Những điều "kì ảo" trong Mirrow Mirrow

(TGĐA) - Một trong số những truyện cổ tích được yêu thích nhất mọi thời đại – Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn – đã được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh của đạo diễn Tarsem Singh với tên gọi Mirror Mirror.

(TGĐA) - Một trong số những truyện cổ tích được yêu thích nhất mọi thời đại – Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn – đã được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh của đạo diễn Tarsem Singh với tên gọi Mirror Mirror.

Mirror Mirror do Lily Collins thủ vai Bạch Tuyết và nữ diễn viên từng giành giải Oscar - Julia Roberts vào vai bà hoàng hậu độc ác. Bộ phim tái hiện lại câu truyện cổ tích dưới một góc nhìn tươi sáng, hiện đại và hài hước hơn. Phim còn có sự góp mặt của Armie Hammer (The Social Network) trong vai hoàng tử, Sean Bean (Game of Thrones) trong vai nhà vua và Nathan Lane (The Birdcage) trong vai Brighton - kẻ hầu cận vụng về của nữ hoàng.

Thay vì dựa vào kỹ xảo đặc biệt để tạo ra vẻ lộng lẫy xa hoa trong Mirror Mirror, đoàn làm phim đã lựa chọn xây dựng những khung cảnh thực bất cứ khi nào có thể.

Ở khâu phục trang, từ chiếc áo choàng bằng vàng màu đỏ kỳ quặc của hoàng hậu cho tới chiếc áo màu nhạt cùng những họa tiết trên chiếc yên cương ngựa của Bạch Tuyết đều được tạo ra dưới bàn tay của nhà thiết kế Eiko Ishioka quá cố. Nhà thiết kế trang phục đã từng giành được giải Oscar này đã hợp tác với Singh trong 4 bộ phim trước khi qua đời vào tháng 1-2012. Ishioka đã từng giành giải Oscar cho phần thiết kế trang phục cho bộ phim Dracula của đạo diễn Francis Ford Coppola - là một nghệ sỹ đáng kính, các tác phẩm của bà đã được trưng bày vĩnh viễn tại Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại tại New York. Singh nói: “Ishioka không thiết kế quần áo, bà tạo ra nghệ thuật".

Những mẫu trang phục tinh tế của bà lấy cảm hứng từ thế kỷ 16 cho tới thế kỷ 19, tạo ra những thứ hoàn toàn mới lạ. Bà là một thiên tài trong lĩnh vực xây dựng hình ảnh, những thiết kế của bà không chỉ giới hạn ở những váy áo và trang phục của các diễn viên chính. Ishioka cũng đã thiết kế hơn 300 bộ phục trang dành cho các diễn viên phụ, hầu hết đều được làm bằng tay. Hammer nói: “Nỗ lực đó là một trong những điều khiến bộ phim trở nên đặc biệt. Phục trang đã tạo ra giai điệu cho toàn bộ bộ phim này".

Chuyên viên trang điểm Felicity Bowring phụ trách việc hóa trang và tạo kiểu tóc cho các diễn viên. Bowring nói: “Tất cả đều lấy ý tưởng từ các thiết kế phục trang của Eiko. Thật tuyệt vời khi làm việc cùng với các sắc màu rực rỡ. Hãy tưởng tượng mọi người mặc những bộ quần áo màu đỏ, da cam, xanh, hồng đậm, và màu bạc rồi cùng xuất hiện trong một cảnh quay. Trong buổi vũ hội, chúng tôi đã tạo ra 10 mặt nạ động vật được sơn vẽ cho các vị khách, thay vì dùng các mặt nạ phổ biến mà mọi người hay dùng. Và kiểu tóc thì luôn phải hợp với trang phục”.

Về việc chuẩn bị cho các pha hành động trong phim,Singh rất quan tâm tới tính chân thực. “Tôi muốn có những cảnh đánh nhau với các vũ khí thật, và thái độ hung hãn thật. Nhưng hơn thế, tôi muốn các diễn viên của mình phải thực sự tham gia một cuộc phiêu lưu trong bộ phim này”.

Các ngôi sao trong phim đã phải trải qua nhiều tháng luyện tập để tham gia những cảnh quay hành động, bao gồm cả kỹ năng đấu kiếm, nhào lộn và cả phi ngựa tốc độ cao. Hammer kể lại: “Chúng tôi tập luyện 5 ngày/tuần, dành khoảng 6 tiếng/ngày để luyện tập đấu kiếm. Đó là những điều trước đây tôi chưa từng làm. Tôi thực sự hào hứng muốn xem xem chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo. Thú vui ưa thích của tôi là phi ngựa nước đại trên phim trường".

Collins nói thêm: “Chúng tôi phải luyện tập rất nhiều. Chúng tôi học đánh kiếm, đấu vật, nhào lộn và cả luyện tập thể lực nữa. Chúng tôi luyện tập trong phòng tập, chúng tôi chạy, chúng tôi nâng tạ. Cảm xúc thực sự rất mãnh liệt”.

Cuối cùng, mọi thứ đã được ban thưởng xứng đáng. Goldmann nói: “Khi nhìn họ trên phim, chúng tôi dễ dàng quên hết những việc họ đã làm để có được thành quả ấy. Lily và Armie diễn thử, rồi lại luyện tập, rồi lại diễn thử, và lại luyện tập. Đến lúc chúng tôi quay những cảnh này, họ đã thực hiện thật hoàn hảo”.

Sự kiện đặc biệt quan trọng của bộ phim chính là vũ hội hoàng gia để ăn mừng lễ cưới của Bạch Tuyết và hoàng tử. Singh muốn đẩy cao bầu không khí náo nhiệt bằng cách sử dụng những âm thanh theo phong cách của Bollywood, và ông đã lựa chọn Love – bài hát của Nina Hart vào cuối những năm 60. “Ngay từ đầu tôi đã có ý định là sẽ dùng bài hát này, nhưng mọi người nói rằng tôi không thể xin được quyền sử dụng nó. Và cuối cùng, ngay trước khi chúng tôi bắt đầu quay, tôi đã tìm ra giải pháp. Khi tôi nghe rằng Lily có thể hát, tôi bảo cô ấy thu âm một bản của bài hát đó. Thật tuyệt, chúng tôi đã ghép những đoạn xướng âm của cô ấy vào cảnh vũ hội lớn nhất trong phim”. Theo như Collins, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, như thể một video ca nhạc hoành tráng và hàng trăm người nhảy múa quanh cô. Collins nghĩ trong 1 triệu năm nữa mình cũng không thể làm như vậy. “Điều đó thật là sửng sốt”- cô nói.

Singh thực sự đã đưa cả dàn sao trong phim và khán giả tới một thế giới bừng sáng với những điều kỳ diệu. Niềm hy vọng lớn nhất của ông chính là việc khán giả sẽ được hưởng thành quả từ những nỗ lực phi thường của các diễn viên và đoàn làm phim.

Bộ phim hài đậm chất phiêu lưu kỳ thú này hứa hẹn sẽ làm rung động trái tim và trí tưởng tượng của khán giả Việt Nam kể từ ngày 20/4/2012 tại các rạp trên toàn quốc.

Thu Phương

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=34:phia-sau-ong-kinh&id=5001:nhng-iu-qki-oq-trong-mirrow-mirrow&Itemid=27&option=com_content&view=article