Những án mạng từ sự bốc đồng trong phòng hát karaoke

Đằng sau việc đi hát karaoke để thỏa mãn nhu cầu giải trí là nảy sinh hàng loạt những tệ nạn. Từ rượu chè, mại dâm, ma túy... và điều đáng lo ngại nhất là những án mạng do sự bốc đồng xảy ra trong thời gian gần đây.

Bị cáo Triều tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh VnExpress

Ngày 20/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Ngô Văn Triều (34 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) xin giảm nhẹ hình phạt với tội danh Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 11/5/2014, để cảm ơn việc giúp con trai thi lấy bằng tốt nghiệp THPT, Triều cùng một số người bạn, trong đó có anh họ Nguyễn Văn Tấn (39 tuổi) đi ăn sáng. Đến trưa, anh Tấn mời cả nhóm đi ăn, sau đó tiếp tục đi hát karaoke.

Đến 18h, thấy vợ điện thoại giục về, Triều đã nói với mọi người nghỉ không hát nữa, nhưng anh Tấn không đồng ý, dẫn đến to tiếng.

Anh Tấn đã dùng điếu cày vụt trúng tay Triều. Bực tức vì bị đánh, Triều cầm chiếc ghế sắt vụt lại nhiều lần vào sườn, ngực và vùng đầu khiến anh Tấn ngã ngửa xuống nền nhà.

Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, gia đình đã chuyển anh Tấn về nhà, ngày hôm sau nạn nhân tử vong.

TAND Hà Nội đã tuyên phạt Triều 16 năm tù, với nhận định nạn nhân cũng có lỗi một phần. Tại phiên phúc thẩm, Triều xin được giảm án để sớm về với gia đình. Tuy nhiên, tòa xác định không có tình tiết mới, bác kháng cáo của Triều.

Đối tượng Đàm Vĩnh Xuyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: X.T

Cũng liên quan đến mâu thuẫn từ quán karaoke, nhiều ngày qua, tại Lạng Sơn, người dân sinh sống tại thôn Kép 2 (xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng) vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ truy sát kinh hoàng mới xảy ra trên địa bàn.

Theo tài liệu của Công an tỉnh Lạng Sơn, tối 2/10, Đàm Vĩnh Xuyên (SN 1989, trú tại thôn Trang, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) đến một quán karaoke ở thôn Kép 1 chơi. Mặc dù đã được chủ quán thông báo hết phòng, nhưng Xuyên không chịu đi mà vẫn lảng vảng tại đây. Khi biết trong quán có 2 thanh niên ngoại tỉnh gồm anh Nông Văn Hiếu (SN 1989, trú tại thôn Quảng Phúc, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và anh Nguyễn Văn Cảnh (cùng thôn) đã hát suốt nhiều giờ đồng hồ vẫn chưa trả phòng, Xuyên đùng đùng nổi giận lao vào để nói chuyện. Vì lý do này, hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Được nhiều người can ngăn, các anh Hiếu và Cảnh đã bỏ đi.

Tuy vậy, cho rằng mình bị xúc phạm danh dự trước nhiều người, Xuyên đã đi mượn dao rồi đuổi theo. Khoảng 0h20, đến thôn Kép 2 (xã Quyết Thắng) thì Xuyên gặp anh Hiếu và Cảnh. Hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Xuyên dùng dao đâm anh Hiếu gục ngay tại chỗ. Còn anh Cảnh bị chém nhiều nhát đã cố vùng chạy vào nhà người dân gần đó hô cứu. Sau khi gây án, Xuyên đã vứt bỏ hung khí rồi rời khỏi hiện trường.

Thông tin từ một người dân cho biết: “Vào thời điểm trên, tôi bất ngờ thấy tiếng la hét ở ngoài đường. Linh tính có chuyện chẳng lành nên tôi đã gọi thêm hàng xóm chạy ra xem có chuyện gì. Vừa mở cửa thì thấy một thanh niên chạy tới (sau này mới biết là anh Cảnh) bị nhiều nhát chém trên người cầu cứu. Cách đó không xa, một thanh niên khác đã nằm gục dưới đường. Mọi người vội vàng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy vậy, do vết thương quá nặng, một người đã tử vong”.

Sau khi bị bắt giữ, Xuyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, trước khi xảy ra án mạng y đã sử dụng nhiều rượu bia. Bản thân Xuyên và các nạn nhân không hề quen trước đó.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 21/6 tại Đắk Nông, phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện Đắk Mil đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra tại một quán hát karaoke trên địa bàn thị trấn Đắk Mil.

Theo đó, khoảng 23h đêm 24/1, sau khi uống rượu, Nguyễn Huy Luận cùng 8 người khác (đều trú tại xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi hát tại quán karaoke Nice tại thị trấn Đắk Mil-huyện Đắk Mil.

Lúc này, một nhóm 3 thanh niên khác gồm Hoàng Minh Nhật, Trần Huynh Đệ, Nguyễn Công Chinh (đều trú tại thị trấn Đắc Mil) cũng đang hát ở phòng bên cạnh.

Trong khi hát, Luận yêu cầu chủ quán cho "tay vịn" (nữ tiếp viên - PV) tới phục vụ nhưng không có ai. Sau đó anh ta nghé sang phòng bên cạnh lại thấy có rất nhiều phụ nữ.

Cho rằng phòng mình không có "tay vịn", còn phòng bênh cạnh có nhiều, nên Nguyễn Huy Luận cùng một số người trong nhóm sang gây sự, tranh giành, rồi hai bên lao vào ẩu đả.

Hậu quả khiến Nguyễn Huy Luận bị đâm đứt động mạch chủ, chết tại chỗ; Nguyễn Công Chinh bị thương nặng ở vùng đầu và tay, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập, lấy lời khai các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

MH (Th)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nhung-an-mang-tu-su-boc-dong-trong-phong-hat-karaoke-20161021162239001.htm