Nhóm trộm gà dùng bình hơi cay tấn công công an

(GDVN) - Trên đường đi trộm gà, các đối tượng bất ngờ chạm trán lực lượng tuần tra đêm.

Để thoát thân, một trong các đối tượng dùng bình hơi cay tấn cônglực lượng chức năng để chạy thoát thân.

Dương Trường Huân tại cơ quan công an

Sự việc diễn ra vào vào khoảng 3 giờ ngày 1-11, lực lượng tuần tra đêm Công an phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, mai phục tại các “điểm nóng” thường hay xảy ra trộm cắp để bắt kẻ gian. Lực lượng chức năng phát hiện có 3 thanh niên biểu hiện khả nghi đi trên xe mô-tô BKS 92F8-8687.

Thấy “mục tiêu” khả nghi, lực lượng chức năng chia thành hai nhóm đuổi theo. Khi tổ công tác yêu cầu các đối tượng xuống xe và trình giấy tờ, một trong 3 thanh niên rút trong túi quần ra bình hơi cay xịt vào lực lượng chức năng nhằm tìm đường thoát thân.

Trong lúc giằng co nhau, một trong 3 đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công khiến anh Lê Văn Quang, là bảo vệ dân phố khối phố 7 (phường Trường Xuân) ngất xỉu tại chỗ. Lợi dụng sơ hở, đối tượng cầm bình hơi cay chạy thoát trong đêm tối. Tuy nhiên 2 đối tượng còn lại đã bị lực lượng tuần tra bắt giữ.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, lực lượng tuần tra đã bắt được đối tượng còn lại.

Tang vật của nhóm trộm gà

Tại trụ sở CAP Trường Xuân, các đối tượng này khai nhận tên là Nguyễn Văn Trạng (1984) và Lê Văn Hậu (1985), còn đối tượng trực tiếp dùng bình hơi cay xịt vào lực lượng chức năng là Dương Trường Huân (1984, cả 3 cùng trú thôn 4, Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam). Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Trạng, Lê Văn Hậu và Dương Trường Huân thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Theo đó tối ngày 31-10, 3 đối tượng đi trên xe máy lân la vào các nhà dân ven TP Tam Kỳ để bắt gà. Chỉ trong ít giờ, 3 đối tượng đã bắt được 13 con gà của các hộ dân vùng đông TP Tam Kỳ.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/phap-luat/nhom-trom-ga-dung-binh-hoi-cay-tan-cong-cong-an/69333.gd