Những cung đường 'săn' hoa dã quỳ lý tưởng nhất Đà Lạt

Đến hẹn lại lên, hằng năm, vào dịp tháng 10 tháng 11, cả thành phố cao nguyên Đà Lạt như được sưởi ấm bởi sắc vàng rực rỡ của dã quỳ.

Đà Lạt chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô, khi những cơn mưa cuối cùng của mùa mưa được trút xuống cũng là lúc loài hoa dã quỳ cựa mình khoe sắc thắm.

Cả thành phố cao nguyên như được sưởi ấm bởi sắc vàng rực rỡ của dã quỳ, hoa phủ kín các sườn đồi, thênh thang trải khắp thung lũng hoặc hoang hoải uốn lượn dọc hai bên đường,...

Ảnh: Quỷ Cốc Tử.

Dã quỳ là loài hoa dại, phổ biến ở Tây Nguyên và nhiều tỉnh vùng cao phía Bắc. Nhưng tuyệt nhiên, chỉ có Đà Lạt mới là "thủ phủ" của loài hoa này. Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi sáng, khi cái nắng ban mai vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa.

Đến với Đà Lạt, bạn có thể bắt gặp sắc vàng ươm nắng của dã quỳ ở bất cứ nơi đâu, từ trong lòng thành phố cho đến ngoại ô. Để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa này, bạn nên chọn xe máy làm bạn đồng hành để có thể len lỏi khắp các con đường, sườn đồi hay ngõ hẻm. Tuy nhiên, có những con đường mà bạn không nên bỏ qua, bởi đây là nơi tập trung nhiều hoa nhất và đẹp nhất Đà Lạt:

Cao tốc Liên Khương và đường đèo Dran:

Dã quỳ thấp thoáng dưới chân núi - Ảnh: Xuân Lộc.

Đây là 2 con đường ngoại thành ở Đà Lạt có thể nhìn ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất. Hoa mọc xung quanh các sườn núi tạo thành một dải màu vàng tựa như bất tận.

Đến đây, bạn chạy xe máy vào các con đường mòn đất đỏ bazan, càng vào sâu dã quỳ càng nhiều càng vàng nhuộm hơn. Sắc vàng len lỏi từ đỉnh đồi xuống rừng thông, có đoạn nhuộm vàng cả quả đồi, hòa vào những vườn rau ở Đơn Dương, rồi lại chạy dài bất tận theo đường đèo quanh co.

Tuy nhiên, dải hoa rất rộng và đẹp ở sân bay Liên Khương hiện nay không cho phép tự do ra vào để chụp ảnh.

Trại Mát - Cầu Đất:

Khu vực ngoại thành Đà Lạt tập trung nhiều hoa dã quỳ hơn - Ảnh: Xuân Lộc.

Cách Đà Lạt 30km, đây là cung đường ngắn nhưng rất quyến rũ vì bạn có thể kết hợp ngắm hoa Dã quỳ với ngắm những đồi chè bậc thang xanh ngút ngàn của Đà Lạt.

Khu vực đèo Phú Hiệp và phụ cận (Di Linh):

Ảnh: toursdulichdalat.com.

Hoa ở khu vực này đã nở rộ và rất đẹp.

Đường vào Làng Hoa Vạn Thành:

Con đường này 2 bên toàn một màu vàng nhưng điểm ngắm hoa đẹp nhất ở đây chính là sân bay Cam Ly đã bỏ hoang, tuy nhiên, dải hoa rất rộng ở phi đạo đã bị chặt bỏ, chỉ còn lại vài cụm.

Đi dọc cung đường này, du khách có thể đi tham quan làng hoa Vạn Thành với nhiều loài hoa đẹp khác. Đến thác Voi, khu du lịch Langbiang và cuối cùng là chiêm ngưỡng những con đường hoa thật đẹp.

Phi Nôm:

Ảnh: Cao Cảnh.

Dải hoa ở Phi Nôm đang nở rất đẹp, điều thú vị ở địa điểm này là đường dễ đi.

Khu vực Tu Tra - Bồng Lai:

Dải hoa ở khu vực Tu Tra – Bồng Lai. Ảnh: toursdulichdalat.com.

Đặc biệt, khu vực Tu Tra có nguyên một con đường dài, hai bên đầy ắp dã quỳ vàng nhuộm cả con đường. Dải hoa ở khu vực này đã nở rộ vào tháng 9 và sẽ tàn trước các khu vực khác.

Cuối cùng, cho dù đến Đà Lạt vào mùa nào thì bạn cũng không nên bỏ lỡ các đặc sản trứ danh nơi đây như: bánh tráng nướng, bánh canh, bánh mì xíu mại, nem nướng,...

Nguyễn Hồng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nhung-cung-duong-san-hoa-da-quy-ly-tuong-nhat-da-lat-d28306.html