Những chiêu trò chụp ảnh khó đỡ giúp bạn không cần Photoshop vẫn có bức ảnh nghìn like!

Không phải cứ photoshop ngon nghẻ là sẽ có bức hình lung linh đâu nhé! Muốn có bức ảnh đẹp, độc đáo thì ít ra, bạn cũng phải biết sắp xếp bố cục và sử dụng chiêu trò như này chứ!

Người ta nói rằng muốn chụp ảnh đẹp thì ngoài tay nghề cao, máy ảnh xịn, bạn cũng phải dắt túi cho mình vài chiêu trò, mánh khóe. Nhất là mấy kiểu cái khó ló cái khôn, không có đủ tư trang đồ nghề thì tự chế ra là có hết!

Mấy cái trò chỉnh sửa Photoshop xưa cũ giờ có gì là khó đâu, vài thao tác là ai cũng có ảnh xóa phông ảo ảo hết. Nhưng muốn có ảnh vừa ấn tượng, vừa tiết kiệm nhưng không hề rẻ tiền, lại còn đẹp lung linh xuất sắc thì phải học qua mấy mánh khóe của các thánh này, may ra bạn mới có vài nghìn like được!

Một mĩ nam trong bể bơi, long lanh đến từng centimet. Chắc máy ảnh chụp dưới nước này phải tới trăm triệu chứ chẳng đùa.

Những thứ bạn cần chỉ là một cái bể nước bằng nhựa, bốn cái cục đá để kê và một chàng trai đẹp. Chắc chụp bằng iPhone thì cũng đẹp xuất sắc được như trên mà thôi.

Chụp ảnh cực quang? chắc phải tới châu Âu thì may ra mới thấy nhỉ?

Tuy nhiên, điều bạn cần chỉ là kỹ thuật phơi sáng và những chàng trai mặc đồ đen; nhớ là phải mặc đồ đen và cúi xuống càng tốt.

Một bức ảnh như được chụp dưới kính hiển vi.

Công thức để tạo ra là một đĩa kẹo bảy màu và tấm kính đầy nước.

Lại một lần nữa, những bức ảnh dưới nước đã chứng tỏ cho người ta thấy sự tiến bộ của công nghệ chụp ảnh.

Nhưng chắc cũng không cần quá đầu tư để lặn xuống bể bơi mà chụp ảnh kiểu này đâu nhỉ...

Cơn mưa đêm hè...

Trên thực tế là cơn mưa giữa ban ngày với đằng sau là một tấm vải đen.

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm sao mà các nhà sản xuất có thể chụp sản phẩm của mình lung linh vậy chưa?

Đây, chỉ cần một cái laptop và một quyển vở bìa bóng thôi là quá đủ rồi.

Ngực như này thì ít nhất phải 100 chứ chẳng đùa!

Đây này, các anh lên mạng thì đừng thấy chị nào ngực khủng cũng cho là đẹp. Cứ có đầu gối to, co lên tận mặt thì ngực 90 chưa là gì đâu. Kỹ thuật cả đấy!

Sự tĩnh lặng và quý phái...

Mà như này thì hơi quá thể...

Đằng sau hạnh phúc của cô dâu chú rể.

Là một người chụp ảnh thầm lặng, không quản ngại chui xuống váy cô dâu.

Theo Skye / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/nhung-chieu-tro-chup-anh-kho-do-giup-ban-khong-can-photoshop-van-co-buc-anh-nghin-like-20161004161815978.chn