Nhiều quán “nhậu” động vật hoang dã

QĐND - Có dịp về một số huyện, thành phố của các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, chúng tôi dễ dàng tìm vào quán nhậu “đặc sản” động vật hoang dã! Tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), ngay lối ra vào là cảnh các nhân viên đang vặn cổ, vặt lông chim trời (xem ảnh). Chủ quán nhanh nhảu giới thiệu: Ở đây có rắn, rùa và chim. Rắn có nhiều loại, hổ đất, hổ hành, ri voi, ri cá, bông súng... Chim thì bao la, chàng nghịch, ốc cao, cúm núm, vạc, cò mới ra ràng… Nhậu tại chỗ hay mua về đều được.

Tại TP Sóc Trăng (nơi có chùa Dơi với đàn dơi quạ nổi tiếng), chúng tôi đến một quán nằm trên đường 30/4, người bạn đi cùng yêu cầu được thưởng thức món dơi quạ nấu cháo hạt sen. Thấy khách quen, chủ quán nháy mắt ra hiệu đi sâu vào bên trong. Tôi không khỏi giật mình khi tận mắt chứng kiến hàng chục con dơi quạ, dơi ngựa được “rộng” sẵn trong lồng sắt. Theo chủ quán này, một con dơi được bán với giá 300.000 đồng trở lên, số lượng dơi bao nhiêu cũng tiêu thụ hết… Sự tồn tại của quán nhậu động vật hoang dã trên địa bàn hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu không phải là ít. Đề nghị các cơ quan chức năng của hai địa phương này sớm có biện pháp ngăn chặn./. Tin, ảnh: HỒNG BỈNH HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/11/11/11/138092/Default.aspx