Nhật kí

Nhật kí ơi! Có những người tốt - thì họ sẽ vẫn tốt như thế giữa cái xô bồ, bon chen của Hà Nội nhỉ?

Ngày…tháng…năm

Cái cảm giác đạp xe giữa trời nắng chang chang chở gạo từ bến xe về nhà đúng là chẳng dễ chịu tẹo nào. Cũng thật là đen đủi khi mình bị một tên đi xe máy phóng như bay sượt qua làm mình ngã đau điếng. Đã thế, mình còn bị hắn quay lại mắng 'Không có mắt hả, con điên!'. Mình chỉ là chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra: mình hoàn toàn đi đúng lề đường, cũng chẳng phải phóng nhanh. Thế mà lại chẳng được một câu xin lỗi.

'Thanh niên bây giờ không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu như thế - mày mong gì ở cái gọi là đàng hoàng, lịch sự hả con ngốc???'. Mình vừa ấm ức, vừa khập khiễng dong xe đi. Nghĩ mà tức muốn khóc với đống gạo nặng gần 20kg đằng sau và con đường hàng km về nhà nữa. Ôi, điện thoại lại chẳng mang bên người để gọi cho đứa bạn thân.

Mình đã nghĩ có lẽ sẽ là một ngày rất xui xẻo... cho đến khi gặp được bác bán nước. Bác bảo: 'Ngày trước làm ở xí nghiệp, bác cũng hay mày mò. Để bác thử xem'. Nói rồi, bác lôi đồ nghề ra, thoăn thoắt sửa như một người thợ chuyên nghiệp. Rất may mắn là em xe đạp yêu quý của mình đã 'khỏe' lại, mà bác chẳng lấy đồng nào tiền công. Bác khăng khăng: 'Sinh viên các cháu thế nào bác rõ mà. Cháu biếu bác ít gạo bác ăn thử đặc sản quê cháu thì bác nhận thôi!'.

Viết đến đây, tự dưng nhớ hôm nọ… mình quên không lấy lại tiền thừa của cô bán nước. Đi được một đoạn rôi, thấy cô còn chạy theo chỉ để trả mình 10 nghìn đồng.

Nhật kí ơi! Có những người tốt - thì họ sẽ vẫn tốt như thế giữa cái xô bồ, bon chen của Hà Nội nhỉ? Chỉ đơn giản là mình cần có niềm tin thôi, phải không?

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/nhat-ki-1.html