Những cuộc “so găng” khốc liệt

Ba cuộc tranh luận trực tiếp giữa bà Clinton và ông Trump trước khi bước vào giai đoạn nước rút đã trở thành những cuộc “so găng” của hai “đấu sĩ” khi ai cũng muốn bầm dập đối thủ để ghi điểm.

Trong trận quyết đấu đầu tiên, hai ứng cử viên đều tìm cách xoáy sâu vào những bê bối cá nhân nhằm hạ uy tín đối thủ và nó gần như trở thành mô típ cho hai cuộc “so găng” tiếp theo. Tại hội trường Đại học Hofstra ở Hempstead, thành phố New York (Mỹ), bà Clinton đã hỏi ông Trump liệu kinh tế Mỹ sẽ đi về đâu khi các công ty do ông làm chủ từng tuyên bố phá sản 4 lần và chính ông không nộp thuế liên bang trong nhiều năm. “Có lẽ ông ta không giàu như ông ta khoe. Ông ta đang cố giấu điều gì đó. Ông ta đã nợ tiền những ai?”, bà Clinton liên tiếp đặt ra những nghi vấn về việc ông Trump che giấu hồ sơ thuế để tránh cho cử tri biết ông "không đóng thuế liên bang".

Bà Clinton và ông Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ ba ngày 19/10.

Đáp lại, ông Trump đã lôi bê bối hộp thư điện tử cá nhân của bà Hillary thời còn là Ngoại trưởng Mỹ ra làm bia đỡ đạn: "Tôi sẽ công khai chứng từ hoàn thuế của tôi… khi bà ta trình ra 33.000 thư điện tử đã bị xóa”. Một vấn đề nữa mà ông Trump đã nhiều lần đề cập đến đó là sức khỏe của bà Clinton và lần bà loạng choạng trong lễ tưởng niệm 11/9 khi đang mắc bệnh viêm phổi. Ông Trump nói rằng bà "thiếu sức chịu đựng về tinh thần và thể chất" để làm tổng thống.

Trong khi đó, bà Clinton liên tiếp nhắc tới những phát ngôn xúc phạm người Hồi giáo, xúc phạm phụ nữ của ông Trump. “Đây là người đã gọi phụ nữ là con lợn, con chó, hạng người bẩn thỉu, là người coi việc mang thai là bất tiện đối với các nữ nhân viên, người nói phụ nữ không xứng đáng được trả lương như đàn ông nếu cùng làm tốt một công việc”, nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ tấn công.

Những màn đấu khẩu của hai ứng cử viên về nhiều chủ đề nóng bỏng sau đó như vấn đề hạt nhân, sự trỗi dậy của IS, kinh tế và các hiệp định thương mại, vấn đề chủng tộc, bạo lực súng đạn ở Mỹ… cũng nhanh chóng trở thành những cuộc công kích cá nhân.

Cuộc tranh luận thứ 2 giữa hai ứng viên.

Ở vòng đối mặt thứ 2 tại Đại học Washington ở St. Louis, bang Missouri tối 9/10 diễn ra trong bối cảnh ông Trump dính bê bối lớn sau khi tờ Washington Post công bố đoạn băng ghi lời ông Trump khoe khoang với người dẫn chương trình “Access Hollywood” Billy Bush rằng ông có thể “cưỡng hôn” phụ nữ, sờ mó chỗ kín của họ vì ông là người nổi tiếng. Biết trước đây sẽ là bất lợi lớn, ông Trump đã lục lại chuyện năm 1998, những ngày đầu tiên của vụ bê bối giữa Monica Lewinsky và chồng bà Clinton khi đó là Tổng thống Bill Clinton. Ông đã mời hẳn ba phụ nữ từng cáo buộc ông Bill tấn công tình dục ngồi lên hàng ghế đầu để xem cuộc tranh luận.

Theo nhiều chuyên gia, nhà phân tích, giây phút đáng được gọi là “bom hạt nhân nổ trên chính trường Mỹ” là khi ông Trump gọi bà Clinton là “quỷ dữ”, một người tâm trí chứa đầy sự thù hằn và nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ chỉ định công tố viên điều tra, tống giam bà. Bà Nicole Hemmer, giáo sư trợ giảng tại Trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia, nhận định cuộc tranh luận đêm 9/10 không thể được gọi là tranh luận khi mà một ứng cử viên thề bỏ tù đối thủ nếu thắng cử. Bà nói: “Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến một cuộc tấn công gay gắt như vậy không chỉ đối với một ứng cử viên mà đối với cả nhà nước pháp quyền”.

Sau đỉnh điểm tranh luận với những lời chỉ trích đối thủ không thể cay nghiệt hơn được nữa, hai ứng cử viên phải trả lời những câu hỏi về kinh tế, an ninh, năng lượng và vấn đề khủng bố. Theo các nhà phân tích, cả hai ứng cử viên đều đã không đưa ra được câu trả lời thuyết phục người dân Mỹ.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng vào tối ngày 19/10 tại Las Vegas, bang Nevada, những lời chỉ trích lẫn nhau giữa hai đối thủ đã bớt gay gắt. Tuy nhiên, hai bên vẫn có những lời lẽ căng thẳng và nhiều lúc cắt lời nhau. Nếu xem trực tiếp, nhiều lúc, người ta không biết ai đang nói gì vì cả hai ứng cử viên đều nói một lúc và ai cũng cố nói to hơn để át đối phương, mặc cho người điều phối chương trình tìm cách chen vào.

Bà Clinton đã nhấn mạnh rằng ông Trump ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Ông đã ủng hộ gián điệp chống Mỹ”. Bà Clinton cho rằng đã có bằng chứng việc Nga liên quan tới các vụ tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử của Mỹ. Ông Trump liền chỉ sang bà Clinton và nói: “Ông Putin không hề tôn trọng con người này”. Bà Clinton phản pháo: “Đó là bởi vì ông ấy muốn có một con rối làm Tổng thống Mỹ”. Ông Trump tiếp lời: “Bà mới là con rối”.

Có người nhận định mùa bầu cử Mỹ năm nay giống như một vở kịch dài kỳ trên truyền hình. Họ chỉ mong chiến dịch tranh cử mau chóng kết thúc để tất cả có thể bắt đầu hàn gắn, hòa thuận với nhau như một đất nước đoàn kết. Theo nhiều chuyên gia, cả ông Trump và bà Clinton đều mải mê công kích nhau mà bỏ quên những điều quan tâm của cử tri Mỹ - những người quyết định sự thắng bại của họ trong cuộc bầu cử ngày 8/11 sắp tới.

Trần Minh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/nhung-cuoc-so-gang-khoc-liet-20161102220334716.htm