởi chiếc xe đạp khi bị té ngã. Cậu bé liên tục gọi bố và nói: "Bố ơi! Chiếc xe đạp làm con ngã này!". Ngay sau đó, Il Gook phải chạy đến đỡ con trai, đồng thời an ủi: "Chà, chiếc xe đạp này hư quá!".

Tae Young sụt sùi khi nhận được thư từ vợ Eugene, anh quay sang nói với con gái: "Đừng làm rách thư của mẹ nhé" thì thấy Lo Hee đang cắn bìa thư say sưa. Thật may mắn cho nam diễn viên là lá thư cảm động do chính Eugene viết tay vẫn nằm trong tay anh và còn nguyên vẹn.

Daebak "đỏng đảnh" không thích ăn đồ của trẻ con mà rất thích bắt chước hai chị Seol Ah và Soo Ah ăn những món của người lớn. Để dụ dỗ Daebak, Dong Gook phải vừa kiên nhẫn, vừa cô cùng khéo léo mới đút được thìa đầu tiên vào mồm con trai. Song, sau đó, cậu bé đã nhận ra đồ ăn của mình ngon không kém các chị nên "măm măm" rất ngoan.

Khi "phỏng vấn" con trai, Hwi Jae đã hỏi Seo Eon và Seo Jun thương mẹ hay thương bố nhiều hơn. Cả hai đều nói thương bố, song nam danh hài đã nói: "Thích bố vì hôm nay không có mẹ đúng không?", và cặp anh em sinh đôi đều gật đầu "Vâng". Lúc này, Hwi Jae đã giả vờ khóc lóc, tỏ ra tủi thân vì hai con không thương mình, và hẳn anh không ngờ rằng hành động của anh khiến Seo Eon và Seo Jun... khóc thật.

Cảm thấy các con đã lớn và có thể tự chọn trang phục để mặc, Il Gook đưa các con đi siêu thị mua sắm. Tại đây, Manse, Minguk và Dahae hào hứng lựa đồ cho mẹ, Sarang,... nhưng lại không ngó ngàng gì đến bố. Lúc này, nam diễn viên hỏi: "Các con không lựa gì cho bố sao?", Dahae tiện tay đang cầm một chiếc áo nên đưa hẳn cho bố. Chưa kịp vui mừng thì Il Gook đã nhận ra con trai lựa chọn mình... áo nữ.

Sung Hoon đã bị Sarang "chơi xỏ" khi nhờ cô bé chụp ảnh của mình trên bờ biển Busan. Dù đã nhấn mạnh là không được nghịch ngợm và chỉ chụp một tấm nhưng Sarang đã bấm liền một phát gần... 200 tấm.

Minguk, Manse và Dahae lên phim trường và cùng bố đóng vai ăn mày. Dù đóng vai quần chúng nhưng cả ba vẫn phải tỏ ra đói khổ và khóc lóc trước ống kính. Trước giờ bấm máy, Il Gook đã tập luyện cùng các con, tuy nhiên khi anh bảo: "1, 2, 3, các con phải khóc ngay bây giờ!" thì 3 "ỉn" đều... nhe răng cười.

Seo Jun khiến Hwi Jae bất ngờ khi muốn trở thành... công chúa. Trước đó trong một bữa tiệc, Seo Jun đã được hóa trang thành người khổng lồ xanh Hulk, song khi nhìn thấy một cô bé khác mặc đồ Elsa (trong phim "Frozen"), Seo Jun đã muốn mặc giống hệt như vậy. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu bé cẩn thận giữ đồ hóa trang và muốn mặc loanh quanh trong nhà, song dáng vẻ Seo Jun vừa mặc đầm vừa lau nhà khiến ai cũng nghĩ đến nhân vật... Cinderella.

Nhìn thấy hai chị Seol Ah - Soo Ah ăn ngoan ngoãn nhưng kém gọn gàng, Daebak ngồi một góc, tay phẩy phẩy ra dáng như một "ông chủ" như thể nói: "Để xem hai người ăn ngoan cỡ nào!".

Seo Jun và Seo Eon rất ít khi giận nhau, nhưng khi giận rồi thì cả hai rất căng thẳng. Vì một số hiểu lầm trước đó, cặp đôi đã nhìn nhau chằm chằm mà không nói gì.

Tiếp đến, cách làm hòa của cả hai cũng rất thú vị. Seo Jun và Seo Eon đều muốn bắt chuyện với người còn lại, song lại không biết nói thế nào. Sau cùng, cặp anh em song sinh quyết định mở lời bằng cách mời người còn lại ăn chung đồ ăn với mình.

Siêu nhân trở lại vẫn được tiếp tục phát sóng trên đài KBS2 vào Chủ Nhật mỗi tuần trong chuyên mục Happy Sunday.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/giai-tri/nhung-khoanh-khac-kho-do-cua-cac-bo-con-sieu-nhan-tro-lai-20160311111033441.chn