Những dấu ấn của Guillaume Graechen với bóng đá Việt Nam

Đến Việt Nam vào năm 2007, Guillaume Graechen khi ấy đã nhận nhiệm vụ từ câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Arsenal để đến và dìu dắt những thế hệ đầu tiên của học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG. Chính ông là người đã phát hiện ra tài năng và giúp cho lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… ngày càng trưởng thành.

Thách thức rất lớn tại V-League đã khiến Guillaume Graechen không thể trụ lại được chiếc ghế nóng của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Đình Viên. Việc được bổ nhiệm lên làm Huấn luyện viên (HLV) trưởng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có lẽ là một bước thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp của ông thầy người Pháp. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, những khó khăn, thách thức rất lớn tại V-League đã khiến Guillaume Graechen không thể trụ lại được chiếc ghế nóng của Hoàng Anh Gia Lai.

Điều gì đến cũng phải đến, sau chuỗi trận bết bát và có nguy cơ xuống hạng sau mùa bóng này, chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức đã đưa ra quyết định sa thải vị thuyền trưởng người Pháp, đây có lẽ là một quyết định đúng đắn của Bầu Đức, nhưng nó cũng để lại nhiều tiếc nuối bởi những gì ông thầy người Pháp đã làm cho lứa cầu thủ trẻ của học viện HAGL JMG và bóng đá Việt Nam là không hề nhỏ.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại những kỉ niệm, dấu ấn đáng chú ý nhất của Gullaume Graechen đối với bóng đá Việt Nam.

Là người gắn bó lâu nhất với học viện HAGL JMG, Guillaume Graechen đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều lứa cầu thủ khác nhau tại học viện, ông cũng là người chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho các cầu thủ trẻ như một người cha. Ông không chi hướng dẫn cho các cầu thủ trong từng cử chỉ, từng pha bóng, mà ông còn trực tiếp tập luyện cùng các cầu thủ nhí HAGL một cách tận tình như những người bạn, chính vì vậy mà Graechen luôn được các cầu thủ HAGL yêu mến.

Nhờ vào sự nghiệm khắc, kỉ luật của ông, các cầu thủ trẻ đá sớm vào khuôn khổ và có tính kỉ luật rất cao, sự chuyên nghiệp là điều không phải bàn cãi trong phong cách huấn luyện của Guillaume Graechen.

Những cầu thủ trẻ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều,… được phát hiện đều có những dấu ấn rõ nét của ông thầy người Pháp, dẫu cho vào lúc này họ đều chưa thể hiện được nhiều tại sân chơi V-League, nhưng các cầu thủ còn rất trẻ và họ vẫn cần thời gian đển hoàn thiện bản thân để trở thành một cầu thủ đủ đẳng cấp để có thể thi đấu sòng phải với các đội bóng khác tại giải đấu bóng đá số 1 Việt Nam.

Những cầu thủ trẻ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều,… được phát hiện đều có những dấu ấn rõ nét của ông thầy người Pháp. Ảnh: Đình Viên.

Sau những chuyến du đấu tại châu Âu, U19 Việt Nam đã có dịp ra mắt người hâm mộ tại TP HCM với việc tham gia giải bóng đá U19 Quốc tế 2014- Cúp NutiFood cùng các đội bóng khác là U19 Nhật Bản, U19 Tottenham, U19 AS Roma.

Tại giải đấu này, ngoại trừ trận thua đậm trước U19 Nhật Bản, các cầu thủ trẻ dưới sự chỉ đạo của HLV Graechen đã thi đấu đầy cố gắng và tạo ra rất nhiều pha bóng đẹp mắt trong hai trận đấu gặp U19 AS Roma và U19 Tottenham, dẫu cho chừng đó là chưa đủ để chúng ta có thể tránh khỏi những thất bại, nhưng chứng kiến lối chơi và phong cách thi đấu của các cầu thủ trẻ, người hâm mộ đã phần nào hài lòng.

Mặc dù đã thi đấu tốt hơn và có những kết quả thuyết phục hơn tại giải đấu U19 Đông Nam Á – Cup Nutifood vào năm 2014, nhưng U19 Việt Nam vẫn phải chấp nhận với vị trí á quân sau khi để thua U19 Nhật Bản với tỉ số 1-0 trong trận chung kết.

Bên cạnh việc nhận thất bại trước Indonesia ở trận chung kết U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam lại một lần nữa gục ngã trước cúp vô địch khi để thua Myanmar 3-4 ở trận tranh cúp giao hữu U22 Đông Nam Á.

Dẫu không thể giành chiến thắng trước 2 đối thủ Đông Nam Á trong 2 trận chung kết, song U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen đã trở thành một ‘thương hiệu’ in đậm trong tim NHM nước nhà với những màn trình diễn nhiệt huyết và đầy cống hiến.

Việc giành quyền bước vào một giải đấu hàng đầu châu lục là một trong những thành tích ấn tượng của U19 Việt Nam và công đầu là của ông thầy người Pháp Guillaume Graechen, khi ông đã truyền lửa rất tốt cho các cầu thủ, ông đã giúp cho U19 Việt Nam tiến vào vòng chung kết châu Âu bằng một lối chơi đẹp mắt, ngây ngất lòng người. Đây là giải đấu mà U19 Việt Nam đã được người hâm mộ nước nhà đặt nhiều kì vọng và cổ vũ rất nhiệt tình.

Tuy nhiên, kết quả đã không được như mong đợi khi U19 Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1 điểm để rời cuộc chơi mà gần như không để lại nhiều sự tiếc nuối nào. Bởi việc nằm cùng bảng với những đối thủ sừng sỏ như U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc, U19 Trung Quốc thì việc đội bóng của chúng ta không thể đi tiếp là chuyện đã nằm trong dự tính.

Chẳng ai trách những cầu thủ trẻ, bởi họ đã thi đấu hết mình, cũng chẳng ai trách Graechen bởi ông đã làm hết sức mình cùng đội tuyển. Qua giải đấu đó, các cầu thủ trẻ mà nòng cốt là của câu lạc bộ HAGL đã có thêm những bài học kinh nghiệm quý báu để họ bước vào những sân chơi lớn, những sân chơi chuyên nghiệp.

U19 HAGL vô địch U21 Báo Thanh Niên năm 2014. Ảnh: Internet.

Tại giải đấu được tổ chức tại miền Tây Nam Bộ và ở lần đầu tiên ra mắt các khán giả Cần Thơ, U19 HAGL dưới sự dẫn dắt của Graechen đã thi đấu rất tuyệt vời, cống hiến những pha bóng đẹp mặt cho khán giả.

Việc đánh bại U21 Thái Lan trong trận chung kết, không chỉ làm bầu Đức và người hâm mộ phố núi tự hào mà nó còn khiến biết bao con tim của người hâm mộ bóng đá trên khắp cả nước phải thổn thức, họ đã rất hi vọng một thế hệ mới thành công của bóng đá Việt Nam dưới sự rèn giũa và bảo ban của Guillaume Graechen.

Sau những thành công cùng U19 Việt Nam, Graechen đã được Bầu Đức tin tưởng giao cho cương vị HLV trưởng đội bóng phố Núi tại Giải VĐQG Việt Nam V-League 2015. Với sự am hiểu các cầu thủ trẻ của Graechen, bầu Đức tin rằng vị huấn luyện viên người Pháp là người thích hợp nhất để dẫn dắt lứa trẻ Hoàng Anh Gia Lai tại sân chơi chuyên nghiệp.

Những khó khăn, thử thách là điều mà cả bầu Đức và HLV Graechen lường trước, vì thế gần như mục tiêu ở mùa giải này của HAGL chỉ là cọ xát, thế nhưng mọi chuyện ngày càng xấu đi, cứ qua mỗi vòng đấu người ta lại thấy đội bóng của Graechen lùi sâu về phía cuối bảng xếp hạng và đến thời điểm này có lẽ khó ai có thể cứu nổi HAGL.

Hệ lụy của nó là việc Graechen phải rời khỏi chiếc ghế nóng của HAGL và trở lại với công tác đào tạo trẻ, so với việc trở thành HLV trưởng một CLB thì có lẽ công việc rèn giũa ngọc thô thích hơp với Graechen hơn và quyết định của bầu Đức là hoàn toàn hợp lí.

Hi vọng, sau khi trở lại công tác đào tạo trẻ, Graechen sẽ chóng quên những thất bại cùng Hoàng Anh Gia Lai để có thể tập trung ươm mầm cho những tài năng trẻ bóng đá Việt Nam, có lẽ khi đó Graechen mới có thể tìm lại chính bản thân mình, tìm lại niềm vui của mình, khi đó không chỉ giúp ông có thêm thành công trong việc ươm mầm tài năng trẻ mà còn giúp bóng đá Việt Nam có thêm nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng. Còn đối với những người hâm mộ, họ sẽ luôn giành cho ông những lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất vì những gì ông đã đem lại cho bóng đá Việt Nam.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Tin liên quan

HAGL khủng hoảng: Lỗi tại cái…miệng bầu Đức?
5 lý do để HAGL xuống hạng
Tiền đạo Đình Tùng: “Chưa bao giờ tôi hết khát khao trở lại ĐTQG”
Điểm tin sáng 19/08: Depay tỏa sáng ở Champions League, M.U ra giá cho Thomas Muller
Sau Terry, Mourinho mạnh tay “trảm” tiếp Ivanovic
U19 Việt Nam lùi thời điểm gút danh sách
Tổng hợp chuyển nhượng 18/08: Real có tân binh 35 triệu euro, Liverpool săn sao PSG
5 đội “nhất” sau vòng 2 Premier League
Sự cương quyết của Everton đang giết chết Chelsea
Đồng Nai trong cuộc đua trụ hạng V-League 2015 : Ánh sáng cuối đường hầm

Nguồn: - Thể thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda365.com.vn/tin-chinh/nhung-dau-cua-guillaume-graechen-voi-bong-da-viet-nam/