Những giờ học đầu tiên sau bão ở thị xã Kỳ Anh

Cơn bão số 10 đi qua, không ai dám nghĩ những trường học đổ nát của TX Kỳ Anh lại có thể tiếp tục học tập vào thứ hai tuần này.

Ấy vậy mà sớm nay, thầy giáo Nguyễn Hữu Sum, trưởng phòng GD&ĐT TX Kỳ Anh giọng phấn khởi thông báo cho chúng tôi: "Sáng nay, tất cả các trường THCS đã trở lại học bình thường, chỉ còn duy nhất trường tiểu học Kỳ Thịnh 2 phải nghỉ học thêm một ngày vì tổn thất quá nặng. Riêng các trường Mầm non do chưa có điện và nước sạch nên sẽ trở lại học sau một vài ngày tới".

Tiết học đầu tiên sau bão số 10

Chúng tôi hiểu vì sao vị tư lệnh ngành giáo dục của TX Kỳ Anh lại vui mừng đến thế. Vui mừng bởi ngay sau bão, việc có mặt ở hầu hết các cơ sở giáo dục ven biển, tại trung tâm thị xã hoang tàn đổ nát để khắc phục hậu quả sau bão đã có những kết quả đáng mừng.

Bão số 10 đã quật đổ hàng trăm cây xanh tại các trường học ở TX Kỳ Anh

Thầy Nguyễn Hữu Sum cũng cho biết thêm, để làm được điều không tưởng ấy chính là nhờ sức mạnh được hun đúc từ tình quân dân. Khi mà hàng nghìn cán bộ chiến sỹ công an, quân đội, biên phòng, hàng chục nghìn lượt phụ huynh, các cơ quan cấp tỉnh... đã giúp các ngôi trường... sống dậy.

Cổng và tường rào đổ nát

Thầy giáo Hồ Phúc Chính, phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Lợi cho biết: "Trường chúng tôi có đến 4 điểm trường đều thiệt hại, điểm xa nhất cách điểm chính 21km sóng điện thoại không có để liên lạc nên có những thời điểm chúng tôi chỉ nhìn về điểm trường khác trong vô vọng. Nhưng sức mạnh thần kỳ của sự quyết tâm đã giúp cả 4 điểm trường chúng đều có thể trở lại học bình thường".

Dẫu vẫn còn rất nhiều công việc cần giải quyết tiếp theo nhưng việc giáo viên và học sinh ở TX Kỳ Anh được trở lại trường ngay trong ngày đầu tuần sau 3 ngày siêu bão đi qua giờ đây không còn là giấc mơ.

Quốc Hiệp - Quốc Hoàn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nhung-gio-hoc-dau-tien-sau-bao-o-thi-xa-ky-anh-209499.htm