Nhói lòng con trẻ mồ côi vì tai nạn giao thông

Vừa mãn tang bố, hai đứa trẻ 5 và 3 tuổi đã đội thêm khăn tang mẹ chết vì tai nạn giao thông.

Hai chị em mồ côi bên ông bà sau khi khi tai nạn giao thông đã cướp đi người mẹ

Vừa mãn tang bố, hai đứa trẻ 5 và 3 tuổi đã đội thêm khăn tang mẹ. Trước đó, ngày 20/6/2016 trên đường đi lấy giò về giao lại cho các quán ăn sáng, TNGT đã cướp đi người mẹ của hai đứa trẻ còn lẫm chẫm, ngác ngơ.

Nỗi đau tang chồng tang

Đã một tháng qua từ ngày con dâu mất, ông Nguyễn Quang Minh (80 tuổi, xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đưa đôi mắt già nua, nhuốm đục màu thời gian nhìn hai đứa cháu thơ dại Nguyễn Thị Ánh Ngọc (5 tuổi) và Nguyễn Quang Sáng (3 tuổi) đang lẫm chẫm chơi quanh ban thờ bố mẹ nghi ngút khói hương, ông Minh than: “Số phận hai cháu tôi khổ quá, bé tí mà vừa mãn tang bố thì lại đeo tang mẹ, cuộc đời các cháu rồi sẽ sao đây?”.

Ôm hai cháu ngoại vào lòng, bà Mai Thị Loan (SN 1950, trú phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò) nghẹn ngào: “Từ ngày mẹ mất, đêm nào các cháu cũng khóc đòi mẹ. Có hôm hai chị em khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Do bàn thờ bố mẹ các cháu ở đây, nên ông nội muốn các cháu ở đây để còn hương khói cho bố mẹ, nên tôi phải nghỉ bán hàng, sang chăm sóc các cháu”.

Hai hàng nước mắt lăn dài, bà Loan kể, con rể bà, anh Nguyễn Quang Hạnh (SN 1976) đã bị nhóm côn đồ sát hại vào tháng 1/2013. Trước đó, do cuộc sống khó khăn, anh Hạnh bàn với vợ vay tiền đi xuất khẩu lao động ở Angola. Để có đủ số tiền đặt cọc 5.500 USD, hai vợ chồng phải chạy vạy khắp nơi, cả vay ngân hàng lẫn anh em họ hàng. Sau thời gian dài chờ đợi, anh Hạnh quyết định không đi nữa, xin rút lại tiền đặt cọc, nhưng nhiều lần đi lại mà công ty chỉ trả cho anh 3.000 USD, số còn lại hẹn ngày 16/1/2013 trả tiếp. Đến hẹn, anh cùng bố lên công ty lấy số tiền còn lại thì bị các đối tượng lạ, xông vào phòng làm việc công ty đánh tới tấp, rồi dùng dao đâm vào người. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chồng mất đúng thời điểm chị Đạt phát hiện mình đang mang thai con thứ hai. Vượt qua nỗi đau mất chồng, người mẹ trẻ gồng gánh sinh con, nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn: Mẹ chồng mất, bố chồng già lại đau yếu, bố mẹ đẻ vẫn phải bươn chải kiếm sống.

“Những tưởng khi hai đưa con trứng gà, trứng vịt đã lẫm chẫm biết đi thì đận bần hàn vơi bớt, ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Ai dè, mẹ nó thiệt phận bỏ lại hai con thơ dại ra đi mãi mãi”, bà Loan nghẹn lời.

Bơ vơ phận mồ côi

Sáng sớm 20/6 cũng như mọi ngày, chị Đạt dậy từ 4h sáng, khóa cửa ngoài để hai con ngủ trong nhà rồi đánh xe lên xã Nghi Phú lấy sỉ các loại giò về đổ cho các quán ăn sáng ở chợ. Lúc đó, khoảng 5h sáng, trong lúc chờ lấy giò, không may bị chiếc xe bán tải ngược chiều mất lái đâm phải, khiến chị Đạt tử vong tại chỗ.

“Con gái tôi chết thảm quá, nó ra đi không một lời từ biệt. Lúc người ta báo tin về, họ hàng chạy đến mở cửa nhà, hai đứa trẻ vẫn đang ngây thơ ôm nhau ngủ. Bố mất sớm, hai đứa trẻ dường như “biết thân biết phận”, nên khi mẹ vắng nhà, đi chợ đều rất ngoan, tự dậy, tự chơi với nhau chờ mẹ về. Thế mà sáng đó tỉnh dậy, các cháu không chờ được mẹ về nữa”, bà Loan nức nở.

Lập cập đưa bàn tay nhăn nheo ôm bé Sáng vào lòng, lau dòng mồ hôi mướt mải trên trán cháu, ông Minh cho hay, mấy ngày trước, gia đình có tổ chức sinh nhật để các cháu vơi bớt nỗi nhớ mẹ. Nhưng thấy mọi người đông vui, không thấy mẹ đâu, hai em lại gào khóc đòi mẹ. “Tôi già quá rồi, chả biết làm gì nuôi hai cháu. Bà ngoại cháu giờ phải nghỉ bán cá để sang chăm sóc cháu, ông bà ngoại cũng khó khăn lắm. Có người đặt vấn đề xin các cháu làm con nuôi, nhưng tôi còn sống ngày nào thì vẫn gắng trông nom các cháu cùng sự giúp đỡ của nhà ngoại. Hiện, chính quyền đã thăm hỏi và đang lập hồ sơ cho các cháu hưởng chế độ mồ côi”, ông Minh ngậm ngùi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hai cháu nhỏ mồ côi Nguyễn Thị Ánh Ngọc (5 tuổi) và Nguyễn Quang Sáng (2 tuổi) xin gửi về ông Nguyễn Quang Minh (xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); hoặc anh Nguyễn Văn Thao - cậu ruột hai cháu (SĐT: 01672766396, số tài khoản 51010000864416, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh TP Vinh, Nghệ An). Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình ông Nguyễn Quang Minh).

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhoi-long-con-tre-mo-coi-vi-tai-nan-giao-thong-d165588.html