Nhờ chồng "giúp" em gái "chuyện ấy"

(aFamily)- Thật sự mình không muốn nói ra câu chuyện được gọi là bí mật giữa chị em mình và chồng mình.

Mình cưới chồng năm 25 tuổi. Chồng mình là một người rất tốt, rất biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Gia đình chúng tôi lẫn nội ngoại hai bên. Có lẽ đến ngay thời điểm này mình vẫn khẳng định mình có một gia đình hạnh phúc và người chồng tuyệt vời. Cũng vì nhận thức của mình như vậy nên mình có một quyết định không giống ai (hay là sẽ có nhưng các bạn chưa nói ra) – đó là nhờ chồng mình giúp em gái ruột mình có được cảm giác trong quan hệ tình dục. Em gái mình lập gia đình cách đây 5 năm, không biết vì lý do mà sau khi chúng đám cưới gần một năm mà em gái mình vẫn còn trinh. Em gái kể là chồng nó T. không biết làm gì cả, ngay đêm tân hôn mà cũng không gần vợ. Chạm vào người là chỗ ấy ra nhớt và xìu xuống nhanh chóng, nên không thể quan hệ được. Bên cạnh đó T lại không thích gần phụ nữ. Chẳng hiểu em gái mình nghĩ gì khi cưới T. Lúc trước mình đã từng nhận xét đùa là sao thằng T thấy như đàn bà và yếu ớt quá. T thật sự trái ngược với chồng mình, anh ấy mạnh mẽ, to cao và chuyện ấy thì có lẽ tôi thật sự mãn nguyện. Tôi lập gia đình trước, nên cũng bận rộn với chuyện gia đình, rất ít tâm sự được với em gái. Cho đến cách đây gần một năm, em gái tôi gặp tôi khóc lóc và kể chuyện về chuyện vợ chồng nó. Cưới nhau được 5 năm có một đứa con gái (do thụ tinh nhân tạo ), có lẽ hai vợ chồng nó gần gũi không quá hai bàn tay. Vợ chồng nó ở như không vậy, sáng phần ai đấy đi, chiều ai đấy về, tối riêng ai đấy ngủ. Chẳng bao giờ ôm ấp, tâm sự. Khi em gái tôi chủ động thì hễ chạm tay vào là lại có hiện tượng như trên. Em gái tôi nói sẽ ly dị, còn không sẽ đi kiếm bạn trai khác bên ngoài. Tôi la mắng em nhưng rồi cũng nghĩ quá thương em chịu cảnh như vậy. Nghĩ đến bản thân mình sao lại tốt như vậy, đuợc chồng yêu và thỏa mãn thường xuyên. Khuyên em ly dị thì sợ cha mẹ già sốc mà qua đời, khuyên em tìm bạn trai thì kiếm ở đâu, rồi lỡ nó quá say đắm với bạn trai thì cũng đỗ vỡ gia đình và càng mang tiếng hơn. Rồi không biết trời xui như thế nào tôi lại nghĩ đến chồng tôi. Tôi nói ý định này với em gái mình và nới rõ mục đích của mình như vậy, vừa giúp em gái, vừa biết đâu lại giữ chồng hơn. Để thực hiện mục đích mình, tôi đã nhiều lần kể chuyện bạn mình (chuyện bịa mà), rồi chuyện em mình như thế, hỏi chồng có tư vấn gì cho em không? Chồng tôi không biết được mục đích của tôi, bất ngờ về chuyện em gái như vậy. Anh ấy cũng tư vấn thêm là nên nói T dùng cách khác với em gái tôi, nào là dùng tay vuốt ve, hôn.. Tôi có nói chuyện với em gái về các phương pháp này nhưng không kết quả, vì T không muốn như vậy và cũng không muốn gần gũi em gái tôi. Và đến một hôm, lấy hết sự bình tĩnh của mình tôi tâm sự thẳng với chồng mình chuyện nhờ chồng giúp em gái mình. Chồng tôi hết sức bất ngờ và gặt phát ngay chuyện đó. Chồng tôi nói rằng chuyện đó không nên vì nếu vậy anh ấy sẽ có lỗi với tôi và mọi người nữa. Tthương em gái mình quá, tôi cứ thuyết phục chồng ngày này qua tháng nọ, nhưng chồng tôi cũng không đồng ý. Đến lúc tôi phải nghĩ cách để ép chồng thôi. Vào ngày sinh nhật tôi, tôi cùng chồng (con tôi gởi về nội chơi, mang quà về đó và dối con là ba mẹ có việc). Hai vợ chồng liên hoan ở nhà, tôi mua sâm panh và tổ chức trong phòng ngủ hai vợ chồng. Không khí lãng mạn, cùng men rượu sâmpanh và cả sự khiêu gợi của tôi nữa, nên chồng tôi như say đắm và theo yêu cầu của tôi, chồng tôi bị bịt mắt và trói tay vào giường. Thế là tôi gọi em gái mình vào (chuyện này tôi sắp xếp trước nên em gái tôi đến mà chồng tôi không biết). Và có lẽ chưa dám nhìn nên tôi ra ngoài. Khi em tôi vào cùng chồng mới 2 phút thì nghe tiếng chồng tôi la lớn lên, tôi vào thì thấy em gái tôi đang khóc. Chồng tôi đã biết đó không phải là tôi, chắc nguyên nhân là em gái tôi khác tôi, vả lại nó chưa biết gì cả (thật tội khi là phụ nữ có chồng 5 năm, mà không biết quan hệ như thế nào nữa). Và hai chị em cùng chịu sự la rầy của chồng, lúc đó em gái tôi và tôi khóc sướt mướt (tôi không biết mình khóc về gì nữa: thương em, thương chồng, nể phục chồng hay thương mình nữa). Sau hai tiếng đồng hồ ngồi lắng chịu, hai chị em tôi khóc và van xin. Chồng tôi cũng đồng ý nhưng đưa ra một yêu cầu là em gái tôi một tuần chỉ được tối đa một lần và tất cả các lần đó đều phải có mặt tôi ở đó, bên cạnh đó phải về càng chăm sóc T, không được lơ là gia đình. Anh ấy khẳng định chuyện đó là chỉ là quan hệ chứ tuyệt đối không coi là tình yêu. Sau lần đó em gái tôi và tôi như lạc vào cõi tiên, em gái tôi thì đã được làm phụ nữ chính cống, tôi thì được yêu thêm và lại có cảm giác lạ nữa (ba người). Không biết chồng tôi thế nào nhỉ. Chúng tôi duy trì như vậy đến hôm nay. Hai chị em tôi như mang ơn chồng tôi vậy. Có lẽ câu chuyện này mình không kể ra vì nó là bí mật của đời mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây mình đọc trên mạngthấy nào là anh rể yêu em vợ, chị dâu yêu em trai… và nhiều phê phán về nó. Mình nghĩ rằng đó là cách cư xử tầm thường của con người quá tầm thường. Mình không nghĩ mình cao cả, nhưng có lẽ mình đã đsuy nghĩ và xử lý đúng. Rất mong ai có quan điểm như mình và hoàn cảnh như mình thì chia sẻ. Lan Huong

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/3054cs0ca37/nho-chong-giup-em-gai-chuyen-ay