Những câu tỏ tình đáng yêu nghe xong chỉ muốn gật đầu cái 'rụp!'

Sau này em thích son gì cứ bảo anh, nhưng nhớ mỗi ngày trả lại anh một ít nhé.

Bạn đang yêu? Bạn muốn bày tỏ tình cảm của mình với người yêu? Bạn không biết nên tỏ tình thế nào? Hãy tham khảo những câu tỏ tình ngọt như mía lùi dưới đây nhé.

1. Tiểu Yến Tử từng nói với Ngũ A Ka: 'Thiếp chỉ hơi hư chút thôi, dạo này thiếp không vặt trộm quả nữa. Hôm nọ ngang qua vườn quýt lớn, thiếp muốn vặt vài quả lắm, nhưng nghĩ chàng không thích, nên thiếp chẳng vặt quả nào.'

2. 'Tớ do dự mấy ngày trời, cuối cùng quyết định tung đồng xu, trúng mặt phải thì sẽ tỏ tình với cậu.' 'Thế trúng mặt trái thì sao?' 'Thì lật ngược lại.'

3. 'Cảm giác của anh đối với em chính là cảm giác muốn cưới em làm vợ'.

4. 'Nếu em đồng ý thì anh mãi mãi yêu em, nếu em không đồng ý thì anh cũng xin nguyện mãi tương tư em'.

5. 'Anh thực sự thích em, nên mới muốn nhanh chóng tiến vào cuộc sống hôn nhân'.

6. 'Sau này chuyện nhỏ em cứ tự quyết định, còn chuyện lớn thì cứ yên tâm, anh luôn ở phía sau chống đỡ cho em'.

7. 'Anh chỉ muốn hỏi một câu thôi? Tại sao lại là anh?'

'Câu trả lời dài lắm, em phải dùng cả đời mới có thể trả lời anh. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe chưa?'

8. Vi Vi: 'Để mọi người nhìn thấy, mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta là kiểu quan hệ đó đó'.

Tiêu Nại : 'Chúng ta từ khi nào không phải là kiểu quan hệ đó chứ'.

9. 'Đi qua cả thế giới của em, rồi chợt phát hiện ra hóa ra em là cả thế giới của anh.'

10. 'Em có đồng ý cùng anh biến tình bạn trong sáng đơn thuần của hai đứa mình tăng thêm một bậc không?'

11. 'Sau này em thích son gì cứ bảo anh, nhưng nhớ mỗi ngày trả lại anh một ít nhé.'

12. 'Sau này em nhất định sẽ đến đám cưới của anh phá phách một tí'.

'Em phá đám cưới của chính mình làm gì?'

13. 'Nếu giữa chúng mình có 1000 bước, em chỉ cần đứng nguyên đấy thôi, để anh bước hết cả 1000 bước đến bên em.'

14. 'Em cứ bận rộn như vậy, khi nào mới có thời gian gả cho anh đây.'

15. 'Anh không thiếu bạn, cũng như em gái đâu. Anh chỉ thiếu em thôi'.

16. 'Má núm của em không có rượu, mà anh lại say mãi không tỉnh nổi.'

17. 'Chẳng có ai thích em.'

'Chào em. Anh tên là 'chẳng có ai'.'

18. 'Chỉ cần là anh thì muộn một chút cũng không sao. Thật sự không sao đâu mà.'

19. 'Em thích anh nhiều lắm. Giống như mẹ anh đánh anh mà không có lí do ý'.

20. Em thích anh, không phải vì anh có nhà, có xe. Mà là trời nắng đẹp hôm đó, anh mặc chiếc áo sơ mi màu em thích.

21. 'Cậu đừng cho rằng tớ thích cậu thì cậu thích làm gì thì làm! Mấy ngày nay tớ nghĩ rồi, tớ thích cậu nhiều năm như thế cũng chẳng phải vì tớ thích cậu! Chẳng qua là tớ thích cái cảm giác thích cậu! Dù cậu không phải là cậu, dù cậu là con heo thì tớ vẫn thích! Tạm biệt!'

22. 'Cậu thích chơi game, tớ chơi với cậu. Cậu thích đá cầu, tớ nhìn cậu. Tớ thích cậu nhiều như thế, cậu thích tớ một tí là chết à?'

Theo Nhím Jung/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/nhung-cau-to-tinh-khien-nguoi-ay-cam-dong.html