Nhớ mãi lần đầu tiên đến đất nước Cuba của Fidel Castro

Tình cảm anh em Việt Nam – Cuba đâu chỉ được ngợi ca bằng những lời nói, những bài diễn văn làm xúc động lòng người…

Những ngày này, nhân dân Cuba, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đang vô cùng thương tiếc Chủ tịch Fidel Castro vừa qua đời. Trong không khí ấy, tôi lại nhớ lại những kỷ niệm không thể nào quên về đất nước Cuba anh em cách xa nửa vòng trái đất mà vô cùng thân thiết.

Lãnh tụ Fidel Castro đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại La Habana (Ngày 10/7/1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Năm 1993, lần đầu tiên tôi đến quốc đảo Cuba anh hùng khi được tháp tùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm hữu nghị chính thức đất nước này. Những ngày ở thăm Cuba, tôi đã có dịp đến nhiều nơi, từ Thủ đô La Habana cho đến khu du lịch và nghỉ mát nổi tiếng Varadero. Nhưng, có một kỷ niệm không thể nào quên, thắm đậm tình hữu nghị Việt Nam – Cuba khi tôi đến thăm nông trường thanh niên Robaina. Chuyện là thế này:

Hôm đến thăm nông trường thanh niên Robaina, tôi đã thích thú ngắm nhìn những hàng chuối to cao được trồng thẳng tắp. Những ngày vừa thăm các nước châu Âu tôi chỉ thấy những vùng đồi, vùng rừng với những cây thông, cây bạch dương cao vút, những cô gái trong sắc váy áo nhiều màu sắc đang chăn dắt những con tuần lộc lạ mắt lần đầu được thấy.

Ở đất nước Cuba anh em, khi nhìn thấy những hàng cây chuối, tôi như thấy mình đang đi đâu đó giữa đất nước Việt Nam mình. Những cây chuối cao to, với những buồng quả to chĩu nặng. Tôi say sưa ngắm nhìn công nhân nông thu hoạch chuối. Rất hiện đại các bạn ạ. Không phải là chặt buồng chuối rồi đưa lên xe thô sơ chở về nơi chế biến như tôi nghĩ. Những buồng chuối chặt xuống được mắc vào hệ thống tời kéo, đưa thẳng về xưởng. Tại đây, những buồng chuối được đưa xuống những bồn nước chạy dài và được kéo theo chiều dài của bồn nước cho những vòi phun nước xả vào để rửa sạch. Hết công đoạn rửa nước ấy, những buồng chuối được đưa vào những công đoạn chế biết tiếp theo…

Nhưng, có lẽ điều bất ngờ nhất đối với tôi khi được nghe anh cán bộ của nông trường cho biết giống chuối ở nông trường này được lấy từ Việt Nam. Có thật thế không, hay chỉ là câu chuyện ngoại giao? Bởi tôi nhớ ngày còn nhỏ ở quê tôi cũng đã từng nhiều lần trồng chuối. Khi ấy, tôi phải đào những cây chuối nhỏ, chặt bớt lá, bớt rễ rồi mang đi trồng. Nếu cứ trồng chuối như thế thì Cuba phải lấy bao nhiêu cây chuối giống ở Việt Nam mới có thể trồng được một nông trường chuối bạt ngàn như thế này? Rồi còn việc chở cây chuối giống từ Việt Nam về Cuba bằng cách nào?. Tàu thủy ư? Nửa vòng trái đất lênh đênh trên biển bao nhiêu ngày đêm, liệu những cây chuối non có còn sống được không?...

Như đoán được điều tôi đang lăn tăn suy nghĩ, anh cán bộ nông trường giải thích cho tôi hiểu. Thì ra không phải là vận chuyển cây chuối non từ Việt Nam về. Sau khi nghiên cứu thấy cây chuối Việt Nam có thể thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng của Cuba, các cán bộ khoa học – kỹ thuật của nước bạn đã quyết định lấy và nhân giống loại chuối này bằng phương pháp nuôi cấy mô. Lượng mô giống chuối Việt Nam là rất nhỏ và được chở về Cuba bằng máy bay. Mô này được nuôi cấy từ trong phòng thí nghiệm, rồi nhân rộng ra trên những luống đất ngoài nông trường. Cứ thế, cây chuối lớn dần và được đem đi trồng thành hàng thẳng tắp như bây giờ tôi đang nhìn thấy…

Tôi đã ngồi lặng lẽ bên những hàng cây chuối thẳng tắp với những buồng quả chĩu nặng ở nông trường thanh niên Robaina mà ngắm nhìn đắm đuối những cây chuối mang giống chuối của Việt Nam. Chợt nghĩ, tình cảm anh em Việt Nam – Cuba đâu chỉ được ngợi ca bằng những lời nói, những bài diễn văn làm xúc động lòng người. Mà sâu đậm hơn thế, còn bởi sự gắn bó thân tình, gần gũi với đời sống của người dân từ những việc làm cụ thể và sâu sắc như thế này đây./.

Đình Khải/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/nho-mai-lan-dau-tien-den-dat-nuoc-cuba-cua-fidel-castro-574021.vov