Những khoảnh khắc cực đáng yêu của đười ươi con mồ côi

Đười ươi con bị bắn và tách khỏi mẹ trong rừng, đang dần hồi phục sau khi được trăm sóc tại một trung tâm cứu hộ động vật ở Indonesia.

Đười ươi con tên Didik được một người đàn ông bí ẩn giao cho người dân tên Cuan ở ngôi làng Sandai Kiri, trước khi được chuyển Trung tâm cứu hộ động vật quốc tế tại Ketapang, Indonesia.

Nhân viên chăm sóc động vật dùng thìa đút thức ăn cho đười ươi con. Nó đã bắt đầu học trèo leo mà không có sự giúp đỡ của đười ươi mẹ.

Sau nhiều tháng điều trị phục hồi, vết thương của Didik đã hồi và các nhân viên bảo vệ động vật hy vọng nó có thể học được kỹ năng leo trèo cùng với con đười ươi khác.

Các bác sĩ thú ý kiểm tra nhịp tim cho Didik khi nó được gây mê để mổ lấy viên đạn trong cơ thể hồi đầu năm nay.

Những người cứu hộ chụp ảnh với Didik trong Trung tâm cứu hộ động vật quốc tế. Họ hy vọng nó có thể trở lại với môi trường tự nhiên.

Khi Didik mới đến trung tâm cứu hộ, các nhân viên ở đây phải dùng xy lanh để cho nó ăn.

Didik được các nhân viên của trung tâm cứu hộ chăm sóc rất tận tình.

Didik thoải mới chơi đùa với những con đười ươi cùng cảnh ngộ khác trong trung tâm cứu hộ động vật ở Ketapang, Indonesia.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhung-khoanh-khac-cuc-dang-yeu-cua-duoi-uoi-con-mo-coi-779689.html