Những 'hiệp sỹ' cứu người bị tai nạn giữa phố đông

Hơn 12 năm qua, ngoài công việc mưu sinh, các “hiệp sỹ” thuộc đội xe máy cứu thương phường Dĩ An (Bình Dương) đã ra tay giúp đỡ hàng trăm trường hợp tai nạn giao thông mà không ngại nguy hiểm.

Tại ngã tư đường Mồi (giao lộ giữa đường Lý Thường Kiệt và đường số 18, KCN Sóng Thần 2), chúng tôi đã gặp được các thành viên của đội xe máy cứu thương Dĩ An. Chỉ với cây dù nhỏ nhưng được gọi là “chốt” để che mưa, che nắng cho các anh, thường trực cả ngày lẫn đêm.

Anh Phạm Ngọc Ẩn (51 tuổi, quê Tiền Giang), Tổ trưởng Tổ xe máy cứu thương chốt ngã tư đường Mồi, cho biết: “Do là địa bàn giáp ranh nên tình hình ANTT và an toàn giao thông tại phường Dĩ An có nhiều diễn biến phức tạp. Hằng năm, số trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông tăng cao”.

Anh Phạm Ngọc Ẩn và đồng đội

Bên cạnh đó, nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản ở nhà dân, các khu nhà trọ và cướp giật tài sản của người đi đường. Do vậy, Hội Chữ thập đỏ phường Dĩ An đã thành lập Đội xe máy cứu thương vào tháng 3/2004. Những năm qua, Đội xe máy cứu thương của phường đã đưa được hàng trăm người gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời, cứu giúp nhiều người thoát khỏi “tử thần” sau tai nạn.

Anh Ẩn nhớ lại, cách đây không lâu anh chở khách lưu thông trên đường số 10, KCN Sóng Thần 2 hướng ra cầu vượt Sóng Thần thì chứng kiến trường hợp tai nạn xe máy, người đàn ông bê bết máu nằm thoi thóp trên đường, bên cạnh đứa bé khoảng 6 tuổi ngồi khóc nức nở gọi “bố ơi”. Khi đó, anh Ẩn vội vã dừng xe và nói với khách rằng: “Nạn nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Tôi xin chị vui lòng thuê xe khác. Nếu chờ được, tôi sẽ quay lại đón chị”.

Sau đó, anh khẩn trương đưa hai cha con vào Bệnh viện quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cấp cứu. Anh giữ giấy tờ tùy thân, tiền bạc và tài sản cho nạn nhân và chờ người nhà họ đến nhận. Nhiều trường hợp nặng, anh cùng đồng đội tự bỏ tiền túi để đưa nạn nhân đi cấp cứu, mong họ giữ được mạng sống.

Một trường hợp khác tại ngã tư đường Mồi, một người đàn ông khoảng 35 tuổi tông xe máy vào cô gái tên N.T.V. (25 tuổi, công nhân KCN Sóng Thần 2) khiến nạn nhân ngã xuống đường. Thấy vậy, các anh đã ra đỡ V để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, gã này hung hăng không cho các anh đưa V. đi cấp cứu và đòi nạn nhân phải bồi thường tiền cho mình.

Các anh đã giải thích khuyên nhủ nhưng đối tượng không chịu nghe. Chưa dừng lại, đối tượng chửi bới xúc phạm rồi bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào người các anh. Các thành viên trong đội hiệp sức thì đối tượng lên xe rồ ga bỏ chạy.

Từng cứu sống hàng trăm trường hợp gặp nạn nhưng các anh vẫn không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những trường hợp tai nạn thương tâm mà đành bất lực.

Anh Nguyễn Văn Tình (thành viên của đội), chia sẻ: “Cách đây hai năm, nhận được tin báo hai nữ công nhân bị xe container gây tai nạn. Tôi lập tức đến hiện trường thì thấy một người bị cuốn vào gầm xe bất tỉnh, hai chân nát bét, người còn lại văng ra ngoài và bị hoảng loạn tâm lý. Tài xế gây tai nạn cũng bỏ trốn ngay sau vụ tai nạn. Tôi gọi đồng đội đến hỗ trợ đưa cô gái xấu số đi cấp cứu nhưng không kịp…”.

Ngoài việc cứu thương anh Ẩn cùng mọi người còn giúp đỡ học sinh qua đường

Ông Phan Tuấn Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Dĩ An cho biết, Đội xe máy cứu thương của phường Dĩ An có 2 tổ với 24 thành viên, có nhiều thành viên tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực cứu người. Hằng năm, Hội đều tổ chức tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng thời, các thành viên của Đội xe máy cứu thương đã tích cực tham gia phong trào giữ gìn ANTT và trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào. Chốt ngã tư đường Mồi tập trung nhiều trường học, xí nghiệp nên vào giờ tan tầm, lưu lượng xe lưu thông trên đường rất đông, dẫn đến nhiều va chạm và tai nạn. Do đó, chốt này được xem là chốt giao thông trọng điểm, luôn luôn có người trực 24/24 giờ.

Phần lớn các thành viên trong đội cuộc sống còn khó khăn nhưng họ vẫn rất lạc quan, luôn có trách nhiệm khi giúp đỡ người khác. Đội xe máy cứu thương phường Dĩ An nhiều lần được UBND các cấp, ban, ngành tuyên dương, khen thưởng.

“Trong công việc, tôi cùng đồng đội đã không ít lần gặp tình huống bất ngờ khi bị người nhà nạn nhân phản ứng vì tưởng là kẻ gây tai nạn. Trước các tình huống này, chúng tôi phải khéo léo giải quyết để tránh gây xung đột. Hiểu được câu chuyện, vài ngày sau họ đến xin lỗi và gửi bao thư để cảm ơn nhưng tôi kiên quyết không nhận. Bởi lẽ, tôi làm việc thiện nguyện thì không mong họ phải hậu tạ mình.

Tôi chỉ mong người thân họ mau hồi phục sức khỏe để sum vầy cùng gia đình là lòng mình thấy vui lắm”, anh Ẩn trải lòng.

Sao Mai

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhung-hiep-sy-cuu-nguoi-bi-tai-nan-giua-pho-dong-a300709.html