Những án mạng rợn người xảy ra trong lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween có cả niềm vui, sự bất ngờ và những án mạng rợn người...

Án mạng lễ hội Halloween do người đàn bà nội trợ tẩm thạch tín vào kẹo

Đứng đầu danh sách những vụ án mạng rợn người là món quà bất ngờ làm từ thức ăn cho chó, trộn lẫn bột gỗ và cả bột thạch tín của bà nội trợ “đảm đang” có tên Halen Pfiel.

Câu chuyện kinh người xảy ra vào đêm 31/10/1964, khi Halen Pfiel thấy mệt mỏi với trò “trick and treat” – trò chơi xin kẹo của lũ trẻ vì bà ta nghĩ, chúng đã quá lớn, quá tuổi để thực hiện.

Khi trao quà, Halen Pfiel có cảnh báo rằng chúng tuyệt đối không nên ăn chỗ kẹo này. Bọn trẻ về nhà nói lại với bố mẹ, và các bậc phụ huynh vì quá sốc nên đã báo ngay cho cảnh sát.

Bà nội trợ Halen Pfiel đã phải chịu án treo vì trò đùa ngớ ngẩn gây ra nguy hiểm quá mức cho lũ trẻ

Halen Pfiel bị bắt ngay sau đó, dù có biện hộ rằng, bà thấy quá nhàm chán nên đùa chút cho vui! Pfiel buộc phải tham gia một khóa điều trị tâm lý và hưởng án treo 1 năm vì tội danh gây ra nguy hiểm không cần thiết.

Người cha mượn lễ hội Halloween để giết con ruột

Vì ngập chìm trong nợ nần chồng chất mà Ronald Clark O’Bryan đã trở nên quá túng quẫn và bí bách. Ngân hàng thậm chí còn thông báo rằng, họ sẽ sớm tịch thu chiếc xe ôtô của hắn vì các khoản vay, món nợ đáo hạn quá ngày rất lâu.

“Cái khó ló cái khôn”, Ronald liền mua bảo hiểm nhân thọ lên tới 40.000 đô la Mỹ cho cả hai con của mình và lên kế hoạch thủ tiêu chúng khi dẫn bọn trẻ đi chơi lễ hội hóa trang.

Ngày 31/10/1974, Ronald rủ đám trẻ nhà hàng xóm cùng hai đứa con của chính hắn đi chơi và đưa cho chúng những viện kẹo tẩm độc. Tất cả đều may mắn thoát nạn trừ cậu con trai 8 tuổi xinh xắn, kháu khỉnh có tên Timothy!

Cậu con trai 8 tuổi xinh xắn, kháu khỉnh Timothy bị chính bố mình giết hại để lấy tiền bảo hiểm trả nợ

Chân dung kẻ thủ ác man rợ được mệnh danh là The Candy Man - Ronald Clark O’Bryan

Cảnh sát điều tra ra sự việc ghê người này khiến dư luận phẫn nộ vô cùng, họ gọi Ronald Clark O’Bryan là sát nhân kẹo ngọt đêm Halloween (The Candy Man hay The Man Who Killed Halloween). Hắn bị kết án tử hình và buộc phải thi hành bản án bằng cách tiêm thuốc độc.

Bé trai 5 tuổi chết sau khi ăn kẹo Halloween chứa heroin quá liều

Ngày 4/11/1970, chỉ bốn ngày sau lễ hội Halloween vui vẻ, bé trai da màu Kevin Toston đã bất tỉnh rồi qua đời không rõ nguyên nhân. Sau khi điều tra và xét nghiệm, cảnh sát kết luận cậu bé chết vì… dùng heroin quá liều.

Kevin Toston đã chết vì đánh rơi kẹo vào đống heroin mà chú ruột giấu trong nhà

Bác sĩ pháp y cho biết, những chiếc kẹo dính heroin cậu bé xấu số ăn phải đêm hội Halloween chính là thủ phạm gây ra án mạng đau lòng này. Trong quá trình tiến hành điều tra mở rộng, công an đã phát hiện ra chú ruột của Kevin lén lút giấu heroin ở trong nhà, cậu bé đã vô tình đánh rơi những chiếc kẹo vào chỗ để bí mật đó.

Trẻ nhỏ suýt chết vì ăn kẹo Halloween bị nhét kim

Gã đàn ông bệnh hoạn đã rắp tâm nhét kim vào kẹo để hãm hại trẻ nhỏ

Lễ hội Halloween 2000 đã thật sự “sôi động” khi một em bé may mắn thoát chết vì tham ăn kẹo nhét kim của người lạ mặt đưa cho. May mắn rằng, em bé không mất mạng dù bị tổn thương bên trong khá nặng. Kẻ thủ ác được xác định có tên James Joseph Smith, sống tại Minneopolis bị buộc tội cố ý gây thương tích vì nhét quá nhiều kim vào kẹo khi đưa cho trẻ nhỏ tới tham dự trò chơi “trick and treat”.

Bé gái khốn khổ đột tử trong khi chơi trò xin kẹo

Như mọi lần, đến lễ hội hóa trang Halloween là cô bé nhí nhảnh 7 tuổi có tên Ariel Katz lại háo hức cùng bạn bè tham dự trò chơi “trick and treat”. Đáng tiếc, chỉ 1 tiếng sau khi ra khỏi nhà mình ở khu vực Los Angeles, trong lúc đang chơi quanh đó, Ariel đã lên cơn đau tim và qua đời nhanh chóng. Cũng như những vụ án mạng đáng sợ khác, người ta đặt giả thuyết Ariel đã bị đầu độc bằng chính những chiếc kẹo.

Cảnh sát lập tức vào cuộc, họ tiến hành điều tra, thăm dò kỹ càng từng hộ gia đình, khám xét toàn bộ số kẹo và phỏng vấn bất cứ ai có liên quan. Các nhân viên tại phòng xét nghiệm hóa học ở bệnh viện cho biết, quả thực trong kẹo có độc nhưng Ariel đã qua đời vì chứng bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo!

Chết oan vì dùng nhầm thuốc dịp tiền lễ hội

Trước lễ hội hóa trang Halloween năm 1982 một tháng, đã có tới 7 người tử vong vì sử dụng nhầm một loại thuốc giảm đau có chứa chất cyanide – một chất hóa học gây ra phản ứng rối loạn hô hấp nghiêm trọng.

7 người đã chết vì sử dụng nhầm một loại thuốc giảm đau có chứa chất cyanide – một chất hóa học gây ra phản ứng rối loạn hô hấp nghiêm trọng

Khi cơ quan công an và FDA tiến hành kiểm tra kho dược phẩm ở Chicago, họ khá sốc vì ngoài số thuốc đó còn có một cơ số thực phẩm khác cũng bị “dính” chất độc này. Hơn 250 trường hợp dùng nhầm thuốc được báo cáo lại trên giấy tờ và vô vàn vụ ngộ độc thực phẩm được phát hiện nhiều năm sau đó đều liên quan đến cyanide

Chú rể giết nhầm cô dâu đúng ngày hội hóa trang

Vốn chơi với nhau khá thân thiết, Lauren Meanza đã hào hứng rủ hai cô bạn gái thuê cùng nhà là Adriane Insogna và Leslie Mazzara đi chơi đùa vui vẻ trong ngày lễ hội hóa trang Halloween năm 2004.

Đêm hôm đó, khi đang say giấc nồng, Lauren bị đánh thức bởi tiếng động ầm ĩ ở tầng trên. Cô bỏ chạy ra ngoài và nấp ở khoảnh sân nhỏ phía sau và tận mắt chứng kiến một người đàn ông lạ mặt thoát khỏi hiện trường theo đường cửa sổ sau khi gây án.

Hình ảnh 2 cô gái xấu số và kẻ thủ ác tại phiên tòa

Eric Copple (vòng tròn đỏ) tên sát nhân máu lạnh giết chính vợ chưa cưới của mình

Khi quay trở lại nhà, rón rén lên tầng, Lauren sợ hãi phát hiện thi thể đầy những vết đâm hung bạo của hai người bạn gái thân thiết. Một năm sau đó, cô đã ngã ngửa người khi được cảnh sát thông báo, kẻ thủ ác mà cô nhìn thấy trong đêm xảy ra bi kịch kinh hoàng ấy chính là chồng chưa cưới của Adriane Insogna, hắn có tên Eric Copple!

Hóa ra, Eric Copple đã phát điên khi cứ nghĩ rằng, đám cưới của hắn với hôn thê tương lai sẽ bị tình bạn thân thiết của họ phá hoại nên ra tay sát hại tất cả và nhẫn tâm cướp đoạt mạng sống của chính người mình yêu thương nhất.

Chú giết nhầm cháu gái hóa trang thành chồn

Bé gái 9 tuổi sống tại bang Pennsylvania (Mỹ) đã mặc bộ trang phục hình chú chồn để tham gia hóa trang vào lễ hội Halloween 2012. Cô bé đã tung tăng nô đùa ở bên ngoài suốt buổi với chiếc mũ đen có gắn ít tua trắng quanh riềm cho đến khi bị người họ hàng nhìn gà hóa cuốc bắn trúng.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, người họ hàng này khai rằng, anh ta nhầm cô bé với một con chồn thật nên nổ súng. Tệ hại hơn, người này còn lấy báng súng đánh nhiều nhát vào cơ thể cô cháu gái họ hàng xa khiến cô bé bị thương ở vai, tay và cả lưng. May mắn là bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không có thêm một án mạng rợn người khác trong lịch sử lễ hội Halloween.

Con trai giết bố và dì ghẻ

Lễ hội Halloween năm 2010 đã trở thành ám ảnh kinh hoàng nhất với cậu bé 16 tuổi Devon Griffin. Khi quay về nhà sau buổi đi chơi vui vẻ, cậu bé thấy cha dượng William E. Liske, Jr. 53 tuổi, anh trai Derek Griffin 23 tuổi và mẹ mình Susan Liske 46 tuổi đang giả chết nằm bất động.

Ban đầu cậu nghĩ họ đã diễn kịch quá hoàn hảo nhưng khi lại gần, Devon Griffin phát điên lên vì sợ hãi bởi hóa ra, họ đã bị đập đầu đến chết! Cậu lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Dư luận nước Mỹ đã rúng động vì kẻ giết người máu lạnh William Liske Jr

Sau khi điều tra, phía cảnh sát đã đủ bằng chứng kết luận, kẻ gây ánh chính là cậu con trai riêng 24 tuổi của cha dượng Devon có tên William Liske Jr. Hắn vốn có tiền sử tâm thần phân liệt nhưng vẫn thừa nhận hành vi giết người dã man của mình tại tòa. Vụ án đã gây rúng động dư luận vì kẻ thủ ác rất thản nhiên khi bị xét xử và không chịu khai động cơ gây án.

Theo Tâm sự gia đình

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nhung-an-mang-ron-nguoi-xay-ra-trong-le-hoi-halloween-87530/