Những hình ảnh chạm trái tim trong tang lễ chiến sĩ Casa 212

'Mọi người biết không, các anh ấy về rồi, nhưng là về với đất mẹ/ Mẹ biển cũng khóc ròng vì chẳng cứu nổi những đứa con…'

Sáng nay (30/6), lễ viếng và truy điệu các anh đã được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè, đồng đội và cả đất nước. (Ảnh: Vietnamnet.vn)

Hàng nghìn người từ khắp mọi miền đất nước đều hướng về những người lính đã hy sinh cho nhiệm vụ cao cả. Trời Hà Nội sáng nay cũng đổ mưa lớn, nước mắt nghìn người, hòa nước mưa khiến không khí lễ truy điệu càng trùng xuống.

Con gái nhỏ của trung tá Lê Văn Đình trong lễ tang cha và đồng đội. Sự ngây thơ hồn nhiên của bé khiến bất cứ ai có mặt trong lễ tang lúc ấy cũng phải bật khóc. (Ảnh: Phương Thảo/Kênh 14)

'Bố ơi sao nơi này đông thế? Mẹ khóc kìa, ông nội cũng khóc theo/ Không khí này con chả thích đâu/ Nên con ngủ, rồi bố về bố nhé?' (Ảnh: Zing.vn)

Đứa con thơ mặt tỉnh bơ chưa biết gì về sự mất mát của cha, còn người vợ trẻ khóc quặn lòng vì sự mất mát quá lớn. (Ảnh: Thành Trung/Soha.vn)

Hình ảnh cậu bé con một quân nhân trong lực lượng Phòng không không quân... chăm chú với chiếc máy bay mô hình dưới cơn mưa nặng hạt tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng khiến nhiều người nhói đau. (Ảnh: Lê Xuân Thắng).

Trong lễ truy điệu, người thân của những chiến sĩ Casa mặt thần thờ. Thời gian vừa qua hẳn là không hề dễ dàng đối với họ. Chờ đợi, hy vọng, lo lắng rồi thắt ruột khi nhận được tin buồn. (Ảnh: Zing.vn)

Không máu mủ ruột già, không gặp mặt trò chuyện, trước sự hy sinh của các anh, tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng. Những giọt nước mắt kia là nỗi lòng từ tận trái tim của những người dân Việt, thương xót các anh, cũng là để tiễn biệt các anh về với đất mẹ. (Ảnh: 2sao.vn)

Những đứa trẻ này rồi sẽ ra sao? Trong trí óc non nớt ấy, có lẽ chúng vẫn nghĩ, bố chỉ đi công tác xa nhà, như thường ngày vẫn thế. Chúng đâu nào biết, chuyến công tác ấy… bố ra đi mãi mãi (Ảnh: 2sao.vn)

Sự ra đi của anh để lại sự thương tiếc xót xa cho biết bao đồng đội. Những chiến sĩ Cách mạng Việt Nam trung dũng hiên ngang, nhưng vấn có lúc yếu mềm… đó là lúc mất đi những người anh em thân thiết nhất. (Ảnh: 2sao.vn)

Lần lượt áo quan của 9 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ được đặt ngay ngắn trước đài tưởng niệm. Họ làm nhiệm vụ cùng nhau, hứa với người thân sẽ trở về nhà, nhưng rồi họ đã ra đi cùng nhau thắm nghĩa tình đồng đội.

Vợ con của Thượng úy Nguyễn Văn Thái gục khóc bên linh cữu anh trước giờ làm lễ hỏa táng. (Ảnh: Kênh 14)

Thế giới của các anh là bầu trời, máu thịt của các anh là bay may chiến đấu. Nhưng giờ đây, mở cửa đón các anh lại là những chiếc xe cứu thương, đưa thi thể của các anh về cõi vĩnh hằng… Một cánh cửa bật mở khiến trái tim nhói lòng, 9 cánh cửa bật mở, trái tim thầm chết lặng. (Ảnh: Phương Thảo/Kênh 14)

Người lính già lặng câm/ Trước 9 quan tài phủ hình cờ Tổ quốc/ Nỗi đau này tưởng rằng đã chấm dứt/ Nào ngờ lặp lại, khoảng cách mấy chục năm. (Ảnh: Zing.vn)

Tổ quốc ghi công, tiễn các anh về cõi vĩnh hằng. (Ảnh: Zing.vn)

Theo Trà Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nhung-hinh-anh-cham-den-trai-tim-trong-tang-le-9-chien-si-casa-212.html