Nhờ "xã hội đen" giải quyết mâu thuẫn vặt

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Bùi Đức Thăng và đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích”. Chỉ vì bức xúc chuyện cửa hàng sách bị một số đối tượng đi tiểu bậy mất vệ sinh, Thăng đã nhờ các đối tượng giang hồ “xử” láng giềng khiến nạn nhân suýt mất bàn tay trái…

Cửa hàng sách Phú Mỹ của Bùi Đức Thăng (SN 1977, ngụ tại khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nằm cạnh tiệm điện thoại Hải Nguyên do anh Nguyễn Tiến Hải làm chủ. Một thời gian sau, cửa hàng sách của Thăng tiếp tục rơi vào cảnh xú uế, mất vệ sinh vì bị… đái bậy. Thăng nghi ngờ nhân viên của tiệm điện thoại Hải Nguyên “chơi bẩn” nên viết đơn tố cáo. Công an thị trấn Phú Mỹ vào cuộc nhưng không có bằng chứng nên chưa xử lý được. Thăng tỏ ra bức xúc, nhờ Trần An Phước (em con chú ruột của vợ) lên hòa giải hoặc nhờ người giải quyết mâu thuẫn giúp.

Trong một lần ngồi nhậu với Nguyễn Văn Đới (tự Phúc Lai, SN 1976, một đối tượng giang hồ từng có tiền án về tội cướp tài sản), Phước kể lại mâu thuẫn giữa Thăng và Hải và nhờ Đới can thiệp. Phước đã giới thiệu cho Đới và Thăng gặp nhau để hai người tự bàn bạc. Thăng nhờ Đới giải quyết mâu thuẫn bằng cách cho Hải “một bài học”, chi phí “giúp đỡ” là 1 triệu đồng.

Do Đới bị bệnh không thể trực tiếp gây chuyện nên đã điện thoại cho Trần Văn Hùng (tự Hùng “Binlađen”) nhờ giúp đỡ. Tối 12-1-2008, Thăng gặp Đới cùng các đàn em của Đới là Trần Văn Hùng, Nguyễn Tuấn Thanh (tự Bé sún, SN 1986, ngụ tại khu phố 4, phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa), Vũ Thiện Minh (tự Mắm Già, SN 1986, ngụ tại khu phố 3, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa). Thăng chỉ cho Đới và đồng bọn nhận diện anh Hải, chi trả 1 triệu đồng rồi ra về.

Đến sáng 13-1, Đới đưa cho Thanh một mã tấu làm hung khí, dặn Hùng “làm êm, rút lẹ” xong sẽ tổ chức ăn nhậu. Hùng điều khiển xe chở Thanh và Minh đến trước cửa tiệm vờ mua thẻ cào. Thanh thủ mã tấu trong áo khoác cùng Minh đi thẳng vào phát hiện anh Hải đang ngồi sau máy tính. Thanh vung mã tấu chém ngay, anh Hải hoảng hốt đưa tay đỡ rồi bỏ chạy về phía trong nhà. Thanh đuổi theo chém thêm một nhát vào hông trái nạn nhân nhưng không gây thương tích. Lúc này nhân viên trong tiệm hô “cướp, cướp” nên Thanh, Minh bỏ chạy leo lên xe máy Hùng chờ sẵn ngoài đường để cùng tẩu thoát về hướng thị xã Bà Rịa. Không may cho Hùng, đúng lúc này mô tô của Cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Thành đang tuần tra phát hiện liền truy đuổi. Hùng trổ tài luồn lách nhưng lạc vào hẻm cụt nên cả bọn phải bỏ xe chạy bộ. Thanh, Minh tẩu thoát, riêng Hùng bị bắt cùng tang vật mã tấu gây án. Cú chém của Thanh khiến nạn nhân Hải suýt đứt tay trái, thương tích 45% tạm thời.

Sau khi bị bắt, Hùng không khai ra các đồng phạm và ra Tòa lãnh án 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến tháng 7-2011, CQĐT mới phát hiện và khởi tố thêm Bùi Đức Thăng, Nguyễn Văn Đới, Vũ Thiện Minh, Nguyễn Tuấn Thanh và Trần Anh Phước. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đới 8 năm tù, Nguyễn Tuấn Thanh 7 năm tù; Vũ Thiện Minh 7 năm tù; Bùi Đức Thăng 6 năm tù; Trần Anh Phước 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Lê Hoàng

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/nho-xa-hoi-den-giai-quyet-mau-thuan-vat-c1036n20120417172816796p0.htm