Những câu nói về tình yêu hay nhất

Tình yêu đem đến cho con người những cung bậc cảm xúc khác nhau, hãy khiến tâm hồn trở nên bay bổng, ngọt ngào hơn bằng những câu nói về tình yêu hay nhất.

Những câu nói

về tình yêu hay nhất

- Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, thì tôi khuyên bạn hãy chọn người thứ hai. Nếu người thứ nhất đủ hoàn hảo thì bạn sẽ không để ý đến bạn thứ hai đâu. Tin tôi đi!

- Tình yêu có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng cuối cùng thì hai trái tim cũng hòa nhịp với nhau nên hãy trân trọng nó.

- Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu.

- Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.

- Lúc trước tôi đợi người tôi yêu bây giời tôi đợi cho tim tôi hết yêu người.

Hãy làm đẹp tâm hồn bằng những câu nói về tình yêu hay nhất (Ảnh minh họa)

Hãy làm đẹp tâm hồn bằng những câu nói về tình yêu hay nhất (Ảnh minh họa)

- Nói lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Điều ấy chỉ có nghĩa rằng bạn coi trọng mối quan hệ với người ấy hơn cái tôi của bạn mà thôi.

- Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

- Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp không chắc đã đi vừa. Chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất. Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân. Vì… chân bạn sẽ đau và không thoải mái. Yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu.

- Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh túy và thuần khiết.

- Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải là vì ta quá khờ dại mà là vì ta đã quá tốt với những thứ chắng xứng đáng với tình cảm mà mình dành cho nó

- Đôi khi chúng ta nên để người ta yêu thương đi thật xa. Để nếu họ quay lại với ta... nghĩa là họ yêu ta rất nhiều.

- Ghen tuông là thiếu quý trọng đối với người mình yêu.

- Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thức tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác.

- Những thứ mà ta đánh mất đi rồi thì ta mới cảm thấy nối tiếc vì không biết trân trọng những gì mình đang có đến khi ta nhận ra thì mọi việc đã quá muộn màng thì thế hãy yêu ai đó bằng cả trái tim đừng để nó vụt mất một cách quá dễ dàng.

- Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.

Màn cầu hôn lãng mạn tại sân bay Nội Bài

Chi Mai (tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/yeu-360/nhung-cau-noi-ve-tinh-yeu-hay-nhat-d103222.html