Những ca khúc nhạc phim 8x, 9x đời đầu khó quên

Khi mạng internet chưa phổ biến như hiện nay, những bộ phim trên truyền hình là hình thức giải trí được nhiều người theo dõi. Ký ức về quãng thời gian này hẳn vẫn còn mãi ghi dấu ấn trong tâm trí những cô cậu học trò 8x, 9x đời đầu cho đến tận ngày nay. Chỉ cần nghe loáng thoáng những ca khúc nhạc phim quen thuộc ngày nào, họ cũng có thể nhớ lại một thời canh từng phút, hồi hộp chờ đợi để được xem bộ phim yêu thích.

1. Mong ước kỷ niệm xưa - phim “Xin hãy tin em” (1997)

Ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” do nhóm Tam Ca 3A trình bày là một trong những bài hát quen thuộc nhất đối với học sinh, sinh viên những năm cuối cấp, thường vang lên trong những giây phút chia tay bịn rịn khi năm học kết thúc, đánh dấu thời khắc quan trọng trong cuộc đời mỗi người - những lễ tốt nghiệp. Với giai điệu da diết, lời bài hát thủ thỉ, tâm tình, sâu lắng cùng giọng ca truyền cảm, cho đến tận giờ, “Mong ước kỷ niệm xưa” vẫn còn được hát đi hát lại và yêu thích, vượt ngoài tầm của một ca khúc nhạc phim.

Bộ phim “Xin hãy tin em” khi ra mắt là tác phẩm lấy đề tài sinh viên rất được yêu thích. Chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, đây là phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Thanh Hải với dàn diễn viên trẻ vào thời điểm đó như Bùi Lệ Hằng, Lê Vũ Long, Hoa Thúy..., được phát sóng trong chương trình văn nghệ Chủ nhật vào năm 1997. Nhân vật chính của phim là Hoài “thát-chơ” - một cô sinh viên năm cuối trường tổng hợp với tính cách mạnh mẽ, phá phách, ngang tàng với hành trình thay đổi tính cách. Điều đẹp nhất, ấn tượng nhất của phim có lẽ đến từ những chi tiết chân thực về đời sống, hoài bão của những cô cậu sinh viên, cùng tình bạn đẹp của họ trong những ngày gian khó.

2. Những bước chân lặng lẽ - phim “Cảnh sát hình sự” (1997)

Bài hát chủ đề của phim là “Những bước chân lặng lẽ” của nhạc sĩ Vũ Thảo do ca sĩ Thùy Dung thể hiện. Với giai điệu trầm, nặng trĩu cùng ca từ miêu tả lại hành trình gian khổ trong hành trình phá án, ca khúc đã được sử dụng trong suốt nhiều phần của loạt phim và trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình ngày ấy.

3. Cô Tấm ngày nay - phim “Chuyện nhà Mộc” (1998)

“Chuyện nhà mộc” là một bộ phim hài nhẹ nhàng kể về cô con gái nhà ông nông dân tên Mộc lên thành phố học đại học đối mặt với sự va vấp của tuổi trẻ, cùng những trăn trở nơi thôn quê nghèo của gia đình ông Mộc. Dù mang một đề tài nghiêm túc là sự đổi thay trước những cám dỗ trên đất thành thị, phim vẫn không khiến khán giả có cảm giác nặng nề khi được thể hiện qua những tình tiết hài hước, dí dỏm.

Cùng với phim, ca khúc chủ đề “Cô Tấm ngày nay” cũng đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng khán giả truyền hình với giai điệu véo von, tươi sáng mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác này cũng chính bài hát đầu tiên giúp em gái anh, ca sĩ Khánh Linh ghi dấu ấn với công chúng. Với ý nghĩa ví von dí dỏm mà không kém phần sâu sắc, tên ca khúc “cô Tấm ngày nay” cũng đã trở thành từ để chỉ những cô gái thôn quê lên chốn thị thành lập nghiệp, ước mơ đổi đời.

4. Tuổi thần tiên – phim “Đội đặc nhiệm nhà C21”

“Đội đặc nhiệm nhà C21” là bộ phim truyền hình dài 9 tập của đạo diễn Vũ Hồng Sơn, ra mắt lần đầu tiên trong chương trình Văn nghệ chủ nhật vào năm 1998. Phim kể về câu chuyện của 5 người bạn học cùng lớp có chung niềm đam mê phá án, tập tành làm thám tử và lập ra đội đặc nhiệm nhà C21 gồm “Minh tổ cú”, “Sơn sọ”, “Sáng béo”, “Tùng quắt”, “Quang sọt”. Những vụ án hấp dẫn cùng tình tiết hài hước, thông minh đã khiến các khán giả nhỏ say mê theo dõi hàng tuần. Cho đến giờ, cứ mỗi khi hè về, phim lại được phát sóng trên đài truyền hình, không chỉ có dịp cho 8x, 9x đời đầu hồi tưởng về tuổi thơ mà vẫn khiến trẻ em hiện nay thích thú.

Ca khúc nhạc phim “Tuổi thần tiên” được chính các diễn viên nhí ngày nào trong phim thể hiện, mang nét hồn nhiên, ngây thơ và nghịch ngợm của tuổi thiếu niên.

5. Lời ru cho con - phim “Của để dành” (2000)

“Của để dành” tập trung khai thác và ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, sâu sắc qua câu chuyện của gia đình bà cụ Vi bà ba đứa con là Thanh, Tiến và Thư. Vì những lo toan, bộn bề trong công việc và cuộc sống riêng, cả ba đứa con không có thời gian quan tâm chăm sóc mẹ. Chỉ đến khi bà Vi thất vọng, bỏ đi, các con bà mới nhận ra mẹ quan trọng như thế nào đối với mình.

Ca khúc nhạc phim “Lời ru cho con” cũng mang chủ đề tình mẫu tử, với giai điệu thiết tha qua sự thể hiện xuất sắc của Hà Trần. Dù sau này có nhiều ca sĩ thể hiện lại, nhưng phiên bản của cô vẫn được đón nhận và nhớ đến nhất.

6. Lời chưa nói - phim “Phía trước là bầu trời” (2001)

“Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói, bao năm bên nhau sao đành chia xa?”... Chỉ nghe câu mở đầu này, khán giả hồi ấy sẽ dễ dàng nhớ ngay về ca khúc “Lời muốn nói” qua sự thể hiện của Hà Trần trong bộ phim “Phía trước là bầu trời”.

Bộ phim thành công của điện ảnh Việt xoay quanh một khu xóm trọ sinh viên, đặc biệt là ba cô gái tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học là Nguyệt, Thương và Nhung, cùng những người bạn trong xóm trọ của họ. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, một tính cách, đủ sắc màu như một xã hội thu nhỏ, chứa đầy tiếng cười vui của tuổi trẻ nhưng cũng không ít nỗi buồn, lo lắng trước ngưỡng cửa trưởng thành.

7. Hoa cỏ may - phim “Hoa cỏ may” (2001)

Ra mắt lần đầu năm 2001, “Hoa cỏ may” xoay quanh câu chuyện của một nhóm bạn trẻ lớn lên trong thời bao cấp, gồm Hương,Thái, Na, Hùng và Thủy do Hồ Ngọc Hà, Hải Anh, Vi Cầm, Quyết Thắng và Khánh Ly đảm nhận. Dàn diễn viên trẻ đẹp, hấp dẫn cùng câu chuyện tình cảm kéo dài qua năm tháng với những mâu thuẫn, day dứt và khát vọng vươn lên trong cuộc sống khiến phim trở thành một cú “hit” khi ra mắt, được khán giả cả nước theo dõi, hâm mộ. Được tái sản xuất năm 2013, phần 2 của phim, “Hoa cỏ may 2” không đạt được những thành công như phần trước đó.

Ca khúc nhạc phim cùng tên, “Hoa cỏ may” do ca sỹ Hằng Nga thể hiện cũng lưu dấu ấn mạnh mẽ trong khán giả với giai điệu nhẹ nhàng, kể về những cảm xúc bâng khuâng trong tình yêu của người con gái trẻ.

8. Lời yêu xưa - phim “Những ngọn nến trong đêm” (2002)

Ca khúc “Lời yêu xưa” do ca sĩ Thương Huyền từng rất được yêu thích và liên tục nắm giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc đương thời. “Lời yêu xưa” là nhạc phim của bộ phim truyền hình “Những ngon nến trong đêm”, một tác phẩm của bộ ba đạo diễn Đỗ Đức Thành, Mai Hồng Phong, Đỗ Hồng Sơn, ra mắt khán giả truyền hình vào năm 2002.

Đến tận giờ, khán giả vẫn còn nhớ mãi về cô Trúc (Mai Thu Huyền đóng), một cô gái xinh đẹp, hiền hậu, đam mê thiết kế thời trang. Dù cuối cùng cô cũng được hưởng hạnh phúc, nhưng cuộc đời cô có những lúc tưởng chừng như bế tắc, bị hôn phu phản bội, bị lôi vào con đường nghiện ma túy... Tuyến nhân vật phản diện của phim, đặc biệt là Tuyết do nữ diễn viên Kim Oanh thủ vai cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Phim cũng đã được làm phần 2 vào năm 2016, nối tiếp nội dung của phần trước.

Army

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-ca-khuc-nhac-phim-8x-9x-doi-dau-kho-quen