Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên vào bán kết

Giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của bảng B trước Kazakhstan và Thái Lan, các cô gái Nhật Bản và Triều Tiên là đã giành hai chiếc vé vào bán kết VTV Eximbank Cup 2012

Niềm vui của các tuyển thủ Nhật Bản

Thắng Kazakhstan, Nhật Bản lên ngôi đầu bảng B

Với quyết tâm giành một suất vào bán kết cả Nhật Bản và Kazakhstan đều nhập cuộc với quyết tâm cao trong trận đấu cuối cùng của họ ở vòng bảng của Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Eximbank Cup 2012. Quyết tâm đó đã được các tuyển thủ của các hai đội thể hiện ngay từ những pha giao bóng đầu tiên cũng như những lần tấn công trên lưới.

Sau hai trận đấu ở VTV Eximbank Cup 2012, dường như Nhật Bản đã có những sự thay đổi đáng kể trong lối chơi khi họ sử dụng những miếng đánh đa dạng cùng khả năng phòng thủ khá tốt ở trận đấu này. Trong khi đó, lối chơi của Kazakhstan tỏ ra khá đơn điệu khi dựa chủ yếu vào chiều cao của các tuyển thủ để thực hiện những pha tấn công cũng như phòng thủ trên lưới.

Nắm bắt được những điểm yếu của đối phương, với sự linh hoạt của cây chuyền hai Tanaka (10) tuyển Nhật Bản luôn thực hiện những pha tấn công đa dạng, những pha đánh bóng xuyên hàng chắn đối phương hay những pha đánh kỹ thuật kết hợp với những pha đánh bóng đầy uy lực ở hai biên. Lối đánh này đã khiến cho Kazakhstan trở nên rối loạn, không thể tổ chức đeo bám các mũi tấn công của tuyển Nhật Bản. Bên cạnh đó, việc phòng thủ trên lưới cũng như phòng thủ hàng sau của Kazakhstan cũng không thể được thực hiện theo ý đồ của HLV khiến họ luôn bị mất điểm trong những tình huống quyết định.

Pha tranh bóng trên lưới trong trận Kazkhstan và Nhật Bản

Trước lối đánh đầy kỹ thuật của Nhật Bản, Kazakhstan cũng đã đôi lần giành lại được những lợi thế nhất định khi họ phát huy được lối đánh sở trường với sự góp mặt của những tuyển thủ có chiều cao tới hơn 1m90 như Olga (5), Omelchenko (7)… Lối đánh dựa phần lớn vào chiều cao của Kazakhstan đã đôi lần khiến cho hàng thủ của Nhật Bản phải lúng túng khi không kịp tổ chức theo chắn, cũng như tổ chức phòng thủ hàng sau. Tuy nhiên, lợi thế đó cũng không thể duy trì được lâu khi mà việc phòng thủ cũng như hỗ trợ tấn công của Kazakhstan không thực sự hiệu quả.

Giành chiến thắng với tỷ số 3-0 (tỷ số các set 25-14, 25-18, 25-21) trước Kazakhstan tuyển Nhật Bản vươn lên đứng đầu bảng B với 6 điểm.

Thái Lan – CHDCND Triều Tiên: Nỗ lực bất thành của Thái Lan

Trận đấu cuối cùng của bảng B cũng là trận đấu mang tính quyết định đối với cả hai đội Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Thái Lan sẽ có được trận thắng đầu tiên ở giải đấu này nếu vượt qua CHDCND Triều Tiên trong khi đó các cô gái Triều Tiên sẽ có chiếc vé vào bán kết nếu như giành chiến thắng trong trận đấu mang tính quyết định này.

Với mục tiêu đó, cả hai đội đều nhập cuộc bằng một đội hình mạnh nhất với quyết tâm cao nhất có thể. Nếu như bên phía Thái Lan là sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia Pornpun (5), Hyapha Amporn (7)… bên phía CHDCND Triều Tiên là một đội hình ổn định, đã chơi với nhau từ nhiều năm nay. Sự năng động của cây chuyền hai Pak Yon Suk (7) đã giúp cho chủ công Jong Jin Sim (3) phát huy tối đa những cú đập đầy uy lực của mình. Trong khi đó, Thái Lan dường như chưa thể bắt kịp lối chơi của đối phương khi họ để “tuột” khá nhiều những cơ hội mang tính quyết định. Không chỉ thua thiệt trong những pha lên lưới, các cô gái Thái Lan luôn bị đối phương khai thác tối đa ở những quả bỏ bóng hay những cú đánh bóng lỏng tay đầy thông minh và bất ngờ. Chính vì vậy, họ đã thất thủ ở set đấu này với tỷ số 21-25.

Một pha đánh bóng xuyên hàng chắn của Jutarat (10) Thái Lan

Tuy nhiên, bước vào set đấu thứ 2 lại là một Thái Lan hoàn toàn khác so với set đấu đầu tiên. Chắc chắn trong phòng ngự, vững vàng và hiệu quả trong tấn công họ đã không chỉ khiến các cô gái Triều Tiên phải ngỡ ngàng mà còn nhanh chóng xác lập lại lợi thế của đội dẫn điểm khi liên tục vươn lên dẫn trước ở set đấu thứ 2 này. Nếu như ở set đấu đầu tiên, Thái Lan cũng là đội vượt lên dẫn trước nhưng rồi bị Triều Tiên san hòa tỷ số và giành chiến thắng thì ở set đấu thứ 2 này, sự chắc chắn và hiệu quả trong cả tấn công và phòng ngự đã giúp cho Thái Lan tiếp tục duy trì được những lợi thế trên sân của mình. Qua đó, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 25-19.

Set đấu thứ 3 thực sự là một trong những set đấu căng thẳng nhất ở VTV Eximbank Cup 2012 tính cho đến thời điểm này. Thái Lan vẫn là đội nhập cuộc tốt nhất với sự “hỗ trợ” của hai tuyển thủ quốc gia Pornpun (5), Hyapha Amporn (7) cùng sự năng động và hiệu quả của Jutarat (10). Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên vẫn với lối đánh phụ thuộc khá nhiều vào chủ công Jong Jin Sim (3) nhưng ở set đấu thứ 3 này lại là một lối đánh có phần biến hóa hơn. Trong rất nhiều những pha tấn công, những Han Ok Sim (5), Kim Un Yong (1)… đã trở thành những trợ thủ đắc lực trong việc hút hàng thủ đối phương cũng như giành lại những điểm số đã mất. Sự năng động của họ đã hỗ trợ đáng kể cho chủ công Jong Jin Sim (3) có được những khoảng trống cần thiết để phát huy khả năng của mình.

Trong khi đó, các cô gái Thái Lan một mặt củng cố và tổ chức khá tốt khâu phòng thủ của trên lưới và hàng sau, một mặt họ phát huy rất tốt những pha tấn công đầy uy lực ở hai biên cũng như những miếng đánh từ vạch 3m. Bên cạnh đó, khả năng tổ chức bám chắn, “khóa chặt” những mũi tấn công của đối phương được cải thiện một cách hiệu quả. Tuy nhiên, các cô gái Thái Lan đã gặp khá nhiều những vấn đề về tâm lý thi đấu khi đã dẫn đối phương tới 24-21 nhưng rồi để cho đội bạn gỡ hòa 24-24. Có những lúc tưởng như các cô gái Thái Lan sẽ giành chiến thắng ở set đấu này khi vươn lên dẫn trước nhưng rồi với nỗ lực và quyết tâm của mình, các cô gái CHDCND Triều Tiên đã giành lại được lợi thế, trước khi kết thúc set đấu với tỷ số 30-28. Đây cũng là set đấu có tỷ số lớn nhất từ đầu giải đến giờ.

Pha tấn công của Om Hye Ran (11) CHDCND Triều Tiên

Bước vào set đấu thứ 4 mang tính quyết định, các cô gái CHDCND Triều Tiên đã khiến đối phương phải bất ngờ khi lối chơi của họ được thay đổi một cách toàn diện. Vẫn là những miếng đánh để cho chủ công Jong Jin Sim (3) phát huy khả năng của mình nhưng kết hợp với sự nhanh nhẹn và những miếng đánh đầy kỹ thuật của Min Ok jun (6), Pak Yon Suk (7)… khiến cho Thái Lan không kịp trở tay. Ở set đấu này, Thái Lan đã bị dẫn trước tới 12-1 trước khi thất thủ với tỷ số 12-25.

Giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (tỷ số các set 25-21, 19-25, 30-28, 25-12) các cô gái CHDCND Triều Tiên giành quyền vào chơi trận bán kết với ngôi vị nhì bảng B. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản giành chiếc vé thứ 2 giành quyền vào chơi trận bán kết, với vị trí đứng đầu bảng B.

Như vậy tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ gặp Việt Nam ở bán kết trong khi đó tuyển Nhật Bản sẽ gặp IBK (Hàn Quốc) ở trận bán kết còn lại.

Bài liên quan:

Xây chắc ngôi đầu, tuyển Việt Nam vào bán kết

Nỗ lực bất thành của CHDCND Triều Tiên

Tuyệt vời các cô gái Triều Tiên

Việt Nam và IBK (Hàn Quốc) có chiến thắng đầu tay

Khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Eximbank Cup 2012

Chiến thắng tuyệt vời của tuyển Việt Nam

Tác giả : Ngọc Mai; Ảnh: Đỗ Đức

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/vuot-qua-kazakhstan-nhat-ban-dung-dau-bang-b-7ae13aff21.html