Nhân viên ngân hàng xin ở ghép để "cuỗm" 3 laptop rồi bỏ trốn

Trên đường đi mua thức ăn về ra mắt mọi người trong phòng trọ, Huy giả vờ quên đồ và chạy về phòng để lấy nhưng y đã cuỗm 3 laptop rồi bỏ trốn.

Nạn nhân là anh Huỳnh Quang Minh, ở trọ trong chung cư Nguyễn Kim, P.7, Q.10, TP.HCM. Anh Minh cho biết, ngày 10/8, có nam thanh niên tên Dương Quốc Huy (SN 1983, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) xin vào ở ghép, báo Công An TP. HCM thông tin.

Người bạn đến ở ké biến mất cùng ba laptop. (Ảnh từ camera an ninh)

Khoảng 17h ngày 11/8, Huy đến rủ anh Minh đi ra ngoài mua thức ăn về liên hoan ra mắt mọi người. Gặp tiệm cắt chìa khóa, Huy liền mượn anh Minh chìa khóa phòng để làm chìa mới.

Sau đó, người này bảo anh Minh đứng đợi để chạy về lấy đồ vì để quên trong phòng. Đợi mãi không thấy Huy ra thì anh Minh nhận điện thoại của bạn cùng phòng đi làm về báo có trộm đột nhập.

Anh Minh tức tốc chạy về phòng trọ kiểm tra thì phát hiện mất 3 laptop. Nạn nhân gọi vào số điện thoại của nam thanh niên tên Huy thì không liên lạc được nên báo cho cơ quan công an.

Qua hình ảnh của camera an ninh, sau khi gửi xe Air Blade màu trắng biển số 050.70 ở hầm chung cư Nguyễn Kim khoảng 5 phút, tên Huy này quay lại lấy xe với một balo mang trên lưng, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Nạn nhân cho hay, nam thanh niên tên Huy cao khoảng 1m70, nói giọng miền Trung và tự nhận mình là nhân viên của ngân hàng Việt Á.

Hiện công an địa phương đã lập biên bản vụ việc và vào cuộc xác minh, truy xét kẻ trộm.

Thu Phương (T/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhan-vien-ngan-hang-xin-o-ghep-de-cuom-3-laptop-roi-bo-tron-d77062.html