Những giọng ca ấn tượng vòng Giấu mặt, Giọng hát Việt nhí 2014

Vòng 1, Giọng hát Việt nhí 2014 với tên gọi Giấu mặt đã khép lại với 5 đêm nhạc nhiều dấu ấn. 15 giọng ca đã được chọn cho mỗi đội để sẵn sàng bước vào vòng 2: Đối đầu.

Infonet xin điểm lại một vài giọng ca ấn tượng - những "ứng cử viên" sáng giá của chức Quán quân năm nay.

Đức Anh "đốt cháy" trường quay với Dậy mà đi

Đức Anh "đốt cháy" trường quay với Dậy mà đi

Đêm thi mở màn của Giọng hát Việt nhí 2014 được đánh giá là thành công với việc phát hiện nhiều giọng ca, trong đó đáng kể phải nhắc đến hiện tượng Đức Anh. Thể hiện ca khúc Dậy mà đi với cách hát dày dặn, bản lĩnh làm chỉ sân khấu vững vàng, Đức Anh đã khiến tất cả các vị huấn luyện viên phải rời ghế nóng, cùng đứng dậy. Đương nhiên, một cuộc cạnh tranh khá quyết liệt đã diễn ra. Nhưng với Đức Anh, mong muốn "vượt mặt" Quán quân mùa đầu tiên Quang Anh đã khiến em quyết định chọn đội của cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Hoàng Anh - Cậu bé có biệt danh Đô rê mon tóc xù là hiện tượng của đêm thi thứ hai. Cũng như Đức Anh, Hoàng Anh đã khiến trường quay dậy sóng khi thể hiện chuyên nghiệp, máu lửa và cuồng nhiệt ca khúc Hơ ren lên rẫy. Cậu bé 11 tuổi này ngoài việc sở hữu giọng hát khỏe, ngoại hình đáng yêu thì còn thể hiện những động tác nhảy dancesport vô cùng điêu luyện. Ca sĩ Lưu Hương Giang đã phải thốt lên: “Tôi thực sự quá thích cậu bé này, rất hồn nhiên, rất đáng yêu, rất nghệ sỹ. Ngay khi giây phút bấm nút xoay lại tôi đã khát khao có được cậu bé này ở đội của mình.”

Cậu bé tóc xù đáng yêu

Đêm diễn thứ ba có vẻ là một đêm diễn đậm chất dân gian khi có tới ít nhất 3 giọng ca ngọt ngào Nhã Thy, Thiện Nhân, Thiên Nhâm... mà nổi bật nhất có lẽ là cô bé Nhã Thy đến từ TP.HCM. Sở hữu chất giọng ngọt ngào luyến láy, hát nhiều cảm xúc, kỹ năng xử lý ca khúc chuyên nghiệp, Nhã Thy đã gây nên một cuộc "đấu khẩu" nhiều cam go giữa chị Tư Cẩm Ly và anh Hai Lam Trường.

Nguyễn Minh Trường là một gương mặt nhiều triển vọng của Giọng hát Việt nhí 2014. Thể hiện tốt trong vòng thi Giấu mặt với ca khúc Dòng thời gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Minh Trường đã khoe được chất giọng đẹp, đầy nội lực thiên phú của mình. Em đã được các vị Huấn luyện viên tranh giành quyết liệt. Một tình huống vui là anh Hai Lam Trường hài hước thuyết phục em rằng: “Giờ con thấy ai đẹp trai nhất thì con chọn.” hay “Con tên Trường, chú cũng tên Trường, ai cũng đẹp trai.” khiến khán giả trường quay cười ầm lên và vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng, với tài ăn nói khéo léo của anh Hai, Minh Trường đã về với đội của Lam Trường.

Đào Gia Phúc cũng là cái tên ứng viên sáng giá cho chức Quán quân năm nay. Lựa chọn một ca khúc rất khó để thể hiện, Gia Phúc đã khiến ban huấn luyện bất ngờ khi thể hiện trọn vẹn Giấc mơ Chapi. Với chất giọng khỏe, quãng rộng, phong cách biểu diễn rất lãng tử và nhập tâm, Đào Gia Phúc đã khiến các HLV vô cùng phấn khích, tranh nhau quyết liệt để có thể sở hữu giọng ca nhiều tiềm năng này.

Ở đêm cuối của vòng Giấu mặt, cậu bé 12 tuổi đến từ Lai Châu – Mai Chí Công đã khiến khán giả và các Huấn luyện viên “choáng” khi thể hiện quá xuất sắc một ca khúc tiếng Anh. Sở hữu cho mình chất giọng cao vút, điêu luyện cùng với phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp, Mai Chí Công thực sự đã “đốn tim” tất cả mọi người ở trường quay. Cậu bé chia sẻ: “Âm nhạc là niềm đam mê quá lớn với con. Từ nhỏ con đã giữ ước mơ được trở thành ca sĩ nên con đi thi Giọng hát Việt Nhí để tự tin thể hiện bản lĩnh của mình.”

T. Huyên (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-giong-ca-an-tuong-vong-giau-mat-giong-hat-viet-nhi-2014-post139283.info