Những giây phút cảm xúc thăng hoa

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng đến ngày 19/4 vòng bảng giải bóng đá mini CNVCLĐ&LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ III đã đi được 3/4 chặng đường. 36 trận đấu diễn ra đã có 122 bàn thắng được ghi. Trong đó, có nhiều pha làm bàn đẹp mắt, cống hiến cho khán giả những giây phút cảm xúc thăng hoa.

Hồi hộp đến phút cuối

Giải đấu đã diễn ra kịch tính với những trận đấu có kết quả “khó tin” và những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Tại bảng A, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã khẳng định vị thế của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu khi giành được 6 điểm sau 3 trận đấu, ghi được 13 bàn thắng và dẫn đầu bảng.

Đội Công an quận Hoàn Kiếm (trái) là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Đội Công an quận Hoàn Kiếm (trái) là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Cũng ở bảng đấu này, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm sau màn khởi động ấn tượng đã có thêm chiến thắng đậm trước CĐ TCT Đầu tư phát triển nhà Hà Nội để giành ngôi nhì bảng A. Bất ngờ thú vị của bảng đấu này là việc các cầu thủ đến từ Cục Thuế TP Hà Nội, khi họ “lỡ” để thua 0-3 ngay trong trận đầu ra quân nhưng lại giành chiến thắng trước đội bóng mạnh là LĐLĐ huyện Thanh Trì với tỉ số sát nút 4-3 và cầm hòa được đội CĐ TCT Đầu tư phát triển nhà Hà Nội để trở thành đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng trong.

Còn ở bảng B, với dàn cầu thủ trẻ và chất lượng, đội Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã không gặp khó khăn trong việc đoạt chiếc vé vào vòng 1/16, khi có 2 chiến thắng liên tiếp và chỉ chịu “nhường” CT cổ phần Xích líp Đông Anh, đã nắm chắc ngôi đầu bảng trong tay. Trong khi đó, ở bảng đấu này, hai đội Trường ĐH Thủy lợi và CĐ Giáo dục quận Long Biên cùng giành được 4 điểm sau 3 trận đã dắt tay nhau tiến vào vòng trong với thành tích của 1 đội nhì bảng và 1 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Với chiến thắng cách biệt 4-2 trước đội bóng mạnh là TCT Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC, đội bóng của các thầy giáo đến từ quận Ba Đình đã gây bất ngờ lớn ở ngay lần đầu tiên tham dự giải.

Kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng và giành được 9 điểm, đội bóng CĐ Giáo dục quận Ba Đình với tư cách nhất bảng C đang là “nhân tố mới” của giải đấu năm nay. Đội bóng TCT Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC mặc dù bất ngờ để thua ở trận đấu cuối nhưng trước đó cũng đã khảng định được thương hiệu của mình để tiến vào vòng 1/16 khi có trong tay 6 điểm và đứng thứ nhì.

Bảng D cũng có kết quả như bảng C, hai đội bóng Công an quận Hoàn Kiếm và Công đoàn công ty Lixil Việt Nam đã chia nhau hai vị trí dẫn đầu, hai vị trí cuối bảng là UBND huyện Thanh Oai và Trung tâm chữa bệnh GDLĐXH số 5. Ở bảng đấu có sự tham gia của một trong những ứng cử viên cho chức vô địch là Công an quận Hoàn Kiếm. Toàn thắng trong cả 3 trận ở vòng bảng với 11 bàn thắng ghi được cho thấy sức mạnh hủy diệt của đội bóng này.

Với 3 chiến thắng liên tiếp và giành được 9 điểm, đội bóng giàu truyền thống Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã nắm chắc trong tay tấm vé của bảng E để bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Một đội bóng khác của bảng này là Công ty TNHH TM Thiên Phong cũng đặt 1 chân vào vòng trong khi giành chiến thắng 2/3 trận mở màn và có trong tay 6 điểm. Đội Công ty CP Kinh doanh ô tô thủ đô đang tạm xếp thứ 3 với 3 điểm có được sau 2 lượt đấu. Hai đội Công ty CP Lạc Hồng và Big C Thăng Long vẫn chưa giành được điểm nào.

Cục diện bảng G, các đội vẫn bám sát và chia nhau từng điểm số. Đội LĐLĐ huyện Ứng Hòa với 6 điểm có được sau 3 lượt trận đang tạm xếp thứ nhất. Hai đội Cơ quan LĐLĐ TP và TCT Điện lực Hà Nội cùng có được 4 điểm sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, xét hiệu số bàn thắng, Cơ quan LĐLĐ TP đang dương 2 bàn nên vươn lên tạm xếp thứ 2.

Đội bóng Công ty CP dệt 10/10 cũng đã có được 3 điểm sau 3 lượt trận đang tạm xếp thứ tư. Mặc dù chưa giành được chiến thắng nào, tuy nhiên cơ hội đi tiếp cũng chưa hẳn đã hết đối với đội LĐLĐ huyện Chương Mỹ.

“Ngôi vương” dần lộ diện

Đội bóng phải chia tay giải sớm đầy nuối tiếc là Công ty INOAC Việt Nam. Tới giải với lực lượng không phải mạnh nhất nhưng với lối chơi đoàn kết, máu lửa, những công nhân đến từ KCN Quang Minh đã đem lại cho khán giả những giây phút cảm xúc.

Sau trận đầu thua đối thủ do thiếu hụt lực lượng và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ còn chưa tự tin ở 1 giải đấu lớn, ở trận đấu thứ 2, trước một TCT Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC có truyền thống, khá già dơ và chơi khó chịu, Công ty INOAC Việt Nam đã chịu khuất phục với tỉ số sát nút 1- 0.

Ở trận cuối cùng mặc dù bị đối thủ dẫn trước tuy nhiên, với kỹ, chiến thuật tốt hơn cùng, Công ty Inoac Việt Nam đã có một trận đấu quyết liệt với đội bóng LĐLĐ huyện Quốc Oai . Trận đấu hay với nhiều pha làm bàn đẹp mắt khiến người hâm mộ không phải tiếc công khi “phơi nắng”.

Và khi sự tự tin đã trở lại trên đôi chân, các cầu thủ của đội bóng Công ty Inoac Việt Nam đã liên tục tung ra nhiều pha dứt điểm đẹp mắt làm chao đảo khung thành của đội bạn. Kết thúc với tỷ số đậm đà 7 – 1, tuy nhiên, ở trận đấu cùng giờ, 2 đội bóng bảng A là Trường ĐH Thủy Lợi và CĐ GD quận Long Biên hòa nhau nên Công ty INOAC Việt Nam cũng nối gót LĐLĐ huyện Quốc Oai sớm tạm biệt giải.

Với mỗi giải đấu, CĐV là một trong những yếu tố không thể thiếu. Vòng bảng giải bóng đá mini CNVCLĐ&LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô đã thu hút lực lượng CĐV hùng hậu. Bất chấp trời mưa hay nắng gay gắt, các CĐV vốn là những CNVCLĐ vẫn miệt mài ra sân và nhiệt thành truyền cảm hứng cho các cầu thủ của cơ quan, đơn vị mình.

Đó là những CĐV Công ty CP Kinh doanh ô tô Thủ đô trẻ trung, năng động, CĐV CĐ Công ty TNHH Lixil Việt nam với sắc cam rực rỡ thể hiện khát vọng chiến thắng vẫn luôn gây được sự chú ý và thiện cảm, CĐV LĐLĐ huyện Thanh Trì, LĐLĐ huyện Ứng Hòa,… với sự tổ chức chu đáo, bài bản, đúng bản sắc người cán bộ công đoàn.

Sau vòng đấu bảng, những gương mặt sáng giá cho chức vô địch cũng đã dần lộ diện. Trong số đó có thể kể đến đội LĐLĐ huyện Thanh Trì và Công an quận Hoàn Kiếm. Hai đội bóng với hai phong cách, lối chơi khác nhau nhưng đều có điểm chung là có nhiều cầu thủ hay và có khả năng tạo đột biến.

Ngoài ra còn phải kể đến những đội bóng giàu truyền thống khác như: Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, TCT Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC, CĐ TCT vận tải Hà Nội,… là những đội bóng chơi kỷ luật, chuyên môn cao. Mặc dù ở bảng G có thể còn nhiều bất ngờ, song hai đội bóng TCT Điện lực Hà Nội và LĐLĐ huyện Ứng Hòa cũng là những “hạt giống đỏ” cho chức vô địch năm nay.

Bên cạnh đó, “nhân tố” mới nổi của giải đấu năm nay là CĐ Giáo dục quận Ba Đình cũng là một đối thủ đáng gờm của giải đấu. Với những gì mà các đội bóng đã thể hiện, chắc chắn những trận đấu ở vòng knock out - 1/16 sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính.

Nguyễn Công

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-giay-phut-cam-xuc-thang-hoa-51995.html