Những cú 'đòn gió' của các huấn luyện viên tại SEA Games 29

Sau những ngày chờ đợi, trái bóng SEA Games 29 đã lăn, các ứng cử viên vô địch như U22 Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia lẫn các đội bóng mang tiếng là lót đường như Campuchia, Lào, Timor Leste... đã có màn ra mắt khán giả với những cảm xúc khác nhau. Đức Dũng

(Baonghean) - Sau những ngày chờ đợi, trái bóng SEA Games 29 đã lăn, các ứng cử viên vô địch như U22 Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia lẫn các đội bóng mang tiếng là lót đường như Campuchia, Lào, Timor Leste... đã có màn ra mắt khán giả với những cảm xúc khác nhau.

Trong số các đội bóng dự SEA Games, có lẽ chỉ có U22 Việt Nam là tạm hài lòng với 2 chiến thắng cách biệt trước 2 đối thủ yếu hơn là Timor Leste và Campuchia, còn các ứng viên vô địch như U22 Thái Lan, Malaysia đã có những màn “chết hụt” khi phải nhờ đến may mắn mới thắng sát nút các đội bóng chiếu dưới.

Singapore thì dường như đã phải nói lời tạm biệt SEA Games sớm khi toàn thủ cả 2 trận trước Malaysia và Myanmar. Sau những lượt trận đầu tiên, cục diện các bảng đấu chưa có sự cách biệt về điểm số rõ rệt, đã qua rồi thời các đội bóng Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia vùi dập các đội bóng Lào, Campuchia, Brunei... với tỷ số cách biệt gần chục bàn thắng mỗi trận.

Việc Xuân Trường nhận thẻ vàng ở trận gặp Campuchia được xem là cách “tẩy thẻ” để tập trung cho trận gặp Indonesia. Ảnh: Internet

Việc Xuân Trường nhận thẻ vàng ở trận gặp Campuchia được xem là cách “tẩy thẻ” để tập trung cho trận gặp Indonesia. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy ở kỳ SEA Games là dường như các HLV các đội bóng đều chơi “đòn gió” để đánh lừa đối phương trước khi bước vào trận. Với những đội yếu như Campuchia, Timor Leste, Brunei... HLV các đội bóng này tuyên bố họ đến SEA Games không phải để chơi, mà là để chiến thắng và đoạt huy chương! Với đương kim vô địch U22 Thái Lan, đây là năm mà họ không có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội bóng, nhưng trưởng đoàn bóng đá Thái Lan vẫn mạnh miệng “mục đích chính của chúng tôi là HCV và không ngại bất kỳ đối thủ nào”.

Mục đích của các vị HLV này là để “lên dây cót tinh thần” cho các cầu thủ của mình đồng thời “dọa” các đội bóng khác. Còn với U22 Việt Nam được xem là đội “khát” HCV nhất và có sự chuẩn bị chu đáo lại tỏ ra dè dặt khi tuyên bố “chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận”. Mục đích của HLV Hữu Thắng là không muốn các cầu thủ của mình chủ quan sau những trận thắng tưng bừng tại các giải đấu giao hữu vừa qua.

Bên cạnh việc ra “đòn gió”, các HLV cũng có những tính toán để làm sao đội bóng của mình đi càng sâu vào giải càng tốt. Do đó, những trận đấu gặp các đối thủ yếu thì mục đích chính mà các HLV đề ra là có điểm và tránh thẻ phạt, hoặc nếu lỡ “dính” thì phải “tẩy thẻ” để được chơi những trận gặp đối thủ chính trong bảng đấu.

U22 Việt Nam đang có sự hưng phấn sau trận thắng 4 - 1 với U22 Campuchia. Ảnh: Internet.

Như ở trận gặp U22 Campuchia vừa qua, 2 cầu thủ trụ cột Xuân Trường và Văn Hậu của U22 Việt Nam đã để dính thẻ vàng trong trận gặp Đông Timor, ban huấn luyện liền “bật đèn xanh” cho hai cầu thủ này cố tình nhận thẻ vàng để “tẩy thẻ”. Việc cho học trò nhận thẻ vàng thứ hai để nghỉ trận gặp Philippines và sẽ trở lại trong trận gặp Indonesia rõ ràng ban huấn luyện đã xác định hai lượt trận cuối với Indonesia và Thái Lan rất quan trọng.

Trả lời về nghi án “tẩy thẻ” của Xuân Trường và Văn Hậu, HLV Hữu Thắng tỏ ra rất khách quan khi trả lời: “Tôi rất lấy làm tiếc về 2 tấm thẻ vàng này”! Như HLV Lê Thụy Hải nhận xét thì “Việc Xuân Trường và Văn Hậu phải nhận thẻ vàng theo tôi cũng chưa có vấn đề gì, không nên quá nặng nề, nếu có ý đồ xóa thẻ cũng không sao. Nếu những trụ cột này của đội U22 Việt Nam phải nghỉ ở những trận đấu quan trọng với Indonesia mới là vô duyên nên tất nhiên chúng ta phải giữ”.

Nhưng đây cũng là cách “chơi dao 2 lưỡi”, có thể ban huấn luyện U22 Việt Nam tự tin các học trò mình dễ dàng vượt qua Philippines và sẽ có phương án thay thế hai cầu thủ trụ cột này, nhưng nên nhớ Philipines cũng không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Với dàn cầu thủ nhập tịch, đội bóng này có thể gây bất ngờ cho chúng ta, nếu vào trận với tâm thế chủ quan, để thua Philipines thì khó khăn càng chồng chất cho những trận đấu còn lại.

Đó là chưa kể nguy cơ ban tổ chức SEA Games hay AFF “sờ gáy”, sẽ dẫn đến những phiền phức không lường hết với U22 Việt Nam. Trên thực tế thì các chuyên gia bóng đá và CĐV các đội bóng tham dự SEA Games cũng đã có những lời bàn tán không tốt đẹp về nghi án “tẩy thẻ” của 2 cầu thủ U22 Việt Nam, điều đó đã để lại hình ảnh không đẹp, và nếu năm nay SEA Games có giải fair-play thì U22 Việt Nam dễ bị loại từ vòng đầu.

Dẫu sao, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn hy vọng rằng, HLV Hữu Thắng sẽ cẩn trọng tính toán hơn - thiệt trong từng “đường đi, nước bước” để dẫn dắt U22 Việt Nam đi tới trận đấu cuối cùng và bước lên bục vinh quang ở kỳ SEA Games này.

Đức Dũng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201708/nhung-cu-don-gio-cua-cac-huan-luyen-vien-tai-sea-games-29-2836190/