Nhói lòng hình ảnh người cha gục chết bên thửa ruộng cày dở

'Cha mang lắm nỗi gian nan – Vì con cơ cực chẳng màng tấm thân'. Hình ảnh người cha nằm gục giữa thửa ruộng cày dở vì kiệt sức được chia sẻ những ngày qua đã khiến biết bao người đau lòng xót xa.

Trong cuộc đời này, duy chỉ có cha mẹ là yêu con vô điều kiện mà không cần nhận lại bất kỳ báo đáp nào. Hình ảnh người cha kiệt quệ nằm gục bên thửa ruộng khi đang đi cày khiến hàng triệu người nhói lòng. Đây là hình ảnh xuất phát từ Thái Lan, khiến dân mạng nước này sôi sục những ngày qua.

Bức ảnh đau lòng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo thông tin trên các diễn đàn, người đàn ông này tên Jawad (57 tuổi) - một người nông dân nghèo chất phác ở Thái Lan. Dù tuổi đã cao, sức khỏe kém nhưng ông Jawad vẫn ngày ngày đi cày, làm lụng vất vả để kiếm miếng cơm nuôi 3 đứa con ăn học.

Ngày 16/7 vừa qua, khi đang gắng sức làm ruộng để kịp vụ cấy, ông Jaward bất ngờ ngã gục ngay trên thửa ruộng đang cày dở. Gia đình ông đau xót cho biết, ông vốn có bệnh cao huyết áp lâu nay. Và việc cố quá sức để làm việc đã khiến ông kiệt quệ sức lực và gục chết bất ngờ.

Quả thật, cha mẹ là người duy nhất không màng đến sinh mạng để cho con cuộc sống tốt đẹp. Câu chuyện đau lòng của gia đình ông Jaward đã khiến biết bao con tim người đọc đau nhói. Nó thức tỉnh nhiều người con đang mải mê với sự hào nhoáng ảo của cuộc đời mà quên đi công ơn và những gánh nặng mà cha mẹ mình đang phải gồng gánh.

'Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha' - Cha sẽ làm việc bất chấp tính mạng, vì con! (Ảnh minh họa)

Bạn An Chi chia sẻ: 'Dù mình không thân thiết với cha, nhưng mình biết rõ cha đang phải lao lực rất nhiều để kiếm tiền cho mình ăn học. Bao năm qua mình chỉ biết nhận mà không nhận ra cha mình đã cực khổ và già đi rất nhiều. Câu chuyện khiến mình thức tỉnh và sợ hãi, sợ một ngày bố đột ngột ra đi, mình phải làm sao…'

Chúng ta không có quyền lựa chọn cuộc đời mình sống sẽ giàu sang hay nghèo khó. Nhưng dù thế nào, một điều chắc chắn rằng, cha mẹ sẽ luôn cố gắng để cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp nhất có thể, dù cho họ có cực khổ đến thế nào. Ai còn cha, ai còn mẹ, xin hãy trân trọng. Đừng để một ngày cha mẹ gục xuống, thân mồ côi sẽ đớn đau và hối hận vô vàn!

Theo Bích Trâm/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/hinh-anh-nguoi-cha-lao-luc-lam-viec-guc-chet-ben-thua-ruong-khien-nguoi-nguoi-nhoi-long.html