Những bóng hồng cũng háo hức lên đường nhập ngũ trong ngày lễ tòng quân

Lễ giao quân năm 2017 tại TP.HCM sáng 16/2 diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng đầy xúc động. Các tân binh lên đường sau giây phút chia tay lưu luyến với người thân. Trong số các nam quân nhân, không ít những cô gái "chân không yếu, tay không mềm" cũng háo hức lên đường nhập ngũ để chuẩn bị sứ mệnh cao cả của một đời tuổi trẻ.

Các điểm ra quân năm nay được bố trí rộng khắp và trải đều trên các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận được, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017 với 3.900 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó có hơn 2.000 bạn trẻ tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự; 1.690 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; sức khỏe loại I, II chiếm hơn 77%, hơn 4% đảng viên và có 68 người là con cán bộ.

Các bạn trẻ háo hức lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao quân này, quận 9 được chọn là điểm giao nhận quân chính với hơn 400 thanh niên gia nhập vào các đơn vị Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa), Bộ tham mưu Quân đoàn 4, tiểu đoàn trinh sát 47 và tiểu đoàn nhuệ binh 150 (Bộ tham mưu Quân khu 7), Bộ tư lệnh TP.HCM, Trường quân sự Quân khu 7. Ngoài các chiến sĩ của quận 9, có các tân binh các quận 7, 4 tham gia nghĩa vụ ở Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân.

Từ 6h sáng, rất đông người thân và các chiến sĩ đã tập trung chuẩn bị lễ giao quân. Không khí háo hức, hăng hái hiện rõ trên nét mặt của các tân binh. Hàng trăm người thân có mặt trong niềm vinh dự, hạnh phúc ngày con, em mình lên đường tòng quân. Trong số các anh chàng nam tính thì lễ ra quân cũng có nét đặc biệt hơn hẵn khi chào đón 5 tân binh là các nữ quân nhân. 5 công dân nữ trong đợt giao quân này sẽ gia nhập vào đơn vị Trường quân sự Quân khu 7.

Những bóng hồng xuất hiện trong lễ ra quân năm 2017 tại TP.HCM.

Trong màu xanh áo lính, các bạn trẻ có chút hào hứng xen lẫn niềm bồi hồi xúc động. Cả một biển trời thử thách với cả một không gian rộng lớn mới lạ mở ra trước mắt chờ đợi những bàn tay trẻ trải nghiệm. Không ít những bạn trẻ đã sụt sùi giọt nước mắt khi rời xa căn phòng, mái nhà cùng những người thân yêu để đi về một miền đất mới hứa hẹn nhiều điều lạ lẫm.

Những giọt nước mắt đã rơi xuống.

Rồi đây, họ sẽ trở về với một con người mới, diện mạo mới khi đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của tuổi trẻ.

Vương Huy Khôi

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nhung-bong-hong-cung-hao-huc-len-duong-nhap-ngu-trong-ngay-le-tong-quan-d54456.html