Nhan sắc Đông Nam Á hội tụ về xứ 'hoa vàng cỏ xanh'

Trên chuyến bay từ TPHCM về Tuy Hòa sáng 15-6 rất đặc biệt bởi có sự hiện diện của gần 30 nhan sắc đến từ các nước Asean. Như một dịp hiếm có, nhiều người Phú Yên trở về quê dịp này tỏ ra háo hức, vội vã xin được chụp chung với các ngươi đẹp một tấm ảnh kỷ niệm. Họ biết và tự hào ở quê hương mình sắp diễn ra một cuộc thi sắc đẹp lớn chưa từng có.

Trên chuyến bay từ TPHCM về Tuy Hòa sáng 15-6 rất đặc biệt bởi có sự hiện diện của gần 30 nhan sắc đến từ các nước Asean. Như một dịp hiếm có, nhiều người Phú Yên trở về quê dịp này tỏ ra háo hức, vội vã xin được chụp chung với các ngươi đẹp một tấm ảnh kỷ niệm. Họ biết và tự hào ở quê hương mình sắp diễn ra một cuộc thi sắc đẹp lớn chưa từng có.

Ban tổ chức đón thí sinh tại sân bay Tuy Hòa. Ảnh: Văn Thuấn

Ban tổ chức đón thí sinh tại sân bay Tuy Hòa. Ảnh: Văn Thuấn

Những nụ cười thân thiện

Sân bay Tuy Hòa nằm ngay bên bờ biển xinh đẹp, khi máy bay sắp hạ cánh, tôi quan sát Magno Denielle Joie, người đẹp đến từ Philippines và thấy ánh mắt cô bừng sáng. Ánh mắt ấy lưu lại trong tôi một thiện cảm rất lạ. Khi các người đẹp xuống máy bay, lãnh đạo địa phương, BTC, các tình nguyện viên chào đón niềm nở bằng hoa và những nụ cười thân thiện. Trên đường từ sân bay về nơi lưu trú, nhiều băng rôn được treo trên các tuyến đường chào đón cuộc thi, chào đón các người đẹp. Sự thân tình hẳn mỗi người đẹp đều cảm nhận được. Trong bữa cơm trưa, tôi có dịp trò chuyện với Joie. Joie kể, quê hương cô cũng ở miền ven biển của Philippines, mỗi lần đáp máy bay về quê nhà, hình ảnh đường bay bên bờ biển tươi đẹp đã in đậm trong trái tim cô, một cảm giác thoải mái, thân thương khi được trở về nhà. Và sáng nay, hình ảnh bờ biển Phú Yên “đánh thức” cảm giác thân thương trong cô, đó là lý do vì sao ánh mắt ấy gieo cho tôi nhiều băn khoăn.

Mỗi người đẹp đến với cuộc thi không chỉ mang theo vẻ đẹp hình thể khá đặc trưng mà còn mang theo cả vẻ đẹp văn hóa bản địa. Họ có khát vọng được sẻ chia, giao lưu. Dù lần đầu gặp gỡ, dù đến từ các nền văn hóa khác biệt, song sự thân thiện, cởi mở khiến các người đẹp hòa đồng rất nhanh. Ý nghĩa chính của cuộc thi nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị trong Asean, do đó BTC rất khuyến khích các thí sinh giao lưu, chia sẻ văn hóa, thắng cảnh, tính cách con người của quốc gia mình. Người đẹp Vanessa Tiara Tay Ya Wen đến từ Singapore cho biết, cô từng có bạn trai là người Hà Nội nên có nhiều kỷ niệm đẹp về Việt Nam. Cô đã nhiều lần đến Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên đến Phú Yên. Khi biết cuộc thi tổ chức ở đây, cô đã tranh thủ tìm kiếm thông tin về các địa danh thắng cảnh, về văn hóa của vùng đất này để có dịp được trải nghiệm. Người đẹp đảo quốc “Sư Tử” kể vui, khi tìm hiểu thông tin trên internet về Phú Yên cứ thấy cụm từ xứ sở “hoa vàng cỏ xanh” mà không rõ nguồn gốc thế nào. Khi tới cuộc thi, hỏi người đẹp đồng hành, biết được nguồn gốc của cụm từ này, cô tỏ ra rất thích thú. “Vậy mà tôi cứ nghĩ vùng đất đó hoa vàng được trồng khắp nơi”- Vanessa Tiara Tay Ya Wen nói.

BTC đón thí sinh tại sân bay Tuy Hòa.

Nhiều kỳ vọng

Là sự kiện văn hóa lớn, quy tụ các nước Đông Nam Á tham dự, vì thế tỉnh Phú Yên đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc thi này. Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói, cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Asean là sự kiện văn hóa trọng tâm trong chiến lược quảng bá du lịch của địa phương năm 2017. Xác định rõ tầm quan trọng như vậy nên Phú Yên đã có sự chuẩn bị chu đáo, hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đồng thời đặt ra nhiều kỳ vọng. Thắng cảnh tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, con người hiền hòa, thân thiện, đó là “tài sản” quý giá của Phú Yên mà ông Phùng tin rằng đủ sức cuốn hút, lưu lại trong lòng bè bạn, du khách và thí sinh đến từ các nước Asean tham dự cuộc thi này. “Bạn đẹp, bạn cuốn hút, nhưng bạn không tự quảng bá mình, không biết mời khách đến nhà, họ không biết bạn là ai. Thông qua cuộc thi sắc đẹp quy mô này, chúng tôi muốn mời khách tới thăm nhà, tạo ấn tượng tốt với khách, để họ lan tỏa ấn tượng ấy đi xa hơn”-ông Phùng chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trần Quang Minh- Trưởng BTC cuộc thi lại rất kỳ vọng về chất lượng của các thí sinh tham dự cuộc thi và tin tưởng đó là yếu tố quan trọng làm nên thành công của cuộc thi. Ông Minh nói: “Như bạn biết, 2 thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi được lựa chọn rất gắt gao, tiêu chuẩn phải từng đoạt giải cao tại các cuộc thi sắc đẹp trước đó. Thực tế, hầu hết thí sinh tới từ các quốc gia khác cũng từng đoạt giải cao các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Họ hội tụ cả sắc đẹp, trí tuệ và kinh nghiệm. Do đó, cuộc thi là sự cạnh tranh gay gắt. Và chúng tôi có quyền kỳ vọng vào thành công của cuộc thi”.

Sau khi hội tụ thí sinh, từ ngày 16-6, các hoạt động của cuộc thi sẽ liên tục diễn ra tại nhiều địa danh của Phú Yên.

Hải Quỳnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_167717_nhan-sa-c-dong-nam-a-ho-i-tu-ve-xu-hoa-va-ng-co-xa.aspx