Nhiều nạn nhân trong vụ TNGT tại huyện Đoan Hùng qua cơn nguy kịch

Cháu Bùi Thị Mỹ Hạnh, học sinh Trường THPT Chu Văn An trú tại xã Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái bị gẫy 3 xương sườn, đứt động mạch thái dương nông bên trái và một vết thương ở vùng mặt. Mặc dù với vô vàn những vết thương đau đớn trên mình nhưng khi biết có đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, Công an tỉnh Yên Bái đến thăm, nụ cười đã cố gắng nở trên khuôn mặt với bao vết khâu của Hạnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe khách trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND đã trực tiếp thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho các gia đình có người thân đã tử vong cũng như bị thương nặng trong vụ tai nạn. Cho đến nay, số người tử vong trong vụ tai nạn là 8 người, số người bị thương là 17 người. Nhiều bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch. Số đông các nạn nhân bị thương nặng hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Những người bị tử vong đã được chuyển về gia đình để làm lễ an táng. Mặc dù phải đến gần 18h ngày 23/9, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND cùng Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái mới đặt chân được đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nhưng khi được gặp gỡ các nạn nhân cùng người thân trong gia đình, được thấy các nạn nhân bị thương nặng, nhẹ đều đang dần bình phục, lòng những người làm công tác từ thiện cũng thấy ấm hơn. Các bệnh nhân bị thương nhẹ như xây xước do va đập cơ thể sau hai ngày hồi phục nay đã có thể tự đi mua cơm ăn. Còn các bệnh nhân bị thương nặng đang dần hồi tỉnh sau những cơn hôn mê và sợ hãi. Đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Yên Bái trao tặng tiền ủng hộ gia đình cháu Bùi Thị Mỹ Hạnh. Chiếc xe khách mang BKS 21H-1946 chủ yếu chở thầy cô và các học sinh Trường THPT Chu Văn An (Văn Yên, Yên Bái) đi tham quan Đền Hùng. Nhiều cháu đang tạm thời phải nghỉ học để chữa trị vết thương. Cháu Trần Thị Thủy trú tại xã An Bình, huyện Văn Yên hiện gãy 2 xương cẳng tay cùng với vết thương vùng mặt nên vẫn đang hôn mê. Có cháu bị nhẹ hơn cũng khâu đến 25 mũi trên đầu như cháu Đỗ Tùng Lâm. Trong rất nhiều hoàn cảnh Báo CAND hỏi thăm và hỗ trợ có cháu Bùi Thị Mỹ Hạnh, học sinh Trường THPT Chu Văn An trú tại xã Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái là trường hợp bị thương rất nặng. Hạnh bị gẫy 3 xương sườn, đứt động mạch thái dương nông bên trái và một vết thương ở vùng mặt. Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, Hạnh đã qua cơn nguy kịch. Mặc dù với vô vàn những vết thương đau đớn trên mình nhưng khi biết có đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, Công an tỉnh Yên Bái đến thăm, nụ cười đã cố gắng nở trên khuôn mặt với bao vết khâu của Hạnh. Mẹ Hạnh, chị Tạ Thị Hương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lúc nghe tin con gái mình bị tai nạn khoảng 15h30' ngày 20/9, chị Hương nghe được tin dữ như tiếng sét ngang tai, chiếc xe ôtô chở con gái mình bị tai nạn nhưng vẫn không biết tình hình cháu như thế nào. Chị như chết nửa người khi gặp con đúng lúc con bất tỉnh, mình mang nhiều vết thương. Thật may mắn là cháu Hạnh đã qua khỏi lúc khó khăn nhất. Nhận số tiền hỗ trợ cùng sự thăm hỏi ân cần, chu đáo của đại diện Báo CAND, chị Hương xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban biên tập Báo. Đến trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, chúng tôi được nghe thêm những câu chuyện thật đau đớn với những mất mát không thể bù đắp được mà vụ tai nạn đã để lại. Trên chiếc xe khách xấu số mang BKS 21H-2012 có một cặp vợ chồng. Hai anh chị cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con. Chuyến đi miền Nam lần này cũng chở theo ước nguyện anh chị được chữa trị bệnh, chị sẽ nảy mầm một bào thai. Thế nhưng, chuyến xe mang theo hy vọng ấy đã trở thành chuyến xe tử thần đầy đau đớn, xót xa khi cướp đi sinh mạng của cả hai vợ chồng. Theo bác sỹ Nguyễn Tiến Đào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bệnh viện đã nhanh chóng huy động đội ngũ y, bác sỹ kịp thời cứu chữa người bệnh. Gần 20h30' ngày 20/9, các nạn nhân mới được chuyển từ Phú Thọ lên Yên Bái. Bệnh viện đã tiến hành nhanh chóng tiếp nhận và phân loại bệnh nhân. Các trường hợp nặng phải khẩn trương chuyển đến khoa chấn thương và nhiều khoa khác. Sau khi xác định thương tích, các bác sỹ làm công tác ổn định tâm lý cho bệnh nhân cũng như người thân tránh hốt hoảng, lo sợ. Trong ngày đầu tiên, số bệnh nhân nhập viện là 22 bệnh nhân. Ngày hôm sau tiếp tục tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân. Với tinh thần cứu người là trên hết, sự làm việc tận tụy của đội ngũ y, bác sỹ, cho đến ngày 23/9, số bệnh nhân nằm viện điều trị tại bệnh viện chỉ còn 13 người, trong đó có 3 nạn nhân bị thương nặng như gẫy chân, xương sườn, xương cẳng tay. Trước những khó khăn, mất mát về tinh thần, vật chất mà các nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, với tinh thần tương thân tương ái, Báo CAND đã hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng cho các nạn nhân bị tử vong cũng như bị thương nặng, mang theo hy vọng đóng góp phần nào chữa lành các vết thương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/9/120009.cand