Nhớ đăng ảnh tôi lên trang nhất nhé!

Các bị cáo Duẩn, Khang, Bình, Kính bị Viện KSND tỉnh Sóc Trăng truy tố về tội “trộm cắp tài sản”. Nguyễn Văn Kỳ bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các bị cáo trên lần đầu phải ra tòa.

Từ trong xe chở tù, các bị cáo Lê Văn Duẩn (34 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TP Nam Định), Nguyễn Hoàng Khang (45 tuổi, thường trú tại Đồng Nai), Lê Phương Bình (35 tuổi, thường trú tại Vĩnh Long), Trần Văn Kính (66 tuổi, không có nơi ở cố định) và Nguyễn Văn Kỳ (38 tuổi, thường trú tại An Giang) lần lượt được giải vào phòng xét xử của TAND tỉnh Sóc Trăng.

Riêng Nguyễn Văn Kỳ thì đây là lần ra tòa thứ hai. Trước đó, bị cáo này đã bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 27 năm 6 tháng tù, cũng về tội “trộm cắp tài sản” và đang chấp hành án phạt tù đó.

Đây là một băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, do Lê Văn Duẩn cầm đầu. Tuy mới 34 tuổi, nhưng Duẩn từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” ở Nam Định. Sau khi ra tù, không chịu rút kinh nghiệm để làm ăn chân chính, mà vẫn ngựa quen đường cũ, Duẩn dạt vào miền Tây, chiêu dụ thêm đồng bọn để thành lập một băng trộm cắp.

Chỉ tính riêng ở Sóc Trăng, từ cuối tháng 9/2013 đến tháng 3/2014, nhóm này đã thực hiện 19 vụ trộm, với tổng số tài sản lên tới 600 triệu đồng. Ngoài ra, chúng còn gây ra hàng chục vụ trộm khác ở các địa phương như Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu và quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), với tổng tài sản nhiều trăm triệu đồng.

Nguyễn Văn Kỳ không tham gia băng trộm của Duẩn, tự mình cầm đầu một băng trộm riêng với nhiều đàn em, và đã gây ra hàng chục vụ trộm trên địa bàn nhiều tỉnh, tổng tài sản mà Kỳ trộm được cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Kỳ có quen biết nhóm của Duẩn, và nhiều lần tiêu thụ những tài sản do nhóm Duẩn và đồng bọn trộm được.

Ngày 10/3/2014, Kỳ bị bắt do trộm chiếc xe máy của thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, nguyên giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu. Khi đó y đã mang trên mình 4 lệnh truy nã của công an các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang và TP Hồ Chí Minh. Từ lời khai của Kỳ, các đàn em của Kỳ và các bị cáo Duẩn, Khang, Bình, Kính lần lượt bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Kỳ được Hội đồng xét xử thẩm vấn đầu tiên. Chủ tọa phiên tòa hỏi y:

- Bị cáo trình bày lại quá trình trộm chiếc xe máy của Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng?

- Thưa quý tòa, bị cáo không lấy chiếc xe đó mà là đàn em của bị cáo là Nguyễn Văn Hải lấy. Khoảng 7 giờ tối ngày 10/3/2014, bị cáo chở Hải đi trên đường Châu Văn Đặng, thành phố Bạc Liêu. Đến ngôi nhà số 16, thấy chiếc xe máy đậu ở đó không có người trông, bị cáo liền ra hiệu cho Hải tiến lại tiếp cận chiếc xe, dùng đoản phá khóa, lấy xe chạy đi. Trưa hôm sau, bị cáo cùng Hải mang xe ra quốc lộ 1 tính gửi xe khách đến Tịnh Biên để mang xe sang Campuchia bán thì bị bắt.

- Lúc ra hiệu cho đàn em lấy trộm chiếc xe đó, bị cáo có biết đó là xe của thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, nguyên giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu không?

- Thưa quý tòa, bị cáo có biết ạ!

- Biết, tại sao bị cáo vẫn trộm?

- Dạ thưa tòa, vì thấy chiếc xe đậu “ngon” quá, máu “nghề nghiệp” nổi lên, bị cáo không nhịn nổi, nên mới ra hiệu cho Hải.

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, Nguyễn Văn Kỳ lúc nào cũng tươi tỉnh, trả lời rành mạch các câu hỏi của Hội đồng xét xử, của đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa và của luật sư. Khi thấy các nhà báo chĩa máy ảnh vào mình, hắn cười rất tươi, làm dáng, và bảo họ:

- Cứ chụp thoải mái đi. Nhớ đăng ảnh tôi lên trang nhất nhé.

Phần tuyên án, thay mặt Hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa nêu nhận định rằng hành vi của các bị cáo Duẩn, Khang, Bình, Kinh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh ở các địa phương, khiến nhân dân hoang mang, lo sợ. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều quanh co, không thành khẩn nhận tội.

Vì vậy, cần phải xử lý các bị cáo một cách nghiêm khắc, cách ly chúng khỏi xã hội một thời gian dài, mới đủ sức răn đe, và làm gương cho kẻ khác. Riêng Nguyễn Văn Kỳ, hành vi của bị cáo này đã phạm vào tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, và cũng cần phải có mức án tương xứng. Theo quy định của pháp luật, thì hình phạt tại vụ án này phải được cộng vào với hình phạt của các vụ án khác, buộc Kỳ phải chịu hình phạt chung.

Từ những nhận định trên, tòa tuyên phạt Duẩn 30 năm tù, Khang 12 năm tù, Bình 12 năm 6 tháng tù, Kính 3 năm 9 tháng tù, đều về tội “trộm cắp tài sản”, Kỳ 18 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tổng hợp với hình phạt của vụ án trước, buộc Kỳ phải chịu 29 năm tù.

Không biết tự bao giờ, trong dân gian lại lưu truyền một câu ca dao “Con ơi nhớ lấy lời cha/Một đêm ăn trộm, bằng...3 năm tù”. Nhưng với những kẻ như Lê Văn Duẩn, Nguyễn Văn Kỳ... thì “một đêm ăn trộm” có giá đắt hơn gấp 10 lần, là 30 năm tù. Vụ án là một lời cảnh cáo nghiêm khắc với những kẻ “dầy ăn, mỏng làm”, chỉ quen kiếm sống bằng nghề “hai ngón”.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nho-dang-anh-toi-len-trang-nhat-nhe-post173103.html