Những kẻ 'biến thái' cướp tài sản rồi đòi 'yêu' nữ chủ nhà

Sau khi đột nhập vào nhà của các phụ nữ đơn thân, những tên trộm 'biến thái' chuyển sang dùng dao đe dọa rồi cướp tài sản của chủ nhà. Chưa hết, chúng còn ép nữ chủ nhà quan hệ tình dục, nếu chống cự sẽ bị giết.

Ngôi nhà 3 tầng của chị P mà tên “đạo chích” đột nhập vào cướp tài sản và đòi “yêu”. Ảnh: Đức Hoàng

Ngôi nhà 3 tầng của chị P mà tên “đạo chích” đột nhập vào cướp tài sản và đòi “yêu”. Ảnh: Đức Hoàng

Cướp tài sản, hiếp dâm bất thành

Gần đây, ở Đà Nẵng xảy ra một số vụ kẻ gian đột nhập vào nhà cướp tài sản rồi dùng dao đe dọa, “ép” nữ chủ nhà quan hệ tình dục khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng. Cách đây hơn một tháng, người dân ở khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) bàn tán xôn xao về vụ việc tên cướp đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Kim P cướp tài sản rồi đòi “yêu” chị này.

“Buổi sáng tôi ngủ dậy thì mới biết có chuyện cướp đột nhập vào nhà chị P. Mọi người chạy tới hỏi han thì biết chị P mất một số tiền nhỏ và bị thương nhẹ. Do nhà chị P ở cách xa nhà chúng tôi nên khi gặp sự cố, chị ấy la hét mà chúng tôi không nghe tiếng để tới giúp đỡ”, ông Nguyễn Văn Q (trú cách nhà chị P khoảng 100m cho biết).

Theo lời khai của chị P với cơ quan chức năng, vào khoảng 2h sáng, chị đang ngủ với con trai khoảng 10 tuổi ở nhà. Bất ngờ có một nam thanh niên dáng người nhỏ đột nhập vào nhà và đi vào phòng ngủ ở tầng 2, bóp cổ chị P và hỏi tiền để ở đâu, nếu chống cự sẽ giết. Quá sợ, chị P không dám phản kháng, chỉ ú ớ được mấy câu là có tiền để trong túi xách ở dưới tầng 1, cứ lấy hết đi và xin tha mạng.

Sau đó, đối tượng này bịt mắt, khống chế chị P đi xuống tầng 1 để lấy tiền. Sau khi lấy được số tiền khoảng 1,8 triệu đồng xong, đối tượng này tới khu vực bếp lấy con dao và đe dọa chị P lên giường ngủ với ý định hiếp dâm. Thấy thế, chị P chạy tới phòng khách, la hét và liên tục van xin.

Giữa chị P và đối tượng này xảy ra giằng co. Đối tượng dùng dao đâm vào người chị P gây chảy máu. Biết không thể hiếp dâm chị P dễ dàng, đối tượng liền bỏ chạy. Sau đó, chị P gọi con trai dậy và đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, chị P và con trai vừa mới dọn về ở tại ngôi nhà mới xây này. Theo lời chị P khai với cơ quan công an, trước khi đi ngủ, chị có khóa cổng ở phía ngoài, nhưng cửa chính hôm ấy thì không khóa được vì bị hỏng chốt. Trong lúc đó, hai bên nhà chị P chưa có hàng xóm, chỉ có những lô đất trống nên khi xảy ra sự việc, chị P la hét trong nhà nhưng không ai nghe thấy.

“Chúng tôi đến sống ở khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân này khoảng nửa năm nay. Nhà cửa còn ít nên cũng lo sợ lắm. Ban ngày cũng vắng vẻ huống gì ban đêm. Vì thế, mong mọi người mới đến khu đô thị sinh thái này hãy nêu cao cảnh giác. Đặc biệt những nhà ít người, không có đàn ông, phụ nữ đơn thân. Trước khi đi làm hay đi ngủ cần phải kiểm tra kỹ các khóa cửa để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc”, ông Nguyễn Văn Q cho biết thêm.

Đột nhập quán cà phê đâm em, “tòm tem” chị

Hiện trường xảy ra vụ việc tại quán cà phê T.A.

Rạng sáng 23/11, người dân ở phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) bị đánh thức bởi tiếng la hét, kêu cứu tại quán cà phê T.A. Khi một số người chạy tới quán cà phê này thì biết có đối tượng đột nhập vào quán cướp tài sản và hiếp dâm nữ chủ quán là chị Phạm Mỹ L (SN 1982, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Theo lời kể của chị L với cơ quan chức năng, lúc đó vào khoảng 1h15, chị L đang nằm ngủ tại phòng ngủ ở quán cà phê T.A thì nghe tiếng gõ cửa. Chị L dậy, gọi hỏi “Tít hả?” (Tít là Phạm Đức Q, em trai chị L). Nghe bên ngoài trả lời “ừ” nên chị ra mở cửa thì thấy một thanh niên lạ mặt đẩy cửa vào. Trên tay người thanh niên này cầm một con dao tiến về phía chị. Hoảng sợ, chị L van xin thì người thanh niên này đe dọa: “Tao đã giết em mày” và ra lệnh cho chị L cởi đồ để y thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc này, trong phòng có con trai chị L đang nằm ngủ. Thấy tình thế bất lợi, sợ con trai bị sát hại nên chị L đành phải nhẫn nhục làm theo lời đe dọa của đối tượng. Sau đó, đối tượng còn ép chị L cho hắn “yêu” nhiều lần.

Sau đó, tên “yêu râu xanh” lấy của chị L 3,2 triệu đồng và một dây chuyền vàng, điện thoại. Lựa thời cơ, chị L chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại gọi điện cho anh Long hàng xóm nhờ giúp đỡ. Sau khi anh Long xuất hiện, tri hô thì tên “yêu râu xanh” chạy ra ngoài quán, lên xe máy tẩu thoát. Về phía em trai chị L là anh Q thì bị tên “yêu râu xanh” này đâm trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và may mắn thoát chết. Hiện anh Q được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đây là một vụ cướp tài sản và hiếp dâm, truy sát nạn nhân nghiêm trọng chưa từng xảy ra trên địa bàn. Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây tâm lý hoang mang dư luận. Lực lượng công an đang tiến hành truy bắt hung thủ. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi can là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi và là khách quen, hay đến uống cà phê tại quán cà phê T.A. Sau khi sự việc xảy ra, nghi can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo chuyên gia tâm lý, đa số các đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản đều “thủ” hung khí và rất manh động. Nếu bị phát hiện hay “bí đường” thoát, chúng có thể ra tay sát hại các nạn nhân. Các nạn nhân cần nêu cao cảnh giác, trước khi ngủ cần kiểm tra kỹ các cửa đã khóa chưa. Các nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ khi gặp nạn cần tìm những chỗ an toàn để ẩn náu và điện báo lực lượng chức năng ứng cứu.

Đức Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nhung-ke-bien-thai-cuop-tai-san-roi-doi-yeu-nu-chu-nha-20161125094636797.htm