Những chuyện tình buồn nổi tiếng nhất xứ Trung

Đó là những câu chuyện tình nổi tiếng nhất Trung Quốc, làm tốn không ít nước mắt của khán giả màn ảnh nhỏ.

Khán giả Châu Á vẫn thường nghĩ rằng chỉ có phim Hàn mới lắm câu chuyện tình tay 3, tay 4 và những cái kết thúc thật não lòng. Nhưng thực ra, màn ảnh Hoa ngữ cũng sản sinh ra không ít những tác phẩm tình yêu đôi lứa lãng mạn nhưng cũng rất bi thương đi vào lòng người hàng thập kỷ qua. Nhân dịp 7/7 - ngày cặp đôi Ngưu Lang - Chức Nữ đoàn tụ và được mệnh danh là Valentine Trung Quốc, hãy cùng chúng tớ điểm qua một số chuyện tình yêu buồn nhất Trung Quốc nhé. Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài trong Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài Thiên tình sử bi thảm và có nguồn gốc từ rất lâu đời giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài vốn được coi như là chuyện tình “Romeo và Juliet của phương Đông”. Không ngạc nhiên khi vì thế, câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng lắm trái ngang này đã liên tục được các nhà làm phim tái hiện trên màn ảnh. Trong đó để lại ấn tượng nhất chính là hai phiên bản truyền hình Tân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài do Lương Tiểu Băng, La Chí Tường đóng năm 1999 và Đổng Khiết, Hà Nhuận Đông đóng năm 2007. Chúc Anh Đài là một cô gái hiếu học cải trang thành con trai tới Hàng Châu để dùi mài kinh sử. Tại đây, cô đã gặp chàng thư sinh nhà nghèo nhưng chăm chỉ tên Lương Sơn Bá. Tình cảm nảy nở trong lòng cô gái trẻ họ Chúc. Cô đã mang theo bí mật về giới tính của mình cho tới tận khi trở về nhà. Chỉ sau đó một thời gian, khi đến thăm nhà Chúc Anh Đài, Lương Sơn Bá mới biết bạn thân của mình là một thiếu nữ và hai người đã yêu thương nhau say đắm. Lương Sơn Bá đã cầu hôn Chúc Anh Đài song đã bị gia đình nhà họ Chúc từ hôn vì Lương Sơn Bá quá nghèo trong khi anh chàng Mã Văn Tài, người cũng yêu Chúc Anh Đài, lại là đại công tử giàu sang. Cái kết của câu chuyện khiến người xem không khỏi đau lòng: Lương Sơn Bá qua đời ngay tại phủ huyện Ninh Ba còn Chúc Anh Đài vì không muốn lấy chồng đã dừng kiệu hoa ngay trước mộ Sơn Bá và quyên sinh cùng anh. Hình ảnh đôi bướm bay lên trời dường như là một sự “an ủi” phần nào đối với khán giả. Người ta nói, tình yêu vẫn còn mãi dù cả khi họ qua đời. Và chỉ khi qua đời, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài mới có thể hạnh phúc bên nhau mà thôi. Giả Bảo Ngọc – Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng Nhắc tới Hồng Lâu Mộng, khán giả lại xót thương cho mối tình đẹp nhưng đầy bi kịch và tiếc nuối giữa “nhị” Ngọc - Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Trong phim, Lâm Đại Ngọc được miêu tả là cô gái đẹp như hoa như ngọc, đa sầu đa cảm và giỏi cả “cầm, kỳ, thi, họa”. Lâm Đại Ngọc yêu thiếu gia Giả Bảo Ngọc. Trong khi đó, Bảo Ngọc đã tìm thấy ở Đại Ngọc một vẻ đẹp hoàn mỹ, thuần khiết, mỏng manh và sáng trong như hạt sương mai. Tình yêu giữa họ đẹp và lãng mạn như thơ ca. Nhưng mối tình của Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc có thể được ví như có duyên mà không có phận. Gia đình nhà Bảo Ngọc muốn kén vợ cho anh và đối tượng mà họ nhắm đến phải là một cô gái đúng truyền thống, lanh lợi và khỏe mạnh, điều mà cô gái yếu đuối như Lâm Đại Ngọc không thể có được. Lâm Đại Ngọc sau khi biết tin này chỉ biết ngày nhớ đêm mong, chờ đợi và rồi đau buồn tới ngã bệnh mà chết khi biết cháu dâu được chọn lựa là Tiết Bảo Thoa. Còn Giả Bảo Ngọc sau khi động phòng cùng cô dâu mới cũng không tìm được cách giải thoát trong cuộc sống. Cái kết cục chọn lựa sự ra đi của anh như một dấu chấm lửng dang dở cho những người ở lại. Khán giả Châu Á đã rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh Lâm Đại Ngọc sầu muộn chôn hoa và tự hỏi: “Giờ ta chôn hoa, biết sau này ta chết ai chôn ta”. Khán giả lại càng xót thương cho thân phận số kiếp ngắn ngủi của một hồng nhan tài danh mà bạc mệnh. Phân cảnh “kinh điển” Lâm Đại Ngọc chôn hoa, thương hoa và cũng thương cho cả thân phận của cuộc đời mình. Cái chết của Lâm Đại Ngọc và đám cưới của Bảo Ngọc - Bảo Thoa đã khiến những người hâm mộ chuyện tình đẹp của bộ phim này lên tiếng oán trách Cao Ngạc - người đã viết tiếp những chương cuối của Hồng Lâu Mộng. Họ cho rằng, Cao Ngạc chưa hiểu hết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Ngưu Lang - Chức Nữ trong Ngưu Lang Chức Nữ Tân Ngưu Lang Chức Nữ là bộ phim ăn khách khi dựa trên câu chuyện cổ tích về đôi uyên ương khổ ải Ngưu Lang - Chức Nữ. An Dĩ Hiên trong vai tiên nữ Chức Nữ và Điền Lượng đảm nhận vai anh chàng chăn bò Ngưu Lang đã khiến khán giả Trung Hoa như đắm chìm trong câu chuyện tình đầy nước mắt. Ngưu Lang và Chức Nữ yêu nhau nhưng không được phép của Ngọc Hoàng. Vương mẫu nương nương đã quyết định đôi tình nhân này chỉ được gặp nhau một năm một lần vào ngày 7/7 và phải bị ngăn cách bởi một dải thiên hà. Có một ngày, các con quạ thương họ đã rủ nhau làm ra cầu Ô Thước để họ có thể ở bên nhau trong một ngày. Mỗi lần tiễn biệt nhau, cả hai lại khóc ròng. Nước mắt của họ rơi xuống trần gian và gọi là mưa ngâu. Kim Yến Tây và Lãnh Thanh Thu trong Kim Phấn Thế Gia Mối tình vượt qua địa vị xã hội đầy cảm động giữa đôi bạn trẻ Kim Yến Tây và Lãnh Thanh Thu từng mang lại thành công vang dội cho hai diễn viên Trần Khôn và Đổng Khiết. Chuyện tình đẹp như mơ của họ trong phim đã trở thành câu chuyện tình ái nóng nhất trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc năm 2002. Chỉ tiếc rằng, cái kết buồn của phim đã khiến cho câu chuyện tình tưởng như khắc cốt ghi tâm đó trở thành kỷ niệm buồn. Kim Yến Tây (Trần Khôn) là con trai của thủ tướng Kim. Gia đình giàu sang, gia thế, đẹp trai, phong độ nên Yến Tây được lòng rất nhiều cô gái môn đăng hộ đối. Nhưng anh lại chỉ cảm mến cô nữ sinh bình thường Lãnh Thanh Thu (Đổng Khiết). Vượt qua nhiều sóng gió, Yến Tây và Thanh Thu cũng kết hôn với nhau trong sự ủng hộ vô vàn của khán giả. Chỉ tiếc rằng, đến cuối cùng, một biến cố gia đình đã xảy ra với thủ tướng Kim. Yến Tây lại rơi vào vòng xoáy của cuộc sống để mặc Thanh Thu đau khổ. Cái kết phim: Thanh Thu ra đi và sự ân hận khôn nguôi của Trần Khôn là cái kết xót xa nhưng hợp lý của bộ phim. Đối với khán giả, câu chuyện tình Lãnh Thanh Thu và Kim Yến Tây luôn đọng lại trong họ cảm xúc buồn và đầy hoài niệm dù bộ phim đã phát sóng cách đây gần 10 năm. Trần Kiêu Tiêu (Triệu Vy) và Gia Tường (Lục Nghị) trong Xa Thần Xa Thần là bộ phim truyền hình đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Lục Nghị và Triệu Vy trước khi họ đóng cặp trong Tình Nhân Kết. Thật buồn khi sự thành đôi của họ trên màn ảnh nhỏ lại không có được kết thúc viên mãn. Kiêu Tiêu do Triệu Vy đóng là một cô gái xinh đẹp, tài năng nhưng luôn mang trong lòng nỗi u uất sau khi người yêu của cô qua đời. Kiêu Tiêu đóng kín cửa lòng kể từ khi đó, cho tới khi gặp Gia Tường (Lục Nghị). Chàng trai trẻ với tấm lòng nhân ái này đã cảm hóa được trái tim sắt đá của Kiêu Tiêu. Họ yêu nhau như bao câu chuyện tình yêu quen thuộc khác. Chỉ tiếc rằng, sau nhiều khó khăn, chỉ còn một ngày nữa là kết hôn thì Gia Tường lại bị tai nạn xe hơi và qua đời. Lúc đó, Kiêu Tiêu vẫn đang tràn đầy hạnh phúc ngồi trong nhà hàng cách đó một con đường nhỏ để chờ Gia Tường. Tuy Xa Thần không quá hấp dẫn về mặt kịch bản và cũng không thuộc hàng phim cực ăn khách, nhưng Triệu Vy và Lục Nghị đã rất thành công khi được bầu chọn là Đôi tình nhân đẹp đôi nhất trên màn ảnh nhỏ năm đó.

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.channelvn.net/c65/t4/2010081509313882/nhung-chuyen-tinh-buon-noi-tieng-nhat-xu-trung.chn