Những “chân dài” mới của bóng chuyền VN

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN dù không bảo vệ được chức vô địch tại VTV Cup 2011, nhưng đã xuất hiện nhiều nhân tố mới cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.

Đầu tiên phải kể đến VĐV trẻ xuất sắc nhất giải Đỗ Thị Minh. Danh hiệu này với cô gái có mái tóc ngắn ngang vai đến từ Thông tin Liên Việt Bank là hoàn toàn xứng đáng, bởi Minh đã chơi rất hay cả trong tấn công lẫn phòng ngự, phong độ hết sức ổn định không thua gì các chủ công xuất sắc của đội Sinh viên Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên hay Bắc Kinh (Trung Quốc). Đặc biệt trong 2 trận bán kết và tranh hạng ba, Minh chính là người ghi điểm nhiều nhất cho tuyển VN bằng lối đánh dũng mãnh và những cú đập chính xác đánh bật hàng chắn đối phương. Bản thân HLV trưởng tuyển VN Qiao Yu Chuan cũng nhìn nhận người ông hài lòng nhất ở tuyển VN chính là Đỗ Thị Minh bởi cách nhập cuộc không e dè, phong cách thi đấu đầy máu lửa của cô gái 22 tuổi này đã thổi bùng sinh khí trong lối chơi của toàn đội. Đỗ Thị Minh (8) chơi nổi bật tại VTV Cup - Ảnh: Ngô Nguyễn Ngay chủ công Phạm Thị Yến trước khi bị chấn thương ở ván thứ 2 trận bán kết cũng nhìn nhận: “Đây là giải đấu mà Đỗ Thị Minh đã chơi rất tiến bộ, sung mãn và hết sức tự tin”. Còn Phó ban chuyên môn LĐ Bóng chuyền VN Trần Văn Thư đánh giá: “Mới năm trước Đỗ Thị Minh còn là cái bóng của Ngọc Hoa hay Bùi Thị Huệ nhưng nay cô đã trưởng thành rất nhanh, không chỉ làm tròn nhiệm vụ thay thế đàn chị đã chia tay đội tuyển, mà còn vươn lên trở thành tay đập số 1 VN”. Cũng xuất sắc không kém dù ít kinh nghiệm hơn là Đinh Thị Trà Giang. Cô gái có gương mặt duyên dáng và rất hay cười này chỉ mới 19 tuổi, nhưng đang sở hữu chiều cao cực tốt (1m82) và thi đấu rất linh hoạt. Trong màu áo Vietsovpetro, Trà Giang đã từng bộc lộ triển vọng trong giải VĐQG từ năm rồi, nhưng cô chỉ tiến bộ vượt bậc khi được chọn vào đội tuyển. Lối đánh của Trà Giang rất đơn giản, nhẹ nhàng như tính cách của cô nhưng lại luôn khiến đối thủ bất ngờ bởi những pha bật nhảy khéo léo và những cú xoay cổ tay đầy biến hóa. Ngoài ra, khả năng di chuyển và phòng thủ trên lưới của Trà Giang rất đa dạng, nhịp nhàng. Không ít lần cô đã ghi điểm cho tuyển VN bằng những pha chắn bóng hiệu quả. Trong 2 trận bán kết và tranh hạng ba, Trà Giang đã không ít lần làm nổ tung nhà thi đấu Đắk Lắk bằng những pha phát bóng ghi điểm trực tiếp cũng như đeo bám quyết liệt trên lưới mang về nhiều điểm thắng cho VN. Bất ngờ nhất chính là Trần Thị Cẩm Tú, cao 1m74, đến từ TP.HCM. Cô gái 22 tuổi này chỉ được gọi bổ sung giờ chót sau khi đội tuyển đã tập trung và mấy trận đầu cũng chỉ là sự thay người chiến thuật. Nhưng sau khi Phạm Thị Yến bị chấn thương, Cẩm Tú đã được HLV Qiao thường xuyên đưa ra sân và cô đã khẳng định được sự thay thế hoàn hảo. Trong trận bán kết, Tú đã ghi một số điểm từ vị trí số 4, nhưng phải đến trận thắng CHDCND Triều Tiên, nhiều người mới thực sự ngỡ ngàng vì Tú chơi quá hay, đánh quả nào là ghi điểm quả đó, nhất là những cú bỏ nhỏ và đánh chéo góc hết sức hiểm hóc làm rối loạn đội hình phòng ngự của đối phương. Với bộ ba đang tiến bộ này cùng với những tiềm năng khác như Phạm Thu Trang, Bùi Thị Huyền..., bóng chuyền nữ VN đã có được sự đồng đều hơn về chuyên môn để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20110717/nhung-chan-dai-moi-cua-bong-chuyen-vn.aspx