Nhân viên "dại miệng", sếp bị đâm chết

(NLĐO) - Thấy người thanh niên trẻ đánh ông già nên nhân viên quán nhậu la “nhỏ mà láo”, ngày hôm sau, đám thanh niên quay lại đâm chết người quản lý quán.

Ngày 18-4, TAND TPHCM xử lưu động tại quận Tân Phú - TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979, quê Đồng Nai) tù chung thân, Trịnh Quốc Vương (SN 1991, quê Kiên Giang) 20 năm tù về tội “giết người”. Liên quan đến vụ án bị cáo Phạm Thanh Nhã (SN 1980, quê Khánh Hòa) cũng bị phạt 2 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Không thù không oán nhưng Tuấn lại ra tay rất tàn độc.Ảnh: Phạm Dũng

Ngày 30-12-2010, khi Vương đang chở mẹ vợ đi công chuyện thì va quẹt xe với ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1955, ngụ Đồng Nai). Vương nhảy xuống xe đánh ông Hùng tới tấp.

Không đâm nhưng Vương chủ mưu vụ giết người nên cũng chịu tội chung

Thấy Vương hung hăng, không ai dám can ngăn. Lúc này, nhân viên quán Hương Biển (quận Tân Phú) nhìn thấy Vương đánh người già nên nói “Nhỏ mà láo”.

Hận câu nói đó, tối hôm sau, trong lúc nhậu Vương rủ Tuấn và Nhã đến quán Hương Biển tìm nhân viên quán đánh trả thù.

Đến nơi, Nhã đứng ngoài cảnh giới, Tuấn và Vương xông thẳng vào quán. Anh Võ Thành Long (quản lý quán Hương Biển) đang cộng sổ sách thì bất ngờ bị Vương tát vào mặt.

Tuấn đứng sau lưng rút dao đâm anh Long rồi bỏ chạy. Anh Long được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi nhập viện.

Sau khi đâm người, nhóm Tuấn rủ nhau đi quán bar như không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng hôm sau Tuấn đón xe ra Hà Nội lẩn trốn. Biết Nhã và Vương bị công an bắt, 25 ngày sau Tuấn trở về đầu thú.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120418061444513p0c1019/nhan-vien-dai-mieng-sep-bi-dam-chet.htm