Những cụ già nhọc nhằn mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội

Nhiều người cao tuổi vẫn phải hằng ngày bám lấy vỉa hè ở Hà Nội vất vả mưu sinh bằng những công việc khác nhau.

Hai cựu chiến binh hành nghề chở hàng bằng xe ba gác, trong lúc không có việc tranh thủ cắt tóc cho nhau trên phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.

Một cụ ông mở sạp bán báo ngay trên vỉa hè phố Quán Sứ, Hà Nội.

Cụ ông với nghề vẽ truyền thần trên phố Hàng Đào, Hà Nội - nghề hiện còn rất ít người theo bởi khó có thể cạnh tranh với thời đại công nghệ số.

Cụ ông làm nghề sửa xe đạp trên vỉa hè phố Đinh Liệt, Hà Nội co ro trong cái lạnh đầu mùa. Mỗi ngày cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng bơm vá xe cho khách.

Một cụ bà làm nghề mổ gà vịt thuê ở chợ Cầu Đông, Hà Nội.

Mở quán trà đá góc vỉa hè trong ngõ Hàng Chỉ trước nhà cũng giúp cụ ông này kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày thêm vào chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Cụ ông này mưu sinh bằng nghề nhặt rác là những vỏ chai nhựa người đi bộ vứt ra trên phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, quanh Hồ Hoàn Kiếm.

1 chiếc ghế, 1 cái gương treo trên cột điện vỉa hè, 1 bộ đồ nghề cắt tóc cũng là 1 nghề giúp trang trải cuộc sống được nhiều người già lựa chọn.

Nghề bán kem dạo - những tưởng nghề này đã không còn tồn tại nhưng hàng ngày người đàn ông này vẫn rong ruổi khắp phố phường với thùng kem trên vai.

Ngày đông cũng như ngày hè, cụ bà vẫn ngồi đúng trên góc vỉa hè trên vỉa hè phố Bảo Khánh, Hà Nội bán vài nải chuối cho khách du lịch và dân quanh đây.

Vỉa hè Hà Nội là nơi mưu sinh của nhiều người già.

Một người già làm nghề mua “đồng nát”, một nghề cũng khá vất vả khi cả ngày phải đạp xe len lỏi khắp phố phường.

Cụ ông với chiếc máy khâu cũ kỹ làm nghề sửa giày dép, cặp túi...trên phố Cầu Gỗ, Hà Nội.

Mở hàng nước có lẽ là 1 trong những công việc “nhẹ nhàng” với người cao tuổi.

Phút nghỉ ngơi của 1 cụ ông làm nghề sửa xe đạp trên phố Lê Thái Tổ, Hà Nội.

Cụ già nặn tò he - một món đồ chơi dân gian trên phố Hàng Mã, Hà Nội.

Còn rất nhiều người già không nhà cửa, không thể kiếm cho mình 1 nghề nào đó để mưu sinh ngoài nghề dựa vào lòng tốt của người khác…

Một cụ ông sống lang thang không nhà cửa, sống luôn trên vỉa hè dưới chân cầu Long Biên…

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-nhoc-nhan-canh-nguoi-gia-bam-via-he-ha-noi-de-muu-sinh-559568.vov