Nhớ bạn khi xem Tim Krul đẩy phạt đền

Mọi người có vẻ ồn ào về việc HLV Luis Van Gaal thay thủ môn trước loạt đấu súng. Tôi thấy việc đó khá bình thường, các HLV làng xã không học hành gì cũng có được tư duy ấy. Vấn đề là trong tay HLV ấy có thủ môn bắt phạt đền giỏi hay không. Miếng chiến thuật mà mọi người đang ca tụng sẽ trở nên vô nghĩa nếu các chân sút đối phương xuất sắc... như các chân sút Hà Lan.

Dẫu sao cũng là miếng chiến thuật cơ bản được áp dụng lần đầu (và có thể là duy nhất) ở World Cup lần thứ 20. Khi Tim Krul đẩy được hai cú sút hiểm hóc của những "chú ngựa ô" Costa Rica thì tôi lại nhớ về 34 năm trước...

Tháng 6, Hà Nội nắng như đổ lửa. Giải vô địch Quốc gia năm ấy (1985) lại có thể thức chẳng giống ai. Giai đoạn hai đá vòng tròn nhưng nếu hòa vẫn đá phạt luân lưu 11m.

Trận đầu, CN HNN gặp Sở CN TP HCM. Có lẽ đây là kỷ lục trong “loạt đấu súng”. Cả hai đội thực hiện tất cả 20 cút sút từ chấm phạt đền. Thủ quân Đặng Ngọc Anh (Tạo Cò, 37 tuổi) sút thành công cú sút cuối cùng.

Loạt sút luân lưu với Cảng HP căng thẳng hơn nhiều. Loạt sút thứ 5, nếu Đặng Đình Đức (Cảng HP) sút thành công thì CN HNN không được sút nữa. Thủ môn Vũ Văn Chung (Chung nghêu) cản phá thành công và chính anh thực hiện thành công cú sút sau đó đưa hai đội vào loạt thứ 6. Không thể khác được, Chung nghêu đã cứu được tình huống “hai ngàn cân treo sợi tóc”...

Tháng hai năm nay tôi đi đám cưới ở Bạc Liêu, có ghé Vũng Tàu thăm Vũ Văn Chung. Sau chức Vô địch Quốc gia 1985 huy hoàng ấy, thủ môn kiệt xuất của CN HNN bị căn bệnh quái ác, tắc động mạch chân. Các bác sỹ đưa ra phương án tháo khớp gối để tránh hoại tử. Nửa đêm Chung nghêu trốn viện cùng bạn gái đi tuột vào Vũng Tàu. Vì trời thương hay vì điều gì chẳng rõ, mạch máu quan trọng ở chân cầu thủ lại thông. Nhưng cái nghèo thì lại không tha, “ngôi sao” cùng với bạn gái ở nhờ làm thuê làm mướn đến tận bây giờ.

Ngày mới vào Vũng Tàu, Chung nghêu tham gia CLB Thành Nam. Nhưng rồi vì miếng cơm manh áo, vì số phận hẩm hiu anh không bao giờ bước chân đến bất kỳ một sân vận động lớn nhỏ nào nữa. Biết tôi tìm thăm bạn cũ, Chủ tịch CLB Thành Nam- Anh Huy (người Nghĩa Hưng- NĐ) nói: Bọn em mời anh ấy suốt nhưng có lẽ vì mặc cảm anh ấy nhất định không tham gia, tiện đây anh cho CLB chuyển cho anh Chung món quà nhỏ...

Tôi rời Vũng Tàu mà lòng trĩu nặng. Chúng ta vẫn chưa có Hiệp hội cầu thủ để khi cần có thể yêu thương đùm bọc lẫn nhau...

Đặng Gia Mẫn

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/thethao-giaitri/world-cup-2014/201407/nho-ban-khi-xem-tim-krul-day-phat-den-506133/