Những ca sĩ Hàn ‘lấn sân’ điện ảnh từng bị... chê lên chê xuống

Tiin.vn – Điều này cũng dễ hiểu vì đa số họ đều không được đào tạo diễn xuất bài bản.

Dani (T-ara)

Báo chí Hàn những ngày gần đây đang rầm rộ đưa tin, em út của nhóm T-ara bị “ném đá” vì lối diễn quá nghiệp dư. Trong bộ phim đầu tay của cô nàng, School 2013, khi các diễn viên khác đang tập trung diễn xuất với cùng tâm trạng thì mình Dani lại “chơi trội” với kiểu biểu cảm “chẳng ra làm sao”. Mặc dù công ty quản lý của Dani sau đó đã lên tiếng “bênh vực” cô nàng còn nhỏ và cảnh quay này không quá quan trọng nhưng không ít người vẫn cho rằng, nữ ca sĩ này đã làm hỏng đoạn phim.

Goo Hara (KARA)

Với lợi thế trẻ trung, xinh đẹp, dễ gây thiện cảm, Goo Hara đã được nhà sản xuất City Hunter “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn con gái tổng thống cực nhí nhảnh, Choi Da Hye. Mặc dù trên sân khấu, nữ ca sĩ này dễ dàng giành được tình cảm của khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi “lấn sân” sang điện ảnh, cô nàng buộc phải chấp nhận những lời chỉ trích về lối diễn thiếu tự nhiên và cường điệu của mình.

Vẫn biết thiếu sót là điều tất yếu khi Hara chưa được trang bị kỹ năng diễn xuất bài bản, thế nhưng thật không may, kiều nữ này vẫn bị liệt vào top 5 những thần tượng diễn xuất tệ nhất theo bầu chọn của kênh Arirang.

Yuri (SNSD)

Năm 2012, “ngọc trai đen” của SNSD Yuri ghi tên vào bộ sưu tập điện ảnh của mình vai thứ chính trong bộ phim về đề tài thiết kế thời trang, Fashion King . Kể từ khi chưa lên sóng, tác phẩm này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo người hâm mộ vì đó là vai “nặng ký” nhất từ trước tới nay của Yuri. Thế nhưng, mong đợi chưa được bao lâu để được ngắm nhìn thần tượng trên tivi, fan của Yuri đã đành “ngậm ngùi” thừa nhận, diễn xuất của cô vẫn còn rất non kém. Thậm chí, một số còn cho rằng, gương mặt của Yuri vẫn còn cứng nhắc và thiếu biểu cảm.

Kim Hyun Joong

Kim Hyun Joong trong Boy Over Flowers

Bất chấp việc là ca sĩ cực nổi tiếng với ngoại hình đẹp trai và cuốn hút, Kim Hyun Joong vẫn không thể chiếm hoàn toàn cảm tình của những khán giả đam mê điện ảnh với vai diễn trong Boy Over Flowers . Anh chàng bị coi là diễn xuất tồi tệ, biểu cảm khuôn mặt bị “đơ”. Dù đã qua tay vài đầu phim, từ vai phụ tới vai chính song khả năng nhập vai của anh chàng chưa thật sự có tiến bộ rõ rệt.

Jung Yong Hwa (CN BLUE)

You’re Beautiful là bộ phim “chào sân” điện ảnh của chàng trưởng nhóm CN BLUE, Jung Yong Hwa. Trong phim, anh chàng đảm nhận một vai vô cùng lý tưởng, Shin Woo ấm áp và giàu tình cảm, luôn chở che cho nữ chính.

Tuy vậy, cũng giống như phần nhiều các nam ca sỹ “đá chéo sân” khác, Jung Yong Hwa bị cho là ngoài vẻ ngoài điển trai, kỹ năng diễn xuất của anh còn nhiều cứng nhắc. Tệ hơn, vai chính trong phim Heartstrings hai năm sau đó, nam ca sĩ này còn bị nhận xét là tệ hơn cả vai diễn đầu tay.

Kang Min Kyung (Davichi)

Với gương mặt xinh đẹp như “thần tiên tỉ tỉ”, thân hình quyến rũ và giọng hát cực ngọt, Kang Min Kyung của Davichi “sở hữu” lượng fan rất đông đảo và hùng hậu. Thế nhưng, khi thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy trong phim Smile, Mom, cô lại khiến không ít khán giả phải “thất vọng toàn tập” vì khả năng nhập vai... dở ẹc. Đáng buồn hơn, mọi lời thoại của nhân vật đều được Min Kyung xử lý bằng một giọng “nhạt nhẽo” và “trăm câu như một”. Cô nàng sẽ cần nhiều cơ hội diễn xuất hơn để nhập vai thuần thục và tự nhiên.

Suzy (missA)

Chân ướt chân ráo vào ngành giải trí, Suzy đã ngay lập tức “vớ bở” khi được giao cho vai nữ chính trong phim thần tượng ca nhạc Dream High . Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu, cô nàng đã ngay lập tức phải đối mặt với làn sóng chỉ trích kỹ năng diễn xuất “kinh khủng” của mình.

Mỗi lần, tới những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc mạnh mẽ, đa dạng như tức giận, sung sướng... thì nữ ca sĩ này chẳng thể làm gì khác hơn là... nói to lên. Giống như các idol K-pop khác, những tập đầu của bộ phim, Suzy được “bắt bệnh” là còn gượng gạo, phát âm kém. May thay, tới cuối cùng, cô nàng cũng đã tiến bộ nhiều và giành lại tình cảm của khán giả.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/nhung-ca-si-han-lan-san-dien-anh-bi-che-len-che-xuong.html