Như một giấc mơ!

Ngay cả khi được ngồi bên nhau tại Hội trường Khách sạn Khăn Quàng đỏ (Hà Nội) vào tối 3-12-2016, những cựu đại biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ (CNBH) toàn quốc lần thứ nhất (1981), vẫn cứ ngỡ như một giấc mơ. 35 năm trước, chỉ mới 6 năm sau ngày giải phóng miền Nam, hơn 300 CNBH từ 36 tỉnh, thành phố và đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được chọn đại diện cho thiếu nhi khắp cả nước về dự đại hội. Đây là lần đầu tiên, những thiếu niên từ ba miền Bắc Trung Nam được hội tụ tại thủ đô Hà Nội, cùng hát vang bài "Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội" của nhạc sĩ Phạm Tuyên viết riêng cho Đại hội lần thứ nhất, được gặp các bác lãnh đạo Đảng và Nhà nước, được đến thăm nhiều nơi ở thủ đô...

Cuộc hội ngộ lần này dĩ nhiên không thể đông đủ cựu đại biểu CNBH lần thứ nhất, bởi 35 năm là quãng thời gian khá dài. 35 năm ấy, những cô, cậu bé 10-15 tuổi, đang học trung học cơ sở ở mọi miền của Tổ quốc, từ những bản làng rẻo cao, những thôn xóm trung du, đồng bằng hay ở vùng biển đảo, đặc khu xa xôi hội tụ về Hà Nội. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi gặp gỡ mà ngồn ngộn cảm xúc, lại ngậm ngùi chia tay để trở về với đời thường. Rồi qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, bộn bề khó khăn, thất lạc tin tức, đến hôm nay, những cựu CNBH tề tựu về đây, có những bạn tóc đã ngả màu ở lứa tuổi "tri thiên mệnh", hỏi sao không khỏi bùi ngùi xúc động. Bây giờ, trong số bạn bè ngày ấy, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi cuộc mưu sinh, gặp nhau không còn nhớ mặt, chỉ còn những hồi ức đẹp đẽ thuở thiếu thời. Và không ai bảo ai, tất cả đều mặc nhiên xem nhau là anh em thân thiết ruột rà chung một mái nhà.

Nhà báo Tạ Bích Loan trò chuyện cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên về bài hát "Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội".

Đoàn đại biểu CNBH tỉnh QN-ĐN dự đại hội ngày ấy gồm 7 bạn: A Rất KVương (Giằng), Trung (Đà Nẵng), Phúc (Điện Bàn); Định (Tiên Phước); Năm (Duy Xuyên); Phương (Thăng Bình) và tôi. Trưởng đoàn là anh Phạm Chí Hòa (sau này công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, nay đã qua đời). Lần này ra Hà Nội, do thời gian gấp gáp và thông tin liên lạc cũng khó khăn nên chỉ có 3 bạn là Nguyễn Thanh Phúc (hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam tại Đà Nẵng), Trần Hữu Phương (Giám đốc Kho bạc H. Nông Sơn - Quảng Nam) và tôi. Cuộc hội ngộ thật xúc động và tự hào khi gặp lại anh Lê Thanh Đạo-nguyên Bí thư thứ hai T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa I - người chủ trì tổ chức Đại hội CNBH lần thứ nhất; anh Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội khóa VII hiện nay; chị Nguyễn Thị Lan Minh, lúc bấy giờ là phóng viên trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam được phân công theo dõi các hoạt động của Đại hội, viết các gương điển hình CNBH...

Một cựu đại biểu CNBH Đoàn Hà Nội rất quen thuộc với người xem truyền hình, đó là nhà báo Tạ Bích Loan (Giám đốc kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam), làm nhiệm vụ dẫn chương trình cuộc hội ngộ. Rất chuyên nghiệp, nhà báo Tạ Bích Loan làm ngỡ ngàng tất cả mọi người khi dẫn dắt "chuyện xưa- chuyện nay" rồi giới thiệu một nhân vật hết sức quan trọng của Đại hội ngày ấy, đó là nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhạc sĩ nay đã gần 90 tuổi, vẫn linh hoạt, minh mẫn kể lại từng chi tiết khi sáng tác bài hát cho đại hội "Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội". Ông cho biết trong số hàng trăm nhạc phẩm viết cho thiếu nhi, được nhận nhiều giải thưởng, được ghi vào Kỷ lục Guinness Việt Nam về sáng tác nhiều ca khúc nhất cho thiếu nhi, nhưng bài hát "Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội" vẫn là một dấu ấn đậm nét gợi cho ông nhớ tường tận về ca từ, về hoàn cảnh sáng tác. Nghệ sĩ ưu tú đàn tranh Hải Phượng, cựu CNBH Đoàn TP Hồ Chí Minh cũng không kìm được xúc động khi biểu diễn nhạc phẩm này. Tiếng đàn tranh dìu dặt, da diết, chậm rãi, rồi sôi nổi, dồn dập như nhịp bước nghi thức đội ngày ấy. Đoàn thiếu nhi Hà Nội ùa lên sân khấu, hòa nhịp cùng các cựu đại biểu CNBH đeo khăn quàng đỏ, say sưa hát vang những lời ca rộn ràng của 35 về trước: "Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội/ Khăn quàng đỏ rực trong nắng vàng tươi/ Cùng bên nhau giữa tình thương đồng đội/ Những cháu Bác Hồ về từ khắp nơi nơi...".

Cựu đại biểu CNBH toàn quốc lần thứ 1 tại cuộc hội ngộ sau 35 năm.

Cuộc hội ngộ cũng có những giây phút lắng đọng, đó là khi cựu đại biểu CNBH Nguyễn Mai Phương từ Vĩnh Long ra, mang theo tấm huy hiệu đại hội được cất kỹ như báu vật suốt 35 năm tặng cho anh Nguyễn Long Hải-Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư để lưu giữ. Cựu đại biểu CNBH Phạm Thị Thanh Phương- nay là Tổng Biên tập Báo Trà Vinh lưu giữ mãi cuốn sổ tay - kỷ vật của Đại hội - từng ghi chép cẩn thận tất cả những gì diễn ra 35 năm trước, đến gặp gỡ từng cựu đại biểu để ghi vào cuốn sổ ấy tên tuổi, địa chỉ, điện thoại của từng người tham dự cuộc gặp mặt. Xúc động nhất là Huỳnh Tuấn Kiệt, cựu đại biểu CNBH, hiện ở Sóc Trăng, là Liên đội phó Kỳ Đại hội, từng là bộ đội tình nguyện Campuchia, xúc động, liên tục lấy khăn lau nước mắt không trả lời được vài "câu hỏi dễ" của Tạ Bích Loan mời Kiệt chia sẻ về những kỷ niệm... Còn chị Nguyễn Thị Lan Minh, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tâm sự: "Mình cảm ơn cuộc đời làm báo đã gắn mình với nhiều thế hệ các em. Thật cảm động khi mình luôn được Hội đồng Đội T.Ư mời dự tất cả các cuộc gặp mặt ấn tượng thế này. Mình thấy hạnh phúc vì cả cuộc đời được làm báo và làm việc với trẻ em. Là người tham gia Ban Tổ chức Đại hội ngày đó, hôm nay gặp các em, mình như trẻ lại và luôn tự hào về quãng đời khăn quàng đỏ trên vai"...

Cuộc hội ngộ sau 35 năm gói gọn trong vài giờ gặp gỡ đầy ắp hoài niệm, dạt dào tình thương mến. Rồi mai đây, những cánh chim ấy lại bay về mọi miền Tổ quốc, nhưng những kỷ niệm của kỳ đại hội CNBH lần đầu tiên cùng những kỷ niệm từ cuộc gặp gỡ này là niềm vinh dự tự hào không thể nói hết, sẽ đọng mãi trong tim mỗi người.

Nguyễn Đức Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_158859_nhu-mo-t-gia-c-mo-.aspx