Những hình ảnh xót xa trong trận lụt kỷ lục ở miền Trung

Người dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An sống chen chúc trên gác mái, thiếu đồ ăn nước uống, gặm mì tôm qua ngày.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 13/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra Nghệ An có mưa rất to. Mưa lớn kết hợp với nhiều thủy điện xả lũ khiến mực nước sông suối đồng loạt dâng cao, tràn vào làng xã, gây ngập nặng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Thống kê đến trưa 16/10, có 24 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục nghìn nhà dân ngập lút mái, các ngả đường bị chia cắt. Người dân phải trú trên mái nhà chờ nước rút. Ảnh: VTC

Người dân trong mưa lụt ở Quảng Bình. Nhiều tuyến đường của thành phố Đồng Hới biến thành "sông" Ảnh: VnExpress

Nước lũ chảy xiết trên đường nối xã Phong Hòa với xã Phong Bình, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trường tiểu học Phương Mỹ ngập ngấp nghé tấm biển trường. Hàng chục nghìn học sinh đã phải nghỉ học trong đợt mưa lũ vừa qua để đảm bảo an toàn. Ảnh: Đức Hùng

Chuồng ướt, nhiều gia cầm đứng ngoài trời trên những nhánh sào tre, chờ chủ nhà đưa đi nơi khác trú ẩn. Ảnh: Đức Hùng

Người dân huyện Tuyên Hóa cố gắng cứu gia súc trong tình hình ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều gia đình bị mất sạch gia cầm, ao cá vì lũ cuốn, trâu bò lợn chết đuối. Ảnh: VTC

Cảnh người dân tìm cách bảo vệ đồ đạc tránh ngập. Ảnh: Lê Xuân Trường

Các sinh viên Quảng Bình ngồi nhai mì tôm sống do nước lụt không thể mua được thức ăn. Ảnh: VTC

Sáng 16/10, nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê đang ngập sâu, anh Ngô Tuấn Dũng (trú xóm 11, xã Hương Giang) vẫn đi thuyền đón cô dâu Cao Thị Hồng Lam (trú xóm 9) về nhà tổ chức lễ cưới. "Đám cưới diễn ra trong lũ nhưng vợ chồng không thấy vất vả. Chúng tôi lại có thêm nhiều kỷ niệm", anh Dũng vui vẻ nói. Ảnh: T.L

Trận lụt lịch sử 3 ngày qua khiến tuyến đường sắt Bắc Nam qua Quảng Bình bị hư hại, nhiều nơi nước lũ bẻ cong ray, làm xói mòn hàng trăm mét khối đất đá nền. Ảnh: Nguyễn Đông

Chiều 16/10, nước lũ đã rút, nhưng người dân ở xã Văn Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) lại đối mặt với bùn lầy. Tại trường THCS Văn Hóa, bùn phủ kín từ trong lớp ra đến sân, dày 30-40 cm. Nhiều học sinh tình nguyện đến trường phụ giúp thầy cô dọn bùn. Ảnh: Nguyễn Đông

Anh Nhi

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/nhung-hinh-anh-xot-xa-trong-tran-lut-ky-luc-o-mien-trung-3485100.html