Những bộ trang phục dân tộc bị chê của người đẹp Việt

Trước Khả Trang, Hoàng My, Nguyễn Thị Loan, Trương Tri Trúc Diễm... từng mang các thiết kế được cho là rườm rà, kém sang "đi đánh xứ người".

TIN LIÊN QUAN

Rò rỉ hình ảnh Phạm Hương mặc quốc phục trên sân khấu Miss ...

Chân dài Khả Trang lọt top 3 Quốc phục đẹp nhất

Hé lộ về quốc phục của đại diện Việt Nam ở HH Quốc ...

Váy dự thi hoa hậu được gọi là quốc phục gây tranh luận

Gần đây, bộ váy 'Sen vàng Việt Nam' được Khả Trang lựa chọn dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 khiến nhiều người phản ứng. Không chỉ nhận lời chê rườm rà, nặng nề (hơn 45 kg), trang phục do Lê Long Dũng thiết kế còn bị cho là không toát lên được hồn Việt. Một số người đánh giá thiết kế giống trang phục của nhân vật trong game trực tuyến hay quần áo cổ trang của diễn viên kinh kịch Trung Hoa. Nhà thiết kế Lê Long Dũng giải thích bộ váy được lấy cảm hứng từ trang phục cổ cách đây 3.000 năm, kết hợp sự mạnh mẽ của cha Rồng - Lạc Long Quân và sự mềm mại, thanh thoát của mẹ Tiên - Âu Cơ trong truyền thuyết.

Tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm 2011, người đẹp Trương Tri Trúc Diễm mang đến bộ trang phục dân tộc nặng gần 10kg cũng do Lê Long Dũng thiết kế, lấy ý tưởng từ mẹ Âu Cơ. Nhiều ý kiến cho rằng bộ váy không quá xấu nhưng cứng nhắc, nặng nề, gợi nhớ đến hình ảnh chiến binh trong các trò chơi điện tử và không tôn lên được nét đẹp của người mặc.

Cùng năm, nhà thiết kế Lê Long Dũng cũng thực hiện trang phục cho một người đẹp Việt khác là Lê Huỳnh Thúy Ngân, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011.

Bộ váy mang tên 'Lửa thiêng cao nguyên' lấy ý tưởng từ ngọn lửa bùng cháy của núi rừng, được làm từ chất liệu thổ cẩm của người Mông. Tuy nhiên, trang phục khoe da thịt quá đà bởi những đường cut-out. Ngoài ra, chi tiết áo choàng và thân váy được đánh giá khá rườm rà, thừa thãi.

Năm 2011, người đẹp Victoria Thúy Vy lựa chọn thiết kế áo dài hai màu đỏ và vàng của nhà thiết kế Cory để dự thi trang phục dân tộc tại Hoa hậu Thế giới. Bộ trang phục được sáng tạo từ 5.000 chiếc lông công nhân tạo bị đánh giá là 'màu mè', 'đồng bóng'.

Người đẹp Phan Thị Mơ lựa chọn bộ đồ kể lại sự tích mẹ Âu Cơ sinh được trăm trứng tại cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2011. Trang phục không nặng nề nhưng họa tiết rối mắt, không tinh tế. Nhiều người còn cho rằng thiết kế này khá giống trang phục của các vũ công múa bụng.

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012, Hoàng My diện trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ quần áo của phụ nữ thời Âu Lạc do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thực hiện. Trang phục sử dụng chất liệu lụa, gấm… cùng họa tiết cách điệu từ hoa văn trống đồng Đông Sơn, phối cùng khuyên tai, vòng tay, cây cung mang hình ảnh chim Lạc. Phần thân trên là áo yếm, phía trước xẻ giữa, thân dưới là váy quấn ngắn.

Khán giả bình luận trang phục quá sexy, đi ngược truyền thống kín đáo của phụ nữ Việt. Nhiều ý kiến còn cho rằng bộ đồ giống của nhân vật trong phim và “lai căng” quần áo của thổ dân châu Phi.

Giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2011 Ngọc Oanh lựa chọn một thiết kế của Lê Long Dũng để tham dự cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012. Bộ trang phục có tên 'Vũ khúc ngàn năm' lấy cảm hứng từ vũ nữ Apsara trong văn hóa của dân tộc Chăm. Thiết kế vấp phải nhiều phản đối vì các chi tiết cắt xẻ táo bạo. Chất liệu thổ cẩm cũng chưa được xử lý tinh tế, khiến trang phục trở nên rườm rà, màu mè.

Bộ áo dài 'Long vũ khúc' mà người đẹp Nguyễn Thị Loan lựa chọn trình diễn tại Hoa hậu Thế giới 2014 cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trang phục của nhà thiết kế Võ Việt Chung có các chi tiết được lấy cảm hứng từ câu chuyện cha Rồng mẹ Tiên. Màu sắc đỏ, vàng được lý giải là màu trên quốc kỳ, còn chiếc áo lưới choàng ngoài thường được mặc trong các nghi thức long trọng ở cung đình.

Bộ trang phục bị chê rườm rà, rối mắt, chi tiết áo lưới và hai ống tay áo nhìn không duyên. Phụ kiện nón quai thao đi cùng cũng khá nặng nề.

Bộ áo dài mang tên 'Báu vật đại dương' được Đặng Thu Thảo mang đến cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2014 là một trong những trang phục dân tộc đắt nhất của các người đẹp Việt. Bộ áo dài được thiết kế với gam màu trắng ngọc trai, phần áo rời khoác ngoài được kết từ kim cương nhân tạo, ngọc trai và đá swarovski có mức giá lên đến gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trang phục khá rối mắt, kém sang. Nhiều người cho rằng bộ đồ này chỉ phù hợp với tân nương trong ngày vu quy.

Tuy nhiên, 'Báu vật đại dương' lại được trang web chuyên về các cuộc thi nhan sắc Missosology đánh giá là 'Trang phục dân tộc đẹp nhất'.

Theo Vĩ Thanh/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/nhung-bo-trang-phuc-dan-toc-bi-che-cua-nguoi-dep-viet-1.html