Những bé gái vượt lên số phận ở Nam Sudan

Vượt qua những mặc cảm, nghèo đói,...nhiều bé gái ở Nam Sudan vẫn cố gắng đi học để trở thành người có ích cho xã hội.

Jessica, 14 tuổi, đang được chăm sóc và giáo dục cùng 50 bé gái khác trong trại mồ côi ở Juba, Nam Sudan. Người thành lập khu trại này cho biết, cô muốn dạy cho những bé gái cách kiếm tiền chân chính, chứ không phải “bán thân” cho người khác. Khu trại mồ côi này có khoảng 50 bé gái, trong đó có nhiều em bị lạm dụng tình dục hoặc bị ép làm gái bán dâm trước khi được đưa tới đây. Được biết, từ khi cuộc xung đột ở Nam Sudan bùng phát vào năm 2013, ước tính hơn 10 nghìn trẻ nhỏ bị mất tích hoặc ly tán. Mary, 12 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng Terekeka. Mong ước của cô bé là trở thành bác sĩ. Được biết, Nam Sudan có tỷ lệ các em học sinh nữ bỏ học lên tới gần 64%. Ở vùng ngoại ô Jobar, nhiều học sinh cố nhịn đói để tập trung việc học. “Em cảm thấy đau đầu và nhiều khi bị nôn”, Amijong Garang, 14 tuổi, chia sẻ. Marie, 10 tuổi, được tìm thấy trong một khu chợ ở Juba khi cô bé còn rất nhỏ. Hiện tại, Marie cũng đang sống và học tập trong khu trại mồ côi này. Ajok (phải) đến từ Malakal. Cô cùng mẹ và hai em đang sống trong khu vực dành cho những người dân sơ tán ở vùng ngoại ô Juba. Ajok là thành viên duy nhất trong gia đình được đi học. Cô mong ước một ngày nào đó sẽ trở thành bác sĩ. Các em nữ sinh chờ vào trường. Ngôi trường phải tạm thời đóng cửa vì mưa lũ. “Điều kinh khủng nhất là tất cả các bạn nữ đều bị cưỡng hiếp”, Achal Arop, 17 tuổi, chia sẻ. Việc học của Susan, 18 tuổi, đã bị gián đoạn suốt 1 năm vì những cuộc xung đột. Cô đối mặt với nhiều khó khăn để theo đuổi việc học khi thiếu sự ủng hộ của cha mẹ. “Không ai có thể giúp em làm bài tập về nhà. Bố mẹ em không được đi học”, Susan chia sẻ. Song, Susan ước mong một ngày nào đó sẽ trở thành Bộ trưởng Giáo dục. Viola, Susan (18 tuổi) và Diana (16 tuổi) đều học ngành cơ khí kỹ thuật tại trường Kỹ thuật Juba. “Là phụ nữ, chúng tôi cảm thấy rất tự hào”, 3 cô gái chia sẻ. Sách vở được phơi trên nền đất trong lớp học của một ngôi trường tư ở Juba sau khi ngôi trường này bị đóng cửa tạm thời vì lũ lụt. “Em đến đây để học và có một tương lai tươi sáng hơn”, Melanie, 14 tuổi, chia sẻ. “Em muốn đóng góp công sức xây dựng đất nước mình tốt đẹp hơn”, Alisa, 17 tuổi, cho biết. Hiện, cô bé đang học tại trường Kỹ thuật Juba. Amijong, 14 tuổi, và Arek, 11 tuổi, trong lớp học. “Bọn em muốn có một bộ đồ thể thao. Bọn em chỉ có duy nhất một bộ quần áo đi học”, Arek nói. Một nhân viên chăm sóc tại trại mồ côi ở Juba làm đồ thủ công đem bán trong các khu chợ địa phương.

Jessica, 14 tuổi, đang được chăm sóc và giáo dục cùng 50 bé gái khác trong trại mồ côi ở Juba, Nam Sudan. Người thành lập khu trại này cho biết, cô muốn dạy cho những bé gái cách kiếm tiền chân chính, chứ không phải “bán thân” cho người khác.

Khu trại mồ côi này có khoảng 50 bé gái, trong đó có nhiều em bị lạm dụng tình dục hoặc bị ép làm gái bán dâm trước khi được đưa tới đây. Được biết, từ khi cuộc xung đột ở Nam Sudan bùng phát vào năm 2013, ước tính hơn 10 nghìn trẻ nhỏ bị mất tích hoặc ly tán.

Mary, 12 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng Terekeka. Mong ước của cô bé là trở thành bác sĩ.

Được biết, Nam Sudan có tỷ lệ các em học sinh nữ bỏ học lên tới gần 64%. Ở vùng ngoại ô Jobar, nhiều học sinh cố nhịn đói để tập trung việc học. “Em cảm thấy đau đầu và nhiều khi bị nôn”, Amijong Garang, 14 tuổi, chia sẻ.

Marie, 10 tuổi, được tìm thấy trong một khu chợ ở Juba khi cô bé còn rất nhỏ. Hiện tại, Marie cũng đang sống và học tập trong khu trại mồ côi này.

Ajok (phải) đến từ Malakal. Cô cùng mẹ và hai em đang sống trong khu vực dành cho những người dân sơ tán ở vùng ngoại ô Juba. Ajok là thành viên duy nhất trong gia đình được đi học. Cô mong ước một ngày nào đó sẽ trở thành bác sĩ.

Các em nữ sinh chờ vào trường. Ngôi trường phải tạm thời đóng cửa vì mưa lũ. “Điều kinh khủng nhất là tất cả các bạn nữ đều bị cưỡng hiếp”, Achal Arop, 17 tuổi, chia sẻ.

Việc học của Susan, 18 tuổi, đã bị gián đoạn suốt 1 năm vì những cuộc xung đột. Cô đối mặt với nhiều khó khăn để theo đuổi việc học khi thiếu sự ủng hộ của cha mẹ. “Không ai có thể giúp em làm bài tập về nhà. Bố mẹ em không được đi học”, Susan chia sẻ. Song, Susan ước mong một ngày nào đó sẽ trở thành Bộ trưởng Giáo dục.

Viola, Susan (18 tuổi) và Diana (16 tuổi) đều học ngành cơ khí kỹ thuật tại trường Kỹ thuật Juba. “Là phụ nữ, chúng tôi cảm thấy rất tự hào”, 3 cô gái chia sẻ.

Sách vở được phơi trên nền đất trong lớp học của một ngôi trường tư ở Juba sau khi ngôi trường này bị đóng cửa tạm thời vì lũ lụt.

“Em đến đây để học và có một tương lai tươi sáng hơn”, Melanie, 14 tuổi, chia sẻ.

“Em muốn đóng góp công sức xây dựng đất nước mình tốt đẹp hơn”, Alisa, 17 tuổi, cho biết. Hiện, cô bé đang học tại trường Kỹ thuật Juba.

Amijong, 14 tuổi, và Arek, 11 tuổi, trong lớp học. “Bọn em muốn có một bộ đồ thể thao. Bọn em chỉ có duy nhất một bộ quần áo đi học”, Arek nói.

Một nhân viên chăm sóc tại trại mồ côi ở Juba làm đồ thủ công đem bán trong các khu chợ địa phương.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-be-gai-vuot-len-so-phan-o-nam-sudan-760938.html