Những bộ phim tình yêu hay nhất mọi thời

(TGĐA) - Hollywood nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung đã sản xuất ra rất nhiểu bộ phim về tình yêu, cả bi lẫn hài hoặc pha trộn, nhưng vượt lên tất cả vẫn là những bộ phim sau đây nhờ tính nhân văn của nó.

Gone with the wind 1. Gone With The Wind (1939) Người ta thường xem Gone With The Wind là bộ phim phổ biến và đáng yêu nhất của mọi thời. Sidney Howard viết kịch bản phim từ tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên dày 1.037 trang của văn hào Mỹ Margaret Mitchell, khai thác đề tài nội chiến Mỹ và giai đoạn tái thiết, được viết từ những năm 1920 và xuất bản năm 1936. Gone With The Wind cũng giúp đưa các diễn viên Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard và Olivia de Havilland lên hàng ngôi sao. Tất cả đều đã qua đời. Casablanca 2. Casablanca (1942) Câu chuyện tình lãng mạn nhưng trắc trở kiểu “người cũ gặp lại” này đã được hai diễn viên Humphrey Bogart và Ingrid Bergman thể hiện rất tốt trong một bộ phim tình cảm lồng vào bối cảnh Thế chiến II tại thành phố Casablanca, ven bờ Địa Trung Hải. Bộ phim có tên trong 3 vị trí đầu của nhiều bảng xếp phim kinh điển hay nhất. An Affair to Remember 3. An Affair to Remember (1957) Bộ phim kể về hai người yêu nhau và đồng ý thử thách nhau trong 6 tháng tại tòa nhà Empire State Building, cao nhất thành phố Chicago. Những gì diễn ra sau đó đã lấy được nhiều cảm xúc của khán giả xem phim. Hai diễn viên chính là Cary Grant và Deborah Keer. Breakfast At Tiffany's 4. Breakfast At Tiffany's (1961) Được xem là bộ phim tình cảm nhẹ nhàng nhưng xúc động với trọng tâm là một nhà hàng ấm áp, Breakfast At Tiffany's nổi tiếng bởi chính poster phim đầy ấn tượng ghi cảnh diễn viên Audrey Hepburn cầm ống điếu thuốc lá. Đóng chung với Hepburn là nam diễn viên George Peppard. Hình ảnh cô đào nhỏ con nhưng dễ thương này vẫn sống mãi trong trái tim các khán giả yêu phim kinh điển Hollywood. West Side Story 5. West Side Story (1961) Bộ phim ca nhạc West Side Story kể câu chuyện về hai người trẻ tuổi thuộc hai băng đối thủ nhưng phải lòng nhau. Chuyện phim diễn ra tại khu vực Upper West Side của thành phố New York City vào những năm cuối thập niên 1950. Sự kết hợp giữ hát, múa và các âm mưu đã tạo nên sức hấp dẫn của phim. Các diễn viên tham gia: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno My Fair Lady 6. My Fair Lady (1964) Một lần nữa, diễn viên Audrey Hepburn lại thành công với My Fair Lady bên cạnh nam diễn viên Rex Harrison. Bộ phim thuộc thể loại nhạc kịch kể câu chuyện về một giáo sư Anh đã “hóa thân” một cô gái bán hoa nghèo hèn ở Cockney thành một bông hoa đắt giá trong xã hội thượng lưu. Những người yêu nhạc kịch cổ điển Broadway không bao giờ quên được phim này. Doctor Zhivago 7. Doctor Zhivago (1965) Nhân vật trung tâm của bộ phim dựa vào tác phẩm cùng tên của nhà văn Nga Boris Pasternak là một bác sĩ kiêm nhà thơ dù đã có gia đình nhưng vẫn phải lòng vợ của một nhà hoạt động chính trị sinh viên trong thời kỳ Cách mạng Nga. Nàng tên là Lara. Các diễn viên Julie Christie, Omar Sharif và Geraldine Chaplin đều đóng xuất sắc vai diễn của mình. Trong phim có những khung cảnh đẹp và đầy tuyết trắng của nước Nga. Love Story 8. Love Story (1970) Đạo diễn Arthur Hiller đã lấy nước mắt khán giả với một câu chuyện tình thời sinh viên mà nhân vật nữ chính bị bệnh nan y sắp chết. Phim ăn theo sự thành công của vở kịch cùng tên chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Mỹ Erich Segal. Hai diễn Ryan O'Neal và Ali McGraw đóng vai cặp tình nhân của số phận và giai cấp. Pretty Woman 9. Pretty Woman (1990) Một cô gái bỏ nhà đi hoang, rơi vào hoàn cảnh đáng thương của thế giới về đêm may mắn gặp được một doanh nhân giàu có và họ yêu nhau sau một loạt những diễn biến thú vị. Pretty Woman kể câu chuyện tình quen thuộc của điện ảnh Hollywood nhưng được thể hiện xuất sắc bời tài năng của hai diễn viên Richard Gere và Julia Roberts. Julia đóng thành công đến nỗi biệt danh mới của cô sau phim này là “Người đàn bà đẹp” và thù lao đóng phim của Julia cũng tăng chóng mặt. Ghost 10. Ghost (1990) Pha chút kinh dị giả tưởng, nhưng Ghost nói về câu chuyện tình bên ngoài hâm mộ. Sau khi bị giết, tình yêu của chàng trai với cô gái anh yêu tại New York City đã cho phép anh ở lại thế giới như một hồn ma. Patrick Swayze và Demi Moore đóng hai vai chính nhưng Oscar lại về tay vai phụ Whoopi Goldberg.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/phim/19424/news.htm