Nhân tình bỏ quên cả quần trong ô tô của chồng

Người ta bảo chồng đẹp trai lại kiếm nhiều tiền thì khó giữ lắm, nhưng sau 3 năm cưới nhau thì Nhung lại nghĩ mọi người nói sai hết.

Chồng cô đẹp trai, làm giám đốc hẳn hỏi nhưng về nhà vẫn giúp vợ cho con uống sữa, nửa đêm bật dậy thay bỉm cho con bình thường mà.

Nhung hạnh phúc với cuộc sống hiện tại với người chồng yêu thương cô hết lòng và cậu con trai gần 1 tuổi. Nhung đi làm ở công ty cũng chỉ là cho khuây khỏa thôi, chứ chồng cô kiếm nhiều tiền thế đâu khiến cô phải vất vả. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng thầm ghen tị với Nhung. Chị trưởng phòng hết lời khen ngợi:

– Có chồng như em ai cũng phải ao ước đấy. Mà công nhận em cũng khéo léo quá cơ, chứ bạn chị mấy đứa có chồng làm giám đốc đứa nào cũng xác định 1 là sống chung chồng, 1 là mỗi ngày đi đánh ghen 1 trận. Chồng làm ra tiền như cũng khổ lắm, chứ đâu được thảnh thơi như em mà chồng lại ngoan ngoãn như vậy.

– Dạ, chắc số phận mỗi người thôi chị ạ. Có lẽ số em được hưởng phúc từ ông bà tổ tiên nên mới được thế này.

Nhung đã sốc ngất khi thấy chiếc quần lót đã dùng của phụ nữ mắc kẹt giữa 2 chiếc ghế sau ô tô. (Ảnh minh họa)

Nhưng đúng là sự đời, làm sao lường hết được chữ “ngờ”. Nhung cứ tin tưởng vào sự thủy chung của chồng tuyệt đối như thế cho tới 1 ngày cô bất ngờ thấy cảnh tượng hãi hùng ấy. Bình thường Nhung lên ô tô để chồng chở đi thì toàn là anh đã ngồi sẵn trên đó và đương nhiên là anh đã dọn dẹp hết.

Song hôm ấy sáng sớm cô đưa con vào viện khám, vì chồng đêm qua đi tiếp khách về muộn ngủ say nên cô không lỡ gọi. Cô tục túi quần chồng lấy chìa khóa ô tô và nhờ cậu em trai mình chở đi. Chắc chắn chồng Nhung không bao giờ nghĩ tới chuyện vợ ngồi lên ô tô mà không có mặt mình. Để rồi vừa mở cửa ô tô bước vào Nhung đã sốc ngất khi thấy chiếc quần lót đã dùng của phụ nữ mắc kẹt giữa 2 chiếc ghế sau ô tô.

Thực sự lúc ấy cổ họng Nhung nghẹn ứ như có ai bóp nghẹt. Cô biết người phụ nữ lạ đã lên xe của chồng cô và họ còn ân ái với nhau. Đêm qua chắc chắn là chồng cô và cô ta đã làm chuyện đó và sáng nay anh ấy chưa kịp dọn chiến trường. Mất 2 phút choáng váng Nhung quyết định lấy vội thứ này trong ví của mình ra rồi để lại cùng với chiếc quần lót của tình địch và bế con ra ngoài bắt taxi đi chứ không đi xe của chồng nữa. Chỗ để cái quần lót kia có lẽ chỉ cô bồ biết chứ chồng Nhung sẽ không để ý tới. Cô nhờ em trai mang chìa khóa ô tô của chồng trở về chỗ cũ.

May mắn con Nhung chỉ bị sốt không ảnh hưởng gì cả. Khám xong cô lại đưa con gì và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều ấy chồng và con vẫn chơi đùa bình thường. Nhung cũng giữ vẻ mặt vui vẻ như mọi khi chứ không có biểu hiện gì khó chịu cho dù sáng đó cô vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, cả đời này cô không tin nó là sự thật được.

Và rồi mọi chuyện đúng như Nhung dự đoán, ngày hôm sau chồng nhung và ả bồ lại hẹn hò nhau. Và ngay khi ả trèo lên ô tô lần mò tới cái quần lót ấy thì ả đã hối hận ngàn đời. Chính Nhung đã để lại cái máy nghe lén siêu nhỏ mà cô bạn vừa mới tặng mình hôm trước xuống bên cạnh cái quần lót mà nhân tình của chồng để lại.

Ảnh minh họa

Thực ra cái máy nghe lén kia Nhung được tặng chỉ là vô tình người bạn muốn giới thiệu 1 mặt hàng mới. Chính Nhung không ngờ mình lại sớm sử dụng tới nó như vậy. Ả bồ cũng chẳng hề biết tới cái vật nhỏ nhỏ kia, chỉ tò mò cầm cái quần lót rũ ra rồi cười mỉa khi thấy nó vẫn còn nguyên vị trí cũ và nghĩa là cô vợ chưa phát hiện ra. Ả ta lại vất lại quần vào chỗ cũ rồi vui vẻ cùng nhân tình tới nhà nghỉ.

Biết được đúng chỗ chồng và ả bồ đang di chuyển Nhung đã thuê người chặn đường và cô tới đó ngay lập tức. Ngày hôm ấy ả bồ bị đánh bầm dập chỉ còn nước van xin cô ta tội. Nhung ném cái quần lót vào mặt cô ta: “Tưởng chị không làm được gì em nên muốn trêu tức chị à. Em làm chị tức rồi đấy và cái giá em nhận được thì em đã thất. Tránh xa chồng chị và chị ra nghe chưa, lần đầu tiên chị tha cho lần thứ 2 thì không còn đường về nhà đâu em ạ”.

Cuộc đánh ghen tưởng ầm ĩ mà lại xảy ra quá nhẹ nhàng giữa đoạn đường vắng nên chẳng ai hay biết. Chồng Nhung chỉ muốn cúi lặng người nhìn vợ không dám nói câu gì. Nhung nhẹ nhàng nói với chồng: “Nếu không thương em và con thì cứ nói em giải thoát cho anh, chứ đừng làm em đau thế này. Mình đang là 1 gia đình hạnh phúc mà”. Chồng Nhung như người tỉnh cơn mê rối rít xin lỗi vợ, hứa sẽ không bao giờ để chuyện này diễn ra nữa.

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhan-tinh-bo-quen-ca-quan-trong-o-to-cua-chong-194371/