Nhóm MTV công khai chỉ trích Sơn Tùng nhái xăm, đạo nhạc

"Nhóm MTV đã chuẩn bị sẵn lá chắn để tiếp nhận gạch đá từ fan của cậu ấy" - thành viên Thiên Vương chia sẻ.

Hôm qua 15/11, nhóm MTV đã chính thức cho ra mắt MV ca khúc Đừng nhìn bề ngoài – một bài hát mới toanh do chính thành viên Anh Tuấn sáng tác.

Ngoài việc phê phán, châm biếm thực trạng xã hội và cách sống tiêu cực của giới trẻ ngày này, nội dung bài hát còn đả kích những vụ tai tiếng, bê bối trong giới showbiz như chân dài cặp đại gia, trào lưu đạo nhái của một số ca sĩ trẻ.

Không chỉ trở lại với ngoại hình "lạ", MTV còn gây sốc khi đá đểu thẳng mặt đàn em Sơn Tùng trong ca khúc mới của nhóm.

Ngay từ phần mở đầu bài hát, nhiều khán giả đã giật mình bởi phần ca từ “thẳng như ruột ngựa” của MTV: “Hôm qua rùm beng hình xăm nhái nhau, cư dân trên mạng ai cũng xem rồi bàn tán rất mau. Thi nhau nhào vô, người khen kẻ chê, đấu đá tranh luận về hình xăm tha thu nhái kia”.

Việc nhắc đến cơn sốt “tha thu” từng rùm beng một thời khiến người nghe không khỏi liên tưởng đến việc MTV đang nhắm tới Sơn Tùng thông qua bài hát mới. Không những thế, bài hát của nhóm còn nêu ra cụ thể từng vụ ồn ào đạo nhái của giọng ca gốc Thái Bình: “Nhái xăm, đạo nhạc, nhái gu ăn mặc, ôi buồn chưa, showbiz lắm dối lừa. Đấu qua đấu lại, chính dân ngu dại, riêng ông bầu xô, tiền vẫn rơi đầy túi.”

Ồn ào hình xăm "tha thu", đạo nhái,... của Sơn Tùng lần lượt xuất hiện trong ca khúc mới của MTV.

Ca khúc Đừng nhìn bề ngoài phiên bản EDM của MTV ám chỉ ồn ào đạo nhái của Sơn Tùng.

Khi được hỏi liệu MTV có e ngại nhận gạch đá, thậm chí bị mang tiếng “mượn tên tuổi Sơn Tùng” để gây chú ý, các thành viên trong nhóm cho biết, nếu họ sợ bị phản ứng thì đã không thực hiện sản phẩm này.

“Chúng tôi biết ‘bầu trời’ (ý chỉ Sky – tên FC chính thức của Sơn Tùng) rất rộng lớn, vì vậy, nhóm MTV đã chuẩn bị sẵn lá chắn để tiếp nhận gạch đá từ fan của cậu ấy. Nhưng may mắn là đến bây giờ vẫn chưa thấy họ phản ứng”, thành viên Thiên Vương hài hước chia sẻ.

Trước câu hỏi tại sao lại lấy vấn đề của đồng nghiệp để châm biếm mà không sợ đụng chạm, sứt mẻ mối quan hệ về sau, nhóm thẳng thắn chia sẻ: “Nếu mình thấy sai mà mình không lên tiếng, chấp nhận sống chung với lũ thì cũng đồng nghĩa là mình đồng tình vói điều đó. Dần dần, những điều bất thường sẽ trở nên bình thường trong xã hội, lúc đó thật đáng nguy hại.”

Các thành viên tỏ ra bình thản và không lo sợ bị fan Sơn Tùng chỉ trích.

Các thành viên cho biết thêm nội dung bài hát Đừng nhìn bề ngòai không hề có ý đả kích một cá nhân nào mà chỉ phản ánh tiếng nói của số đông, nhằm hạn chế những điều tiêu cực đang xảy ra trong showbiz lẫn xã hội hàng ngày.

“Biết đâu khi nghe được bài hát này, một bộ phận khán giả và cả những nhân vật liên quan sẽ cảm thấy nhột nhột, ngại ngại vì thấy mình trong đó, để rồi họ nhận ra mình đã sai, cần phải tiết chế, thay đổi bản thân trong tương lai?”, thành viên Anh Tuấn cho hay.

Về phía Sơn Tùng MTP, đại diện của nam ca sĩ từ chối bình luận về việc bị đàn anh công khai chỉ trích, đá đểu trong bài hát mới.

Được biết, không chỉ châm biếm những vấn đề trong showbiz, ca khúc Đừng nhìn bề ngoài của MTV cũng chỉ ra hàng loạt sở thích và cách sống tiêu cực của phần lớn giới trẻ ngày nay.

“Họ có thể bất chấp mọi thứ, sẵn sàng làm những điều điên dại như lột đồ, đốt xe, nhảy lầu,... chỉ để câu view và gây chú ý. Và càng ngạc nhiên hơn khi những vấn đề kỳ quặc này lại nhận được hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tôi tự hỏi có bao giờ họ nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bố mẹ, những người đã sinh ra và nuôi nấng, dạy dỗ mình khi làm những hành động đó hay không?”, Anh Tuấn - tác giả bài hát đặt câu hỏi.

Dự kiến, ca khúc Đừng nhìn bề ngoài của MTV sẽ được phát hành với hai phiên bản Bolero và EDM. Sau khi MV Bolero được ra mắt vào ngày 15/11, trong vòng 1 tuần tới, nhóm sẽ tiếp tục thực hiện MV phiên bản EDM hứa hẹn sẽ gây sốc không kém.

Mời các bạn cùng xem MV Đừng nhìn bề ngoài phiên bản Bolero vừa ra mắt của MTV:

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nhom-mtv-cong-khai-chi-trich-son-tung-nhai-xam-dao-nhac-723435.html