Nhiếp ảnh gia tài năng, chuyên chụp hình khỏa thân tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 29

Nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình khỏa thân với tên gọi Nhâm Hàng, hay Ren Hang đã tự kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 29 sau khi mắc phải chứng trầm cảm kéo dài.

Nhiếp ảnh gia Nhâm Hàng được xác định tử vong vào sáng 24/02 vừa qua khi đang lưu trú tại thủ đô Berlin, Đức. Được biết, anh sẽ bước sang tuổi 30 vào ngày 30/03 tới đây.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng những người yêu mến Nhâm Hàng đã không kìm nổi nước mắt trước sự thật đau lòng này. Họ đồng loạt đăng tải lời chia buồn sâu sắc trên trang Weibo và Twitter cá nhân để san sẻ nỗi mất mát to lớn với gia đình của "tay máy" tài hoa.

Nhiếp ảnh gia Nhâm Hàng đã tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 29.

Trước đó, Nhâm Hàng quyết định rời quê hương ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc để lên thủ đô theo học chuyên ngành marketing. Tuy nhiên, chàng trai trẻ dần trở nên chán nản khi nhận thấy công việc thực sự không phù hợp với mình.

"Nhâm Hàng đã mua một chiếc máy Canon đời cũ và tự học chụp ảnh. Anh ấy thường chụp những bức hình khỏa thân cho bạn bè hoặc một số người hâm mộ xung quanh. Chúng thực sự rất sáng tạo, rất khiêu khích nhưng không hề phản cảm", chị Lưu - bạn thân của nhiếp ảnh gia cho biết.

Nhờ đó, cậu sinh viên năm cuối bỗng trở nên nổi tiếng và được biết tới như một nhân vật tiêu biểu cho thế hệ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi của Trung Quốc.

Tác phẩm của anh từng xuất hiện tại nhiều cuộc triển lãm nước ngoài (Antwerp, Athens, Bangkok, Copenhagen, Frankfurt, Hong Kong, Marseille, New York, Paris và Viên), song lại bị kiểm soát chặt chẽ ở quê nhà vì chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục vốn có.

Những bức ảnh của anh đa phần thuộc loại hình khỏa thân nghệ thuật.

Cảnh sát tại thủ đô Bắc Kinh đã thường xuyên "hỏi thăm" và yêu cầu đóng cửa phòng trưng bày tranh của Nhâm Hàng với các cáo buộc liên quan tới tác phẩm khiêu dâm.

"Mặc dù bị cảnh sát tạm giữ không ít lần nhưng tôi vẫn kiên trì với công việc mà mình đang theo đuổi. Tôi muốn được thực hiện đam mê tại mảnh đất quê hương này", anh Nhâm từng chia sẻ.

Đối với Nhâm Hàng, việc không thể làm những điều mình yêu thích chính là một bi kịch lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng anh buộc lòng phải chấp nhận tất cả vì đang sống tại quốc gia có nhiều quy định khắt khe về văn hóa.

Anh từng bị cảnh sát tạm giam nhiều lần khi đang chụp hình cho bạn bè hoặc người mẫu của mình.

Dẫu chàng nhiếp ảnh gia vẫn kiên trì với công việc của mình, song điều này lại khiến anh bị mắc chứng trầm cảm và thường xuyên có ý định tự kết liễu cuộc đời.

Chỉ khoảng một tháng trước, Nhâm Hàng từng chia sẻ ý định muốn tử tự trên trang mạng xã hội cá nhân với tâm trạng vô cùng bi đát: "Mỗi năm mới, ước muốn của tôi vẫn không hề thay đổi: Được chết trẻ. Tôi hy vọng nó sẽ trở thành sự thực trong tương lai sớm nhất".

Hiện hai sự kiện trưng bày riêng của anh vẫn đang được tiến hành tại phòng trưng bày Foam Photography Museum ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan và phòng trưng bày Fotografiska Museum ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển.

Những bức hình đầy sáng tạo, đầy khiêu khích nhưng không hề dung tục do nhiếp ảnh gia Nhâm Hàng thực hiện.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhiep-anh-gia-tai-nang-chuyen-chup-hinh-khoa-than-tu-ket-lieu-cuoc-doi-o-tuoi-29-136436/