Nhật ký 141: "Các anh gọi điện cho anh Nhanh..."

(PL&XH)-Sau khi tát một cảnh sát giao thông thuộc liên quân 141, đối tượng đã bị cảnh sát hình sự hóa trang khống chế. Lúc này đối tượng đề nghị tổ công tác gọi điện cho tướng Nhanh, giám đốc CA TP Hà Nội...

Đêm hôm qua (17-11), liên quân 141 chốt chặn, kiểm tra các đối tượng và phương tiện nghi vấn tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc.

Tại tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng đã phát hiện nhiều đối tượng mạo danh nhà báo.

Ít nhất 2 đối tượng đã xuất trình thẻ phóng viên VOV (Đài tiếng nói Việt Nam) giả khi cảnh sát kiểm tra. Các đối tượng này đã gặp "đen" khi có nhiều phóng viên VOV "xịn" đang tác nghiệp tại Y2/141. Sau khi so sánh thẻ "xịn" và thẻ giả, cảnh sát phát hiện thẻ giả không có mã số và mã vạch riêng của VOV. Một lãnh đạo của VOV cũng trực tiếp đến hiện trường để xác minh sự việc. "Ngay ngày mai tôi sẽ thông báo trên toàn kênh, để công bố rộng rãi việc này, tránh xảy ra việc tương tự", vị này nói.

Đối tượng mạo danh phóng viên VOV

Khoảng 22h30, một nam thanh niên đèo bạn gái (cả 2 không mũ bảo hiểm) đi hướng Cầu Giấy - Xuân Thủy, thấy CSGT ở ngã tư đã quay đầu định chạy, nhưng đi vào đúng chốt của... cảnh sát hình sự hóa trang. Kiểm tra trong cốp xe BKS 30X8 - 3373, tổ công tác Y2 phát hiện một côn sắt 3 khúc. Trước đó tổ công tác Y2 đã phát hiện 2 vụ tàng trữ ma túy.

Bị xử lý vì mang côn sắt 3 khúc

21h30, kiểm tra ô tô 51A - 082.68, Y2 phát hiện 1 bình xịt, và hàng loạt dụng cụ "đập đá". Đáng nói, cảnh sát còn thu được 1 hộp các tông chứa "hàng" chơi "đá".

"Cóng" và dụng cụ "đập đá"

Khoảng 23h, kiểm tra chiếc ô tô BKS 25K - 1789, cảnh sát phát hiện 1 thanh kiếm dài hơn 1m. "Tôi thường đi rừng nên mang theo thanh kiếm này phòng thân. Đây là kiếm do Trung Quốc sản xuất", lái xe ngụy biện cho hành vi mang hung khí theo xe ô tô.

Kiếm "samurrai"

"Tôi mua kiếm ở Trung Quốc"

Đêm qua, tổ công tác Y3/141 do Trung tá Phạm Quang Minh tiếp tục lập công khi kiểm tra, xử lý 1 trường hợp tàng trữ côn sắt 3 khúc và 2 trường hợp tàng trữ ma túy. Đây là tổ công tác có "duyên" nhất với những vụ phát hiện ma túy trong những ngày gần đây.

Tổ công tác Y4/141 do Trung tá Lưu Tuấn Minh, Đội phó Đội CSGT số 4 làm tổ trưởng, đã khống chế một "đầu gấu" hồi 21h20. Đối tượng này đã tát vào mặt một CSGT. Cảnh sát hình sự hóa trang lập tức trấn áp đối tượng. Lúc này, trước ống kính máy quay của nhiều phóng viên, đối tượng nói: "Các anh gọi điện cho anh Nhanh (tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội) bảo em đang bị bắt ở đây".

"Các anh gọi điện cho anh Nhanh..."

Thực tế đây chỉ là lời hù dọa, tổ công tác đã xử lý nghiêm đối tượng. Sau khi được phân tích phải trái, đối tượng đã xin lỗi tổ công tác. Người đi cùng "đấu gấu" này, có hành vi vi phạm luật giao thông, được xác định là công an viên xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội, cũng bị xử lý sau đó.

Hùng Khởi - Doanh Mơ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20111118024613809p1001c1049/nhat-ky-141-cac-anh-goi-dien-cho-anh-nhanh.htm